Chuyện trái bầu
Nhớ Bảo Thắng (1)Nơi ấy mưa hay khôngTheo từng cung cong huyền thoạiChuyện xưa người ở trái bầu.
Trái bầu gieo nên loài người.
Có tim ta đã trốn về ở đó
Bên một nếp nhà sàn méo mó
Bà mẹ già ngồi đan giấc mơ
Có chút tiền mua áo mới.
Một lão già cau có
Ngồi đếm xem năm tháng đời mình
Ánh mắt lão, mái đầu già lão
Phăng phắc tựa cái cây khô.
Những em nhỏ vàng hươm nương lúa
Vui như đàn chuột cuối rừng
Nhịp nhảy theo nhau về bản
Có nhớ gọi theo vía về?...
Bảo Thắng có nàng gái trẻ
Quên cả mái nhà
Sau năm tháng tha hương...
(1) Bảo Thắng: Một địa danh ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)
HỮU VI
Tin mới
Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 24/7, đồng chí Hồ Văn Miền, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân tại xã Thuận An.
Sáng 24-7, đoàn công tác của Công ty Điện lực Tuyên Quang do ông Trần Văn Bằng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy.
Khoảng cách gần, thời gian bay ngắn, thủ tục nhập cảnh thuận tiện cùng hệ thống hạ tầng hiện đại giúp Singapore trở thành điểm đến quen thuộc của du khách Việt. Dù có diện tích không lớn, quốc đảo này vẫn mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, từ vui chơi giải trí, khám phá kiến trúc đến thưởng thức ẩm thực, phù hợp với cả gia đình trong những chuyến đi ngắn ngày.
Không phải ngẫu nhiên mà Quảng Trị được lựa chọn là nơi tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình. Trên mảnh đất này, mỗi dòng sông, nhịp cầu, cánh đồng hay địa danh lịch sử đều mang trong mình một phần ký ức của dân tộc. Chính từ mạch nguồn ấy, Quảng Trị đang từng bước chuyển hóa chiều sâu của lịch sử thành sức mạnh mềm văn hóa, để những giá trị được hun đúc qua bao thế hệ tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay và truyền cảm hứng cho mai sau. Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 là biểu hiện sinh động của tư duy đó, đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là hành trình khơi dậy bản sắc, lan tỏa khát vọng hòa bình và kiến tạo một thương hiệu văn hóa mới của Quảng Trị trong kỷ nguyên mới.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai thực hiện loạt sản phẩm báo chí đa phương tiện với chủ đề 'Tháng Bảy tri ân'.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24-7, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, 'Uống nước nhớ nguồn'.
Theo lời mời của Tỉnh ủy Cà Mau, vào hạ tuần tháng 9/1999, đồng chí Lữ Minh Châu - Phó trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Khu Di tích lịch sử Cách mạng Miền Nam và tôi, khởi hành một chuyến đi khảo sát hành hương về nguồn kỳ thú qua các huyện U Minh, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Cái Nước và Trần Văn Thời (cũ). Đây là vùng 'thánh địa' nổi tiếng một thời của chiến khu U Minh trong những tháng năm không thể nào quên của cuộc kháng chiến chống Pháp trên chiến trường Nam Bộ.
Việc tìm thấy hài cốt các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh những ngày gần đây khiến cả nước lặng đi trong niềm xúc động. Dưới những tán cây xanh, giữa nhịp sống bình yên của Thành phố hôm nay, từng có biết bao người con ưu tú của dân tộc ngã xuống. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo những ước mơ còn dang dở về gia đình, về quê hương, về một ngày đất nước thanh bình.








