Chuyện mẹ chồng - con dâu: Có những nỗi ân hận thì cũng quá muộn màng

Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn khiến nhiều chị em phải đau đầu, nhức óc. Làm sao để cân bằng gia đình, được lòng hai bên, quả là một bài toán nan giải.

Vợ chồng mình cưới nhau năm 2011, lương hai đứa hồi đó được khoảng 17 triệu, cũng tính là dư giả chi tiêu. Nhà chồng chật chội nên bọn mình tính thuê nhà ở riêng cho thoải mái cả hai vợ chồng lẫn ông bà. Nhưng mẹ chồng nhất quyết không chịu, bà có mỗi anh con trai một, muốn con phải sống chung để tiện lo chuyện hương khói tổ tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ đi nghĩ lại vợ chồng mình cũng đồng ý dù bà khá khái tính, hay để ý xét nét khiến mình làm dâu khá mệt. Hồi đầu sống chung, bà vạch cho mình cả danh sách việc của nàng dâu phải làm. Từ việc nhà cửa đến việc chú bác bà bảo bọn mình phải gánh hết.

Sống chung, bà cũng nói rõ 1 tháng bọn mình phải đưa bà 8 triệu tiền sinh hoạt phí. Ngoài ra hiếu hỉ ma chay các con vẫn tự bỏ tiền mà lo liệu, khoản đưa bà là cố định dành để chi tiêu điện nước, ăn uống hàng tháng.

Nói thật, mức sinh hoạt phí này với mình là không hợp lý. Giá cả thực phẩm khu mình ở không đắt đỏ, ngày vợ chồng ăn nhà có 1 bữa tối, con cũng đi lớp tối mới về. Bà thì mua sắm hà tiện, có bữa chỉ hấp vài quả trứng với mấy miếng đậu luộc cũng xong bữa cơm. Vậy mà tháng nào cũng thu đủ 8 triệu đều như vắt tranh.

Bọn mình có góp ý thì bà mắng: "Ăn uống thế thôi chứ còn đòi hỏi gì nữa. Anh chị hoang phí nó vừa chứ".

Ảnh minh họa: Internet

Được cái bà chịu khó, đỡ đần được mình khoản việc nhà với chăm cháu, nhưng tháng nào cũng tiền đưa bà, tiền ăn học cho con, tiền khóc tiền cười, số còn lại vợ chồng tiêu pha còn phải dè xẻn. Thành thử lấy nhau chục năm, hai vợ chồng vẫn trắng tay, chẳng tiết kiệm được đồng nào.

Cuối năm ngoái, mẹ chồng mình phát hiện ung thư. Nằm viện 4 tháng, bà đòi về nhà. Đêm ấy, biết không gắng gượng được nữa bà gọi hai vợ chồng vào phòng, sai chồng mình mở chiếc tủ cạnh giường, trong đấy có cái hộp nhỏ.

Bà đặt vào tay mình rồi bảo:

"Trong này có cái sổ tiết kiệm 2 tỷ, là tiền mẹ giữ hộ chúng mày những năm qua... Sợ hai đứa còn trẻ, chi tiêu phung phí nên mẹ mới làm vậy. Ngoài của hai đứa, mẹ cũng có một ít thêm vào. Mẹ không sống được bao lâu nữa, chỉ lo nhất vợ chồng mày. Cái nhà này cũ quá rồi, sau này xây lấy cái mới khang trang hơn ở cho thoải mái..."

Vừa nghe bà nói, nước mắt mình vừa tuôn như mưa. Khóc nghẹn đến không nói gì được nữa. Thì ra bấy lâu nay, bọn mình đều hiểu lầm bà, cứ luôn trách bà kẹt xỉn mà không biết bà chỉ vì hai vợ chồng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Mình tự trách bản thân ích kỷ, cũng trách bấy lâu quá vô tâm với bà, hai vợ chồng còn chưa kịp cho bà hưởng phúc ngày nào đã phải nhắm mắt xuôi tay, mình ân hận lắm. Từ ngày bà mất, lòng mình vẫn day dứt, áy náy vô cùng./.

CTV Trần Ngân/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/chuyen-me-chong-con-dau-co-nhung-noi-an-han-thi-cung-qua-muon-mang-783995.vov