Chuyện buồn vui của Duy Mạnh sau chiến thắng Olympic Nhật Bản

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ nhiều điều sau chiến thắng trước Olympic Nhật Bản hôm qua 19/8, đặc biệt là tình cảm với đồng đội Đỗ Hùng Dũng.

Duy Mạnh tiết lộ tình cảm giữa Đình Trọng và Tiến Dũng

Nói về các đồng đội của mình, Duy Mạnh chia sẻ: "Mọi người đều dễ thương, riêng Đình Trọng và Tiến Dũng được các bạn yêu quý nên hay ghép ảnh hài hước hai người "yêu nhau".

Sáng 20/8, ban huấn luyện Olympic Việt Nam sắp xếp cầu thủ Đỗ Duy Mạnh tiếp xúc báo chí sau trận đấu cuối cùng ở bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018. Cả đội vừa vui vừa buồn sau chiến thắng trước Olympic Nhật Bản.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội bày tỏ: “Đó là chiến thắng của tinh thần quả cảm mà huấn luyện viên và ban huấn luyện đã truyền cho cả đội. Tôi rất vui khi thấy nỗ lực của mọi người được đền đáp xứng đáng”.

Duy Mạnh đang cùng hàng phòng ngự Olympic Việt Nam chưa để thủng lưới bàn nào. Ảnh: Quang Thịnh.

Cũng theo Duy Mạnh, Olympic Nhật Bản là đội bóng phát triển và chiến thắng trước họ là thành quả của tập thể. Vì vậy, cả đội đã có buổi tối vui vẻ để tận hưởng chiến thắng ngay tại khách sạn.

Trung vệ sinh năm 1995 cũng không quên dành tặng những lời ca ngợi HLV Park Hang-seo. Dưới sự chỉ bảo của chiến lược gia người Hàn Quốc, Olympic Việt Nam có trận đấu hay về mặt đấu pháp.

Thành tích khác không chỉ riêng của trung vệ quê gốc Đông Anh, mà còn cùng với trung vệ Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng, hàng phòng ngự Olympic Việt Nam chưa để Tiến Dũng lọt lưới bàn nào.

Sau niềm vui cũng là nỗi buồn len lỏi với không chỉ Duy Mạnh mà là cả đội. Đó là trường hợp sớm chia tay ASIAD của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Các cầu thủ đã thức chờ người anh của mình từ bệnh viện trở về phòng.

Chàng trai "Thường Châu tuyết trắng" đang cùng Olympic Việt Nam viết câu chuyện khác. Duy Mạnh chưa nghĩ đến việc làm gì gây ấn tượng ngoài việc thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

Duy Mạnh cho biết mọi người đã sang thăm và động viên Hùng Dũng. Ở CLB Hà Nội, Dũng cũng là đồng đội của Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy và cả đội trưởng Văn Quyết. Tình cảm của họ lại càng dạt dào.

“Chấn thương là điều không ai mong muốn. Cầu thủ phải hy sinh bản thân của mình vì nền bóng đá nước nhà. Chúng tôi cố gắng thi đấu hết mình mà không cần nghĩ chuyện gì sẽ đến”, Duy Mạnh thổ lộ trước khi bơi.

Bản thân Duy Mạnh hồi dự giải M-150 bên Thái Lan tháng 12/2017 cũng âm thầm mang theo một chấn thương do bị tai nạn để thi đấu. Vì vậy, anh thấu hiểu cảm xúc của người đàn anh trong đội lúc này.

Sáng cùng ngày, các cầu thủ đã thi đấu ngày hôm qua thả lỏng tại bể bơi. Nhóm cầu thủ ít thi đấu như Xuân Trường cùng các trợ lý đi tập ở sân cỏ nhân tạo.

Một người anh của Duy Mạnh là Đỗ Hùng Dũng phải chia tay sớm với ASIAD 18 do chấn thương. Ảnh: Quang Thịnh.

Trong khi đó, tiền vệ Hùng Dũng sẽ nghỉ ngơi tại phòng riêng. Bác sĩ Trần Anh Tuấn thông tin cụ thể chấn thương của Dũng là gãy đốt hai ngón cái của bàn chân trái. Trong vòng ít ngày tới, Dũng sẽ trở về Việt Nam để điều trị tiếp.

Mất đi một cầu thủ, lại là tiền vệ kinh nghiệm trên 23 tuổi là tổn thất không nhỏ của ông Park Hang-seo. Sau khi xác định đối thủ ở vòng đấu tới, HLV người Hàn Quốc sẽ có những chia sẻ với báo chí.

Olympic Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng. Ảnh: Minh Phúc.

Quang Thịnh (từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-buon-vui-cua-duy-manh-sau-chien-thang-olympic-nhat-ban-post870080.html