Vài ngày sau tuyên bố V-League là bệ phóng để phát triển nền bóng đá của HLV Chung Hae Soung, giải đấu và cả đội bóng của ông Chung đã 'góp vui' cho người theo dõi những kịch bản nâng tầm môn thể thao vua nước nhà.
Băng băng trên đường đua về đích nhưng chỉ cú sốc ở giai đoạn nước rút trước Sanna Khánh Hòa BVN khiến TP.HCM đứng trước nguy cơ trắng tay.
So với nhà ĐKVĐ Hà Nội đang vượt khó ngoạn mục suốt ba tuần qua, TP.HCM đang cho thấy họ không đủ bản lĩnh lẫn kinh nghiệm đường trường để đua tranh chức vô địch. Thất bại 1-2 trước Sanna Khánh Hòa BVN dù chưa là thảm họa nhưng nó cho thấy sự hụt hơi của TP.HCM.
Căng như dây đàn, kịch tính như chưa bao giờ được kịch tính… là những mỹ từ dành cho V-League 2019 khi giải đấu đã bước sang vòng 19. Những trận cầu đầy cảm xúc khiến những người lâu nay thờ ơ với sân chơi cao nhất bóng đá xứ sở phải nhìn lại.
Nhận trận thua 1-2 khó chấp nhận trước đội bét bảng Sanna Khánh Hòa BVN vòng 19 tối 4/8 trên sân nhà Thống Nhất, HLV Chung Hae Soung đã không thể bước vào phòng họp báo để trả lời cho thất bại của TP.HCM.