Vào ngày 26/6 vừa rồi, nữ VĐV ba môn phối hợp của Hàn Quốc là Choi Sook-hyun đã tự kết liễu đời mình sau thời gian dài tố cáo bị chính huấn luyện viên, bác sĩ của đội đánh đập và quấy rối.
Để trở thành ngôi sao giải trí hàng đầu xứ Kim chi, cái giá phải trả đôi khi là rất đắt. Điều tương tự cũng xảy ra với các vận động viên thể thao Hàn Quốc.
Đằng sau hào quang của thể thao Hàn Quốc, các nữ VĐV ở nước này không chỉ đánh đổi bằng mồ hôi luyện tập, mà còn nhiều lần chịu cảnh bị đánh đập, quấy rối tình dục bởi chính HLV.
Cái chết của một nữ vận động viên trẻ tuổi người Hàn Quốc đã khiến làng thể thao nước này rúng động sau khi cô được cho là đã bị bạo hành bởi huấn luyện viên.
Thể thao Hàn Quốc rúng động vì cái chết của nữ VĐV mới 22 tuổi, Choi Sook-hyun, sau thời gian dài bị đánh đập, lạm dụng và quấy rối từ chính HLV và các đồng nghiệp.