Chợ đêm Na Rì
Phố Cổ Na Rì từ lâu là không gian sinh hoạt đặc trưng của vùng Yến Lạc, nơi những nếp nhà truyền thống và nhịp sống bình dị tạo nên bản sắc riêng. Thời gian gần đây, tên gọi Phố Cổ được nhắc đến nhiều hơn khi Na Rì lần đầu tổ chức chợ đêm, một hoạt động vừa mang tính trải nghiệm văn hóa, vừa là cách làm mới để quảng bá nông sản đặc trưng của địa phương.

Những sản vật địa phương được bày bán tại chợ đêm.
Phiên chợ diễn ra trong một buổi tối nhưng tạo nên không khí rộn ràng hiếm thấy. Từ cuối chiều, khu vực Yến Lạc đã sáng đèn với các gian hàng của 26 thôn trong xã. Dưới ánh đèn, miến dong, măng rừng, gạo nếp, mật ong, bánh truyền thống… được bày gọn gàng, bắt mắt, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nhiều người thích thú bởi hiếm khi nông sản địa phương “lên phố”, được giới thiệu trong một không gian sôi động và giàu trải nghiệm như vậy.
Chị Hoàng Thị Ngà, một người bán hàng, chia sẻ: Nông sản đưa ra chợ đêm tiêu thụ thuận lợi hơn ngày thường. Khách được xem, được thử, chụp ảnh đăng mạng xã hội; sau đó tiếp tục liên hệ đặt mua.
Câu chuyện của chị Ngà cho thấy hiệu quả của cách làm mới là không dừng ở doanh thu trong một buổi tối, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường thông qua môi trường số và sự tương tác trực tiếp với người tiêu dùng.
Theo UBND xã Na Rì, việc tổ chức chợ đêm nhằm tạo điểm nhấn văn hóa, thương mại, đồng thời hỗ trợ bà con quảng bá sản phẩm, nhất là các sản phẩm OCOP và đặc sản của từng thôn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phiên chợ cũng trở thành dịp để các thôn giao lưu, giới thiệu thế mạnh, tăng cường kết nối.
Việc mời thêm các xã Cường Lợi, Trần Phú, Văn Lang, Xuân Dương, Côn Minh tham gia góp phần làm phong phú nguồn hàng, hình thành không gian mua sắm đa dạng, hấp dẫn hơn.

Các tiết mục văn nghệ, thổi sáo tại chợ đêm.
Bên cạnh hoạt động mua bán, du khách còn được hòa mình vào các chương trình văn nghệ, dân vũ, múa sạp, tạo nên sắc thái của một lễ hội nhỏ. Tuy nhiên, yếu tố giữ chân người xem lâu nhất vẫn là hương vị nông sản quê.
Gian miến dong Côn Minh luôn đông khách; măng khô, mật ong rừng được nhiều người chọn mua làm quà Tết; gian bánh truyền thống Yến Lạc tấp nập cả người lớn lẫn trẻ nhỏ mong được thưởng thức tại chỗ.
Ông Nông Văn Thuần, người dân thôn Yến Lạc, nói: Phiên chợ phần nào tái hiện không khí Phố Cổ xưa, đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan và sản vật địa phương.
Na Rì kỳ vọng chợ đêm không dừng ở hoạt động mang tính thời điểm cuối năm mà từng bước hình thành hướng tiêu thụ nông sản gắn với văn hóa, du lịch và thương mại. Từ một phiên chợ quy mô còn khiêm tốn, tiềm năng đã được gợi mở. Khi phương thức tổ chức thay đổi, nông sản địa phương có điều kiện nâng cao giá trị, tạo dấu ấn riêng và lan tỏa rộng hơn trên thị trường.











