Chiếu phim 'Mưa đỏ' cho nạn nhân da cam và cựu chiến binh tại TP.HCM

Bộ phim về 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị - 'Mưa đỏ' trong buổi chiếu đặc biệt chiều 14/9 tại TP.HCM đã làm sống lại ký ức chiến tranh, để những nạn nhân da cam, cựu chiến binh và thế hệ hôm nay cùng sẻ chia, tri ân và tiếp nối khát vọng hòa bình.

Chiều 14/9, tại TP.HCM, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM tổ chức buổi chiếu đặc biệt bộ phim “Mưa đỏ” dành cho những vị khách đặc biệt: các nạn nhân da cam và cựu chiến binh.

Suất chiếu phim "Mưa đỏ" chiều 14/9 dành cho các khán giả đặc biệt

Suất chiếu phim "Mưa đỏ" chiều 14/9 dành cho các khán giả đặc biệt

Không khí buổi chiếu ngập tràn xúc động. Ông Võ Duy Tấn - thương binh 71%, nạn nhân chất độc da cam, Phó ban liên lạc thường trực Đoàn 10 đặc công Rừng Sác anh hùng – rưng rưng khi theo dõi những thước phim tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Ông chia sẻ: “Bộ phim khắc họa hình ảnh những chiến sĩ trẻ – phần lớn là học sinh, sinh viên, đã tình nguyện lên đường với lòng yêu nước cháy bỏng. Đây là thông điệp vô cùng ý nghĩa gửi đến thế hệ trẻ hôm nay”.

Ông Võ Duy Tấn - nạn nhân chất độc da cam, Phó ban liên lạc thường trực Đoàn 10 đặc công Rừng Sác anh hùng chia sẻ sau buổi chiếu phim

Ông Võ Duy Tấn - nạn nhân chất độc da cam, Phó ban liên lạc thường trực Đoàn 10 đặc công Rừng Sác anh hùng chia sẻ sau buổi chiếu phim

Cựu chiến binh Nguyễn Lê Thành, từng chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam cũng nghẹn ngào: “Xem phim tôi lại càng nhớ những đồng đội cũ”.

"Qua bộ phim Mưa đỏ, tôi thấy rất hay, nhất là tình cảm đồng đội. Đồng đội của tôi ngày ấy đã hy sinh rất nhiều. Tôi từng ở giao thông hào suốt 25 ngày đêm, không tắm rửa, chịu mưa nắng, cùng anh em chia nhau từng miếng lương khô, cơm nắm lẫn đất đỏ... Bây giờ được sống trong hòa bình, mọi người chúng ta phải đoàn kết để xây dựng đất nước ngày một vững mạnh hơn" - ông Thành bày tỏ.

Cựu chiến binh Nguyễn Lê Thành nghẹn ngào khi nhớ về đồng đội

Cựu chiến binh Nguyễn Lê Thành nghẹn ngào khi nhớ về đồng đội

Bà Kim Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cho biết, nhiều khán giả xem phim hôm nay chính là những cựu chiến binh từng trực tiếp tham chiến ở Quảng Trị, vì thế họ đặc biệt xúc động khi được sống lại ký ức qua bộ phim.

"Bộ phim gợi cho chúng ta rất nhiều ký ức, tự hào về tinh thần chiến đấu dũng cảm, vẻ vang của cha ông, nhờ đó hôm nay mới có cuộc sống hòa bình. Chiến tranh qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó, mong rằng với sự chung sức của mọi người, các nạn nhân da cam ngày càng được sự quan tâm về tinh thần và vật chất" - bà Hoàng nói.

Các khán giả và nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm

Các khán giả và nghệ sĩ chụp ảnh lưu niệm

Trong phần giao lưu sau buổi chiếu, NSƯT Trọng Hải – người vào vai Tư lệnh Trần Bình, chỉ huy trận đánh 81 ngày đêm, bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia tác phẩm. Ông kể lại những ngày cùng đoàn phim ra Quảng Trị, tận mắt nhìn thấy vết đạn vẫn hằn trên bức tường của trường Bồ Đề, hay khi đứng trước dòng Thạch Hãn trĩu nặng ký ức.

“Chiến tranh đã để lại những vết thương khủng khiếp, nhất là di chứng da cam. Chúng tôi, những nghệ sĩ, càng thấy cần có trách nhiệm nhắc nhớ lịch sử, đồng thời góp phần mang đến sự ấm áp, sẻ chia cho những nạn nhân chiến tranh” – ông xúc động nói.

NSƯT Trọng Hải (thứ 2 từ trái sang) và NSƯT Kim Tuyến trò chuyện với khán giả

Cũng tại buổi giao lưu, NSƯT Kim Tuyến gửi lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh và những người chịu di chứng chiến tranh.

Cô khẳng định: “Mưa đỏ không chỉ là bộ phim, mà còn là minh chứng về sự hy sinh bất khuất để bảo vệ độc lập dân tộc. Tuổi trẻ hôm nay phải luôn biết ơn, ghi nhớ, sống xứng đáng và cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc”.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/chieu-phim-mua-do-cho-nan-nhan-da-cam-va-cuu-chien-binh-tai-tphcm-post1230022.vov