Chiến binh 'mít ướt' của U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Môn thể thao vua từng chứng kiến nhiều cầu thủ khóc vì hạnh phúc chiến thắng và cả nỗi buồn thất bại trong các trận đấu mang tính chất quyết định. U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có một chàng trai luôn ra sân bằng tinh thần chiến binh nhưng lại dễ rơi nước mắt, đó là hậu vệ Nguyễn Quang Lê.

Với 25 lần ra sân xuyên suốt hai giải đấu U17 và U15 quốc gia năm 2023, Nguyễn Quang Lê là một trong những gương mặt chơi bền bỉ, ổn định nhất và có nhiều đóng góp thầm lặng vào thành tích chung của đội trẻ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Dẫu luôn mạnh mẽ, máu lửa, quyết liệt trên sân cỏ, song, cầu thủ này lại dễ xúc động và từng nhiều lần tuôn nước mắt.

Hậu vệ Nguyễn Quang Lê (ngoài cùng bên trái ở hàng sau) trong đội hình chính thức của U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Quang Lê sinh năm 2008, ở tổ dân phố 7, thị trấn Hương Khê. Sớm bộc lộ năng khiếu chơi bóng, lên lớp 5, em khoác áo đội bóng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh năm 2019. Dù đội bóng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê sớm bị loại, tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt, năng nổ, Lê vẫn lọt tầm ngắm của đội ngũ tuyển trạch và được lựa chọn gia nhập CLB U11 HLHT (tháng 9/2019).

Kể từ thời điểm ấy, Quang Lê trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình chính thức các đội trẻ Hà Tĩnh tại hai mùa giải U13 toàn quốc năm 2020, 2021 và vòng loại U15 quốc gia 2022. Đặc biệt, đầu năm 2023, hậu vệ người Hương Khê được ban huấn luyện đôn lên CLB U17 HLHT. Giải U17 quốc gia 2023, Nguyễn Quang Lê đá chính trọn vẹn 14 trận, ghi một bàn thắng, cùng U17 HLHT giành tấm huy chương bạc lịch sử.

Kĩ năng sút xa khá tốt giúp Quang Lê “nổ súng” ở những thời khắc quan trọng.

Hiện tại, với chiều cao 1m73, nền tảng thể lực dồi dào, đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh phải, cầu thủ số 15 đang cho thấy sự hiệu quả ở cả khâu phòng ngự lẫn tấn công trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 mà HLV Hoàng Thọ áp dụng. Bằng những tình huống tranh chấp đầy mạnh mẽ, quyết liệt, không ngại va chạm, dùng vũ khí “xoạc” băng cắt tắc bóng chính xác, em thường khiến đối thủ phải chùn chân mỗi khi đối mặt và rất khó để vượt qua.

Không chỉ đơn thuần đóng vai trò chốt chặn vững chắc nơi hàng phòng ngự, Nguyễn Quang Lê còn có khuynh hướng dâng cao hỗ trợ tiền vệ tấn công, thực hiện các pha chồng cánh đánh biên, căng ngang, tạt bóng vào khu vực vòng cấm địa đối phương. Sở hữu kĩ năng sút xa khá tốt, giúp Quang Lê “nổ súng” ở những thời khắc quan trọng, cởi bỏ nút thắt trận đấu khi đội nhà gặp bế tắc.

Ngoài nhiệm vụ phòng ngự, Nguyễn Quang Lê (bên trái) thường dâng cao hỗ trợ tấn công khá hiệu quả.

Sau 25 trận trong năm 2023, cầu thủ gốc Hương Khê đã 6 lần điền tên mình lên bảng tỉ số, đạt hiệu suất ấn tượng đối với một hậu vệ. Đặc biệt, Quang Lê đứng đầu danh sách ghi bàn của U15 HLHT tại Vòng chung kết Giải Bóng đá vô địch U15 quốc gia 2023 với 3 pha lập công.

Điển hình như “cú đúp” vào lưới U15 Bà Rịa - Vũng Tàu cuối chiều 12/8 thuộc khuôn khổ lượt đấu thứ 2 vòng bảng. Phút 68, cầu thủ số 15 bất ngờ cầm bóng ngoài biên phải, rẽ xi nhan đột phá lắt léo solo qua 5 cầu thủ áo trắng, rồi cứa lòng chân trái hiểm hóc ngay sát vạch 16m50 khiến thủ môn Hoa Xuân Tín bay người hết cỡ vẫn không tài nào đẩy bóng, đưa U15 HLHT tạm thời vươn lên dẫn trước 1-0. Hơn 10 phút sau, nhận đường chuyền ngang từ đồng đội, Nguyễn Quang Lê chỉnh bóng vừa tầm, tung cú sút nửa nảy găm thẳng góc xa khung thành, vẽ nên siêu phẩm “lá vàng rơi” ở cự li hơn 30m, mang về chiến thắng quý giá 2-0 cho đội bóng trẻ núi Hồng.

Cầu thủ Nguyễn Quang Lê khóc nức nở sau trận chung kết U17 quốc gia 2023.

Trận tứ kết gặp U15 Sông Lam Nghệ An (SLNA) chiều ngày 16/8 như một khúc nhạc buồn, đáng quên bởi Quang Lê là tác giả bàn mở tỉ số bằng pha chớp thời cơ, ra chân quen thuộc làm tung lưới SLNA ngay phút thứ 10. Thế nhưng, cũng chính em gián tiếp dẫn đến thất bại đầy tiếc nuối của U15 HLHT. Phút 80, Lê nỗ lực ngăn cản bóng và để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài lập tức thổi penalty đồng thời rút ra thẻ đỏ phạt cầu thủ số 15. Thất vọng tột cùng, Quang Lê òa khóc nức nở rời sân. Thi đấu thiếu người, U15 HLHT bất lực nhìn SLNA ghi liên tiếp 2 bàn thắng, đành ngậm ngùi nói lời chia tay giải.

Đây không phải lần đầu tiên Quang Lê khóc vì cảm xúc bóng đá. Bởi chàng trai “mít ướt” từng khóc như mưa khi U13 HLHT thua tức tưởi U13 PVF (0-1) trận chung kết Giải Thiếu niên toàn quốc 2021; không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài đôi gò má trên sân Tự Do (Huế) sau màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-1 mà U17 HLHT tạo nên trước U17 Bình Định; chiều ngày 2/3, trên sân trung tâm PVF, Nguyễn Quang Lê đổ gục xuống sân khóc do U17 HLHT khi thua U17 Viettel (2 - 4) tại trận chung kết U17 quốc gia 2023.

Chứng kiến hành trình thi đấu của Quang Lê, người hâm mộ hy vọng, theo thời gian, chiến binh “mít ướt” sẽ khắc phục điểm yếu, biết tiết chế kìm nén cảm xúc, tiếp tục cố gắng rèn luyện hoàn thiện mình để một ngày nào đó, nếu có thì cũng là giọt lệ của niềm hạnh phúc chiến thắng.

Văn Vũ

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/clb-hong-linh-ha-tinh/chien-binh-mit-uot-cua-u15-hong-linh-ha-tinh/253282.htm