Chiếc Tesla biến mất, ông Trump có 'xuống nước' sau khi Musk làm lành?
Chiếc Tesla Model S màu đỏ, món quà đắt tiền từng khiến dư luận xôn xao, đã đột ngột biến mất khỏi khuôn viên Nhà Trắng. Sự việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump úp mở về việc có thể 'chuyển xe đi chỗ khác'.

Chiếc Tesla của Tổng thống Trump bất ngờ "bốc hơi" khỏi Nhà Trắng khiến dư luận hoài nghi liệu ông Trump có muốn làm lành với Musk. Ảnh: Reuters.
Động thái này khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa ông Trump và Elon Musk vẫn chưa thể hàn gắn trong một sớm một chiều.
Mặc dù Musk đã liên tiếp có những tín hiệu xoa dịu, thậm chí là lần đầu nói rằng hối tiếc về một số bài đã đăng liên quan đến ông Trump nhưng ông chủ Nhà Trắng dường như đang “thắng thế”.
Bốc hơi không dấu vết
Từ khi ông Trump mua lại chiếc Tesla, chiếc xe này luôn đỗ ở một vị trí dễ thấy trong khuôn viên Nhà Trắng. Tuy nhiên, vào ngày 11/6, giới truyền thông phát hiện nó đã hoàn toàn biến mất. Khi bị báo chí chất vấn, một quan chức Nhà Trắng thẳng thắn từ chối cung cấp thêm thông tin, chỉ đáp rằng: “Chúng tôi không chơi trò ‘Tìm Waldo’. Không thấy thì là không thấy.”
Chính Tổng thống Trump cũng tỏ ra kín tiếng trong buổi họp báo trước đó một ngày 10/6. Khi được hỏi về chiếc xe điện này và tương lai của dịch vụ Internet Starlink tại Nhà Trắng - hai "dấu tích" rõ ràng nhất cho thấy mối quan hệ thân thiết trước đây giữa ông với Elon Musk, ông Trump chỉ nói nước đôi: “Tôi có thể chuyển chiếc Tesla đi đâu đó, nhưng với Starlink thì không, vì đó là một dịch vụ tốt”.
Về việc chiếc xe sẽ được cất ở đâu, ông Trump hài hước: “Tôi có nhiều địa điểm lắm. Nhiều đến mức không biết để ở đâu cho hết”.
Tesla - biểu tượng của mối quan hệ từng thân thiết
Chiếc Tesla màu đỏ trị giá khoảng 80.000 USD, mang biển số bang Florida, nơi ông Trump có thể đưa về tư dinh riêng tại Mar-a-Lago hoặc cất tại sân golf riêng ở Sterling, bang Virginia. Theo truyền thông Mỹ, ông Trump đã tự thanh toán chiếc xe này bằng séc, chứ không nhận như một món quà tặng.
Điều đặc biệt là chỉ vài ngày trước khi cuộc khẩu chiến giữa ông và Musk bùng nổ, hai trợ lý thân cận của Tổng thống - Karoline Leavitt và Margo Martin, đã lái thử chiếc xe vào ngày 30/5, ngay trước khi Musk kết thúc vai trò “nhân viên chính phủ đặc biệt” sau 130 ngày đảm nhiệm.
Dù chưa có tuyên bố chính thức từ cả hai phía, việc chiếc xe Tesla đột ngột biến mất đang được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh Elon Musk đang liên tiếp phát đi những tín hiệu làm lành với ông chủ Nhà Trắng.
Trong một động thái mới nhất, sau hàng loạt phát ngôn gây tranh cãi khiến quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump leo thang căng thẳng, tỷ phú Elon Musk bất ngờ thể hiện sự hối tiếc.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và trợ lý lâu năm Margo Martin đã lái thử chiếc Tesla vào ngày 30/5/2025. Ảnh: MSN.
“Tôi cảm thấy hối tiếc về một số bài đăng liên quan đến Tổng thống Trump trong tuần qua. Chúng đã đi quá xa”, Musk viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 11/6.
Đây là lần đầu tiên CEO Tesla và SpaceX công khai thừa nhận lỗi sau cuộc khẩu chiến gay gắt với ông Trump, liên quan đến cả vấn đề hợp đồng chính phủ, cáo buộc đạo đức và những dòng trạng thái ám chỉ đến hồ sơ của Jeffrey Epstein.
Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng bất ngờ của Musk ngay lập tức gây chú ý trên mạng xã hội, trong bối cảnh dư luận đang hoài nghi về khả năng hàn gắn giữa hai nhân vật có ảnh hưởng hàng đầu chính trường và công nghệ Mỹ.