Cha vào tù vì mâu thuẫn nhỏ của con

Ngày 12/4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Mai Quốc Trọng (SN 1991, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) về tội 'Giết người'.

Theo cáo trạng, ngày 14/6/2023, Nguyễn Thành Nam (SN 2008) nhắn tin với Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2006, cùng trú quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) qua ứng dụng Messenger hỏi lý do Dũng đánh Mai Quốc Bảo (SN 2011, là bà con của Nam) và hẹn Dũng đến nhà Nam để nói rõ việc này.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, Dũng điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Huỳnh Văn Khoa (SN 2007, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đến nhà của Nam.

Tại đây, Bảo xác nhận Dũng là người đã đánh Bảo ở quán tạp hóa Cô Gái. Dũng không thừa nhận việc đánh Bảo nên nói Nam lên quán để xem lại camera. Sau đó, Nam và Bảo, Dũng và Khoa chở nhau cùng đến quán tạp hóa Cô Gái.

Tại quán tạp hóa, chị Hoa (chủ quán) xác nhận không phải Dũng đánh Bảo. Lúc này Dũng và Nam tiếp tục xảy ra cãi nhau, tức giận Dũng lấy ghế nhựa trong quán tạp hóa đánh Nam một cái trúng vào phần bả vai và cổ Nam nhưng không gây thương tích.

Bị cáo Mai Quốc Trọng.

Sau đó, Dũng điều khiển xe mô tô chở Khoa bỏ đi. Nam tức giận liền gọi điện cho Mai Quốc Trọng (là cha ruột của Mai Quốc Bảo) nói Nam và Bảo mới bị đánh tại quán tạp hóa Cô Gái và nhờ Trọng lên chở về.

Đến 15 giờ 10 phút cùng ngày, Trọng điều khiển xe mô tô đến quán tạp hóa Cô Gái, thấy Bảo không bị thương tích gì, còn Nam bị trầy xước ở cổ. Khi Trọng chuẩn bị chở Nam và Bảo về thì thấy Dũng chở Khoa chạy xe mô tô trên đường.

Nam nói cho Trọng biết Dũng và Khoa là hai người vừa đánh Nam. Trọng liền từ trong vỉa hè đi ra giữa đường chỉ tay về phía Dũng và yêu cầu Dũng dừng xe lại nhưng Dũng vẫn tiếp tục điều khiển xe tăng ga, đi sát vào vỉa hè phần đường bên trái.

Khi xe mô tô do Dũng điều khiển chạy tới gần chỗ Trọng đứng, Trọng đạp 1 cái vào phía bên phải đuôi xe mô tô, làm Dũng mất lái, té ngã xuống đường.

Khoa ngồi sau xe mô tô, bị ngã xuống đường nằm bất tỉnh tại chỗ, còn Dũng bị trầy xước ở chân. Khi Dũng ngồi đậy định bỏ chạy, Nam chạy đến đạp vào người Dũng 1 cái, Trọng chạy đến lấy một thùng đựng rác đánh 1 cái lên người Dũng.

Trọng nắm lấy tay Dũng bẻ ra phía sau, khóa tay Dũng rồi đạp 1 cái vào lưng Dũng. Sau đó, người dân xung quanh ra can ngăn, đưa Khoa, Dũng đi cấp cứu, còn Trọng được mời về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Huỳnh Văn Khoa mới 15 tuổi 6 tháng 27 ngày. Kết quả giám định, Nguyễn Huỳnh Văn Khoa bị chấn thương sọ não, thương tích 76%, Nguyễn Mạnh Dũng bị thương tích 4%.

Gia đình Nguyễn Huỳnh Văn Khoa có đơn yêu cầu bồi thường số tiền 250 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, gửi lời xin lỗi đến bị hại, gia đình bị hại. Gia đình bị hại xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt cho bị cáo.

Trong vụ án này, Mai Quốc Trọng là người lớn, là một người cha đáng ra phải biết làm gương cho con trẻ, nhưng lại hành động sai trái, gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Cho nên, HĐXX thấy cần phải xứ lý nghiêm để làm gương.

HĐXX tuyên phạt Mai Quốc Trọng mức án 11 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo hồi thường cho bị hại số tiền 250 triệu đồng.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cha-vao-tu-vi-mau-thuan-nho-cua-con-425689.html