Cậu bé 16 tuổi bị cơ tim dãn giai đoạn cuối: 'Bao giờ có tim bác nhỉ?'

Nghe bệnh nhân hỏi: 'Bao giờ có tim bác nhỉ?' hay 'có cách nào khác không bác?'... vị Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực, bệnh viện Việt Đức có khi không dám đi về phía phòng em nằm.

Theo thông tin từ đại diện trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, sáng nay (3/5), các cán bộ vào thăm A.Đ. (16 tuổi, quê Thái Bình) - cậu bé đang hàng giờ chiến đấu với căn bệnh cơ tim dãn giai đoạn cuối chờ một trái tim thay thế để ghép, thì thấy em vẫn lắng nghe và nhận thức được mọi thứ. Nhìn thân thể gầy xọp chỉ còn da bọc xương của em, ai nấy không khỏi xót xa.

Bác sĩ Phạm Tiến Quân - Phó khoa Tim mạch lồng ngực (bệnh viện Việt Đức) đang chăm sóc cho Đ.. (Ảnh: Trung tâm cung cấp).

GS. Nguyễn Hữu Ước - Trưởng khoa Tim mạch lồng ngực, bệnh viện Việt Đức tâm sự: "Đ. nằm đây mấy tháng rồi, tôi ám ảnh bởi ánh mắt của cháu mỗi lần đi qua phòng bệnh ấy. Tôi sợ những câu hỏi của Đ.. Lần nào tôi đi qua, Đ. cũng hỏi "bao giờ có tim bác nhỉ?" hay "có cách nào khác không bác?"... Có những khi, tôi không dám đi về phía phòng cháu nằm".

Giờ Đ. nằm trên giường bệnh, máy móc và dây chằng chịt xung quanh, mọi người chỉ còn biết nói với em "cố lên Đ. nhé".

"Nghe câu nói ấy, Đ. giơ ngón tay cái gầy guộc của mình lên ra hiệu. Nhìn tay em, nhìn đôi mắt em, chúng tôi hiểu về những khát khao sống trong em vẫn đang dâng trào. Thời gian cho Đ. đang ngắn dần nhưng chúng tôi tiếp tục chờ mong và hy vọng", một cán bộ của trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia chia sẻ.

Mọi thông tin về các trường hợp chết não sẵn lòng hiến tặng mô/ tạng xin liên hệ tới trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia theo số điện thoại 0915060550.

Nguyễn Huệ

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/cau-be-bi-co-tim-dan-giai-doan-cuoi-bao-gio-co-tim-bac-nhi--a368747.html