Cảnh sắc Tây Bắc đẹp nao lòng qua tranh Nguyễn Minh Sơn

Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn khắc họa vẽ đẹp thiên nhiên, con người trữ tình, lãng mạn qua BST tranh sơn dầu với màu sắc đa dạng, tỉ mỉ.

Triển lãm Hương sắc của Nguyễn Minh Sơn vừa khai mạc giới thiệu tới công chúng bộ sưu tập 16 tranh sơn dầu phong cảnh vùng cao Tây Bắc và 20 bức tranh vẽ 12 con giáp. Đây là lần đầu tiên họa sĩ có cuộc bày tranh cá nhân tại TP.HCM.

Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn bên tác phẩm của mình.

Sinh ra và lớn lên ở xứ Kinh Bắc, tâm hồn mơ mộng, lãng tử của Nguyễn Minh Sơn được nuôi dưỡng từ những nét vẽ, mảng màu của tranh dân gian nổi tiếng Đông Hồ. Họa sĩ cũng được dung nạp kiến thức hội họa hiện đại qua những tháng năm học tập trường lớp.

Dù vậy, anh chọn hướng đi khác biệt khi rời cái náo nhiệt của Thăng Long – Hà Nội để lặng lẽ quay trở về tìm và biểu hiện vẻ đẹp tĩnh lặng, đắm mình vào không gian trong lành nơi đồng quê.

Khách thưởng lãm tranh được trưng bày.

Với lối vẽ bản năng, mang nhiều chất ngây thơ, mộc mạc, Nguyễn Minh Sơn đã tạo cho người xem nhiều tình cảm trong sáng và đồng cảm. Một không gian lãng mạn với bầu trời xanh, những lùm cây lá xanh, lá đỏ, những túp nhà đơn sơ, những con thuyền nhỏ… được biểu hiện với sắc màu cổ tích, trộn lẫn giữa hư và thực.

Nguyễn Minh Sơn vẽ bằng phong cách và bút pháp mạnh mẽ, chủ động, ưa dùng những màu có tính mạnh như: đỏ, lam, vàng… Họa sĩ chỉ dùng từ hai đến ba màu nhưng là sự đối chọi của những màu nguyên sắc mà vẫn tìm kiếm được sự hòa điệu tinh tế và thú vị, qua đó 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông của Tây Bắc được tái hiện, từ thiên nhiên bước vào tranh.

Với họa sĩ, văn hóa Việt, tâm hồn Việt, phong cảnh Việt tự bao giờ đã là nguồn cảm hứng vô bờ cho tranh của mình. Âm hưởng của màu sắc sống động kết hợp với những ngòi cọ mạnh mẽ tạo cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.

Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn cũng thường vẽ và được mọi người biết đến với những bộ tranh 12 con giáp. Ở thể loại này, họa sĩ vẽ những con vật tượng trưng bằng bút pháp mạnh mẽ, nét vẽ hoàn toàn chủ động.

Nguyễn Minh Sơn cho hay: “Tôi vẽ 12 con giáp không phải bằng cách phản ánh những gì nhìn thấy mà bằng sự cảm nhận, về sự chuyển biến của vạn vật trong trời đất, về sự hồi sinh của tạo hóa mang tính trường tồn. Tôi vẽ bằng tinh thần nghĩ về nó chứ không nhìn nó để vẽ. Đâu đó, mọi người cũng nhìn thấy hình bóng của tôi qua những con vật tượng trưng".

Triển lãm diễn ra tại The World ArtSpace, TP Thủ Đức, TP.HCM, kéo dài tới hết ngày 10/10.

Họa sĩ Nguyễn Minh Sơn tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 2000 (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Trong hơn 20 năm qua, họa sĩ đã tham gia nhiều cuộc triển lãm cá nhân ở trong nước và nhiều nơi trên thế giới tại Anh, Mỹ, Nhật, Hà Lan, Hàn quốc, Singapore…

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-sac-tay-bac-dep-nao-long-qua-tranh-cua-hoa-si-nguyen-minh-son-2196934.html