Cảnh hoang tàn tại nơi từng là 'dự án trong mơ' ở Đồng Nai
Khu dân cư Tân Thịnh tại tỉnh Đồng Nai do Công ty LDG làm chủ đầu tư từng là dự án 'trong mơ' với các biệt thự, nhà liền kề nhưng giờ hoang tàn vì vướng pháp lý.
Khu dân cư Tân Thịnh tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (cũ), nay là xã An Viễn (tỉnh Đồng Nai) do Công ty cổ phần Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.

Năm 2018, dự án được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty LDG với diện tích hơn 18ha.

Công ty LDG chưa thực hiện thủ tục trình Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình nhà ở riêng lẻ. Tuy nhiên đến đầu năm 2020, khi bị phát hiện công ty đã xây gần 500 căn nhà, biệt thự hoàn thiện.

Trước những sai phạm, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 2 lãnh đạo công ty LDG về tội lừa dối khách hàng, còn 5 cán bộ xã, huyện Trảng Bom về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Khánh Hưng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty LDG) 16 tháng tù và Nguyễn Quốc Vy Liêm (cựu phó tổng giám đốc Công ty LDG) bị phạt 12 tháng tù. Công ty LDG trả lại số tiền đã nhận khoảng 350 bị hại trong vụ án khoảng 500 tỉ đồng.

Thời điểm vừa xây dựng xong để bán cho khách những căn nhà trong dự án rất đẹp, cây xanh bóng mát. Nhưng hơn 3 năm từ khi bị phát hiện sai phạm bị cơ quan chức năng yêu cầu đình chỉ thì dự án đã bỏ hoang, đìu hiu.

Một trong hàng trăm khách hàng đã bỏ hàng tỉ đồng, đã đóng 95% giá trị hợp đồng nhưng đến nay vẫn không nhận được nhà để về ở trong khi gia đình vẫn đang phải ở nhà trọ. Vì vậy, khi nhìn thấy tài sản của mình bị hư hỏng, bỏ hoang người phụ nữ này đã bật khóc.

Khu nhà liền kề trong dự án đã bắt đầu có hiện tượng hư hỏng, rêu mốc.

Khu biệt thự liền kề cây cối mục um tùm, hoang vắng đường ngập cỏ.

Thỉnh thoảng vẫn có khách hàng đã mua nhà tìm đến dự án nhìn vào căn nhà đã mua để an ủi bản thân vì họ từng kỳ vọng đây là nơi an cư lý tưởng nhưng không ngờ dự án vướng vào pháp lý suốt 3 năm nay không thể triển khai tiếp.

Những cánh cổng sắt đổ rơi xuống vỉa hè, đường đã rỉ sét.

Một góc dự án không bóng người.

Những căn nhà từng là niềm ước ao của biết bao gia đình nhưng giờ để hoang chưa thể về ở được.

Khu vực văn phòng của công ty, nơi đây từng rất nhộn nhịp cảnh mua bán.
Nguồn PLO: https://plo.vn/canh-hoang-tan-tai-noi-tung-la-du-an-trong-mo-o-dong-nai-post866712.html