Cánh đồng hoa oải hương nổi tiếng ở Úc
Cánh đồng oải hương Bridestowe tại Tasmania, Úc nổi tiếng bởi vẻ đẹp nên thơ...
Nguyễn Hoàn
Phương Linh
Tin nóng
Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ 'Thắp nến tri ân' và chương trình nghệ thuật chính luận 'Trường Sơn Đông gọi Trường Sơn Tây - Đất lành nở hoa', nhằm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.
'Sao sáng dẫn đường' tái hiện những câu chuyện xúc động về sự hy sinh vì Tổ quốc, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tôn vinh những người bền bỉ tìm lại tên tuổi cho đồng đội.
Mỗi dịp tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7 tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, lại đón hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, thân nhân người có công và nhân dân cả nước về dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Chiến dịch '500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ' tại TPHCM đang ở giai đoạn cao điểm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Khi các nhân chứng lịch sử và thân nhân ngày một thưa vắng, đây không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà là cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian. Giữa hành trình đó, có những con người âm thầm lội ngược dòng lịch sử, dùng tri thức khoa học và lòng biết ơn sâu sắc để dựng lại 'bản đồ ký ức', đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.
Nhà thờ Hồi giáo Xanh là biểu tượng của Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và là đỉnh cao của kiến trúc Ottoman. Song hành với vẻ đẹp ấy là câu chuyện lịch sử đầy kịch tính về một vị vua tuổi thiếu niên.
Với tình cảm và tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) đang ngày đêm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.
Tin mới
Tiếp nối thành công của kỳ lễ hội đầu tiên năm 2024, Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 với chủ đề 'Từ ký ức đến tương lai-Quảng Trị vì hòa bình' không chỉ tôn vinh giá trị của hòa bình, mà còn khẳng định vị thế mới của Quảng Trị trên bản đồ du lịch, văn hóa và hợp tác quốc tế. Lễ hội kỳ vọng chạm đến trái tim của mọi người bằng những câu chuyện khát vọng hòa bình từ vùng đất từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều hoạt động tri ân người có công, gia đình chính sách đến trực tiếp tham gia Chiến dịch '500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'. Những việc làm ý nghĩa ấy tiếp tục lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', đồng thời bồi đắp trách nhiệm, tình cảm và ý thức của người quân nhân đối với các thế hệ đi trước.
Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang làm Trưởng đoàn đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang, công trình tưởng niệm trên địa bàn thành phố, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và các nghĩa sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mỗi năm tháng Bảy về, khắp nơi đều triển khai các hoạt động tri ân người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ. Những nghĩa cử ấy, dù ở hình thức nào đều thể hiện đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh của thế hệ cha ông.
Đoàn công tác của VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND quận Sơn Trà và VKSND quận Ngũ Hành Sơn (trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy) và gia đình các đồng chí có thân nhân là thương binh, liệt sĩ.
Đúng 5 giờ sáng 27/7, ba hồi chuông, trống Bát nhã đã đồng loạt ngân vang tại hơn 18 nghìn ngôi chùa, cơ sở tự viện trên cả nước.
Chiều ngày 26-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), thể hiện truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ninh Thuận (xã Xuân Hải).
Chiến tranh đã lùi xa hơn 1/2 thế kỷ nhưng những đau thương mất mát đâu dễ nguôi ngoai. Mỗi năm đến tháng bảy, mỗi người dân Việt Nam đều như sống chậm lại, lắng sâu hơn, chiêm nghiệm nhiều hơn về những cuộc chiến đã đi qua, về lòng biết ơn sự hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Tháng bảy có một ngày để tri ân đó là Ngày Thương binh- Liệt sĩ: 27-7.












