'Cánh chim đầu đàn' trong phong trào hiến máu của ngành giáo dục

Một cán bộ công tác trong ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã có gần 40 lần hiến máu cho những bệnh nhân đang cấp cứu.

Cô giáo Văn Thị Lê Hoa hiến máu nhân đạo

Cô giáo Văn Thị Lê Hoa hiến máu nhân đạo

Đó là cô giáo Văn Thị Lê Hoa, đang công tác tại Trường THCS Trần Phú, xã Liên Nghĩa (Lâm Đồng) - một trong những cánh chim đầu đàn trong phong trào hiến máu của ngành giáo dục tỉnh vì đã có gần 40 lần hiến máu tình nguyện.

“Từ năm 2006 đến giờ, hầu như năm nào tôi cũng đi hiến máu tình nguyện 2 - 3 lần. Không chỉ có tôi, đồng nghiệp trong trường cũng như đội ngũ thầy, cô giáo trong ngành luôn sẵn sàng hiến máu với phương châm hãy sống vì tình thân ái “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, cô giáo Văn Thị Lê Hoa chia sẻ.

Cô giáo Văn Thị Lê Hoa kể lại, năm 2006, Hội Chữ thập đỏ nhà trường vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo. Tại bệnh viện Đức Trọng, vừa hiến máu, cô giáo Hoa vừa được chứng kiến tận mắt những người bệnh đang trong cơn nguy cấp, cần những giọt hồng quý giá.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ làm công tác chữ thập đỏ cũng chia sẻ những cảnh ngộ đau đớn của bệnh nhân vì thiếu máu cấp cứu, cô giáo Lê Hoa đã nhận thức rõ vai trò của những giọt máu quý hiếm. Vậy là suốt 19 năm, năm nào cô giáo Hoa cũng đi hiến máu 2 - 3 lần, chưa kể những lần hiến máu đột xuất khi có người tai nạn, cần máu khẩn cấp.

“Ngoài tinh thần vì người bệnh, vì cộng đồng, muốn hiến máu hiệu quả cũng cần phải giữ gìn sức khỏe, sống lành mạnh để có chất lượng máu tốt. Bản thân tôi luôn ý thức việc không sử dụng chất kích thích để giữ cho dòng máu luôn khỏe mạnh”, cô giáo Lê Hoa “bật mí” bí quyết của gần 40 lần hiến máu.

Người cán bộ trường học cũng là thành viên tích cực của Hội Chữ thập đỏ nhà trường, luôn động viên đồng nghiệp, phụ huynh cùng tham gia phong trào đầy ý nghĩa: Hiến máu cứu người. “Nhiều đồng nghiệp ban đầu e ngại, rụt rè vì sợ kim tiêm, sợ đau, song được cán bộ chữ thập đỏ cũng như nhìn tấm gương từ bản thân tôi nên đã vượt qua nỗi sợ, trở thành người tích cực hiến máu. Trường THCS Trần Phú cũng trở thành đơn vị tham gia nhiệt tình vào các đợt hiến máu nhân đạo, đây là điều làm tôi rất tự hào”, cô giáo Lê Hoa khẳng định.

Gần 40 lần tham gia hiến máu cứu người, cô giáo Văn Thị Lê Hoa không nghĩ tới cống hiến của mình với các bệnh nhân. Cô chỉ tâm niệm, mình đã đến với cuộc đời, có một thân thể khỏe mạnh, lại công tác trong ngành giáo dục, việc hiến những giọt máu hồng là việc hết sức tự nhiên, bình thường như tất cả mọi việc bình thường khác. Mong ước của cô chính là, mọi người có đủ sức khỏe hãy sẵn sàng chia sẻ những giọt máu, để người bệnh có đủ máu vượt qua cơn bệnh sinh tử. Ấy là đóng góp vào niềm vui của cộng đồng, cùng cả cộng đồng xây dựng một xã hội yêu thương, nhân ái.

Bà Phạm Thị Lệ Dung - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, người nhiều lần gặp gỡ, tham gia hiến máu cùng cô giáo Văn Thị Lê Hoa chia sẻ, cô giáo Lê Hoa là một người lao động giàu tinh thần trách nhiệm.

Đặc biệt, trong phong trào hiến máu nhân đạo, cô giáo Lê Hoa đã chứng tỏ tinh thần thiện nguyện, hiến máu cứu người. Cô là một tấm gương sáng trong phong trào “Hiến máu tình nguyện” của ngành giáo dục cũng như trong trường học, trong cộng đồng. Thời gian tới, hình bóng của người cán bộ ngành giáo dục sẽ tiếp tục xuất hiện trong các buổi hiến máu, lặng lẽ góp thêm vào cuộc đời những giọt yêu thương.

Diệp Quỳnh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-chim-dau-dan-trong-phong-trao-hien-mau-cua-nganh-giao-duc-390666.html