Cảnh cao bồi lùa ngựa trên thảo nguyên đẹp như phim
Cảnh lùa ngựa trên thảo nguyên ở Thổ Nhĩ Kỳ trông như bối cảnh trong các bộ phim cao bồi miền tây ở Mỹ.

Nhiếp ảnh gia Dan-Alexandru Mirica đã ghi lại cảnh tượng những người chăn gia súc lùa hơn 50 con ngựa trên thảo nguyên ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ.

Những hình ảnh này khiến nhiều người nhớ lại bối cảnh trong phim cao bồi miền Tây nước Mỹ.

Từ trên những khối đá ở khoảng cách 40 đến 50m, nhiếp ảnh gia đến từ Romania đã ghi lại khoảnh khắc đàn ngựa được lùa về chuồng dưới nắng hoàng hôn.

Đàn ngựa chạy hối hả khiến bụi đất bay lên trông như sương mù.

Khung cảnh mờ ảo khi ánh nắng chiều muộn xuyên qua màn bụi trên thảo nguyên.

“Những hình ảnh này khiến tôi nhớ lại thời con nhỏ, khi tôi háo hức chờ xem các bộ phim phương Tây”, nhiếp ảnh gia 39 tuổi nói.

Hoàng hôn tạo ra bầu không khí rất đặc biệt trên thảo nguyên ở Kayseri, Thổ Nhĩ Kỳ.

Những bức hình ấn tượng này là thành quả sau hơn 2 giờ làm việc vất vả của nhiếp ảnh gia Mirica.

“Rất khó để để lấy nét cho bức ảnh vì màn bụi thay đổi liên tục, nên tôi phải quyết định rất nhanh”, Mirica nói.

Bức này khiến nhiều người không thể nhận ra được thời điểm chụp vào sáng sớm hay chiều muộn.

Vùng Kayseri nằm dưới chân núi lửa Erciyes ở miền trung Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ.
