Cần chấn chỉnh

Trưa 16-12, chị Bảy và chị Lan ở thôn Khê Nữ, xã Phúc Thịnh mang chút hàng đi gửi xe khách cho một vị khách ở tỉnh Phú Thọ.

Khi đến điểm chân cầu vượt Nam Hồng cũng trên địa bàn xã, chị Lan nói với chị Bảy:

- Bà dừng ở đây thôi, tôi bê hàng đi bộ trên vỉa hè để mang đến chỗ nhà xe cũng được.

- Bà cứ ngồi trên xe, tôi đi thẳng vào đường Võ Văn Kiệt cho nhanh, đi bộ làm gì cho vất vả - chị Bảy đề nghị.

- Nhưng nếu đi xe máy đến chỗ gửi hàng, muốn quay về, mình lại đi tít lên đoạn trên kia của đường Võ Văn Kiệt, rồi sang làn, quay ngược lại đường này thành vòng tròn đấy - chị Lan giải thích.

- Ôi giời, quay xe đi ngược đường một đoạn cho nhanh, không sao đâu - chị Bảy gạt đi.

- Không được đâu, đi như vậy nguy hiểm lắm - chị Lan ngăn cản.

- Bà nhìn kìa, người ta cũng gửi hàng rồi đi ngược đường quay lại cho nhanh kia kìa - chị Bảy nói.

Nhất quyết không nghe lời bạn, chị Lan xuống xe, bê hàng đi bộ. Gửi hàng xong, chị quay lại chỗ chị Bảy đang đứng đợi để đi về. Nhìn những chiếc xe máy đi ngược đường chỉ vì cho tiện và tiết kiệm thời gian mà bỏ qua nguy cơ tai nạn giao thông và vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chị Lan gửi thư tới Người Xây Dựng mong rằng lực lượng chức năng có những biện pháp ngăn chặn những hành vi đi ngược chiều ở đoạn đường này.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-chan-chinh-728614.html