Cảm ơn anh và nỗi đau đó đã dạy em sống thật bình yên!

Em giờ đây khác nhiều rồi, chẳng còn ngu ngơ đứng đợi anh nữa...

Đúng như lời anh nói, cuộc sống này có nhiều phũ phàng và dối trá. Anh của những ngày chia tay em là điều phũ phàng nhất. Anh của những tháng yêu thương em là điều dối trá nhất. Còn em, hình như em mất quá nhiều thời gian để có thể quên đi những vạt ký ức không mấy trong lành.

Chờ một người không về, đó là việc làm ngu ngốc nhất. Tuổi xuân của em thì ngắn, nước mắt em thì nhiều. Mạnh mẽ thế nào, khi mình đã dồn hết vốn liếng của tuổi trẻ để trao tặng cho một người đàn ông. Mạnh mẽ thế nào, khi người đàn ông đó ra đi. Mình từng coi anh ta là điểm tựa, từng nghĩ về anh ta như cái lý để tồn tại và vượt qua sóng gió cuộc đời.

Rồi thì vẫn quên tên nhau rất nhanh. Rồi anh vẫn bỏ mặc em như cách mà dòng người ngoài kia bước vội. Em thuở ấy thực sự không cam tâm. Cô gái như em ngày xưa, càng tổn thương càng cố chấp.

Em giờ đây khác rồi, đã biết đợi ánh bình minh để mong những ngày vui.

Con người rất cần sự kiên vững. Ta có thể tha thiết yêu ai đó, vô tư cho đi tình cảm bằng tất cả sự nhiệt thành. Nhưng ta tuyệt nhiên không nên để nỗi buồn nhấn chìm mình. Và em học được cách tự tìm cho mình một vài nguồn vui từ những ngày xa anh. Em yêu gia đình hơn, đã tự học thêm cách để đan một vài món đồ nhỏ xinh. Em tìm kiếm cho mình sự yêu thương từ người khác.

Hóa ra hạnh phúc trên đời không chỉ gói trọn trong tình yêu, càng không gói gọn trong định nghĩa về anh. Cuộc đời này có một vài thứ rất thiêng liêng, nhưng hình như thiếu đi một trong số những thứ thiêng liêng đó, mọi thứ khác vẫn cứ tiếp diễn.

Thiếu đi anh, cuộc sống của em vẫn cứ tiếp diễn. Tháng ngày đầu, mọi thứ tưởng chừng không còn màu sắc. Nhưng rồi nước mắt trở thành thứ nguyên liệu gột rửa tốt nhất. Sau thời điểm đau khổ tốt cùng, bất cứ ai rồi cũng sẽ tỉnh dậy. Như em đã thôi không còn ngủ mê.

Em bây giờ khác rồi, có thể ngày ấy em đã một lần chết đi. Khi yêu lần đầu, con gái sẽ trao hết. Khi tình cảm ấy chết đi, con gái cũng ủ rũ theo. Nhưng họ ủ rũ là để tái sinh trong một nhân cách mới. Cảm ơn anh và nỗi đau đó đã dạy em sống thật bình yên!

Diệp Anh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cam-on-anh-va-noi-dau-do-da-day-em-song-that-binh-yen-79579.html