Sau 3 tháng nghỉ hè, chị Nguyễn Hồng Nhung (ở phường Biên Hòa) đưa 2 con trai năm nay lên lớp 5 và lớp 7 đi khám mắt để tầm soát cận thị. Chị Nhung cho biết: Mấy tháng nghỉ hè, vợ chồng chị đều đi làm, 2 con ở nhà chơi tự do nên thời gian xem điện thoại, ti vi nhiều hơn. Tuần trước, khi cùng các con chuẩn bị sách vở cho năm học mới, chị phát hiện con trai nhỏ phải cúi sát đầu xuống vở để viết nhãn. Chị Nhung nói con nhìn vật ở phía xa, con nói nhìn không rõ. Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy, cả 2 con trai của chị Nhung đều bị cận thị, được bác sĩ chỉ định đeo kính cận.