Bút ký về một chuyến thiện nguyện gieo mầm yêu thương

Hành trình không chỉ là những bước chân vượt hàng trăm cây số, mà còn là sự kết nối giữa trái tim người thầy thuốc và những mảnh đời còn nhiều khó khăn nơi vùng sâu, vùng xa.

Vào những ngày cuối tháng 9/2025, khi những cơn gió đầu thu bắt đầu len lỏi qua núi rừng Tây Nguyên, đoàn công tác thiện nguyện của Đại học Y dược và Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM (cơ sở 2) đã có mặt tại hai tỉnh Bình Định (Gia Lai), mang theo sứ mệnh sẻ chia yêu thương và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Với tinh thần “Phục vụ từ tâm - Chữa lành bằng tri thức”, chuyến đi đã để lại những dấu ấn sâu sắc, không chỉ trong lòng người dân địa phương mà còn trong từng thành viên của đoàn.

Ngay từ sáng sớm, trụ sở Ủy ban xã Bình Hiệp - địa điểm khám bệnh đã đông kín bà con, chủ yếu là người già chờ đến lượt để được khám bệnh. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Ngay từ sáng sớm, trụ sở Ủy ban xã Bình Hiệp - địa điểm khám bệnh đã đông kín bà con, chủ yếu là người già chờ đến lượt để được khám bệnh. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Buổi sáng sớm bên bờ biển Quy Nhơn, khi màn sương còn vương trên những tán lá, đoàn thiện nguyện do TS.BS Pham Văn Tấn dẫn đầu, đã đặt chân đến xã Bình Hiệp - vùng đất từng thuộc tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Chuyến đi không chỉ mang theo thuốc men, quà tặng, mà còn là hành trình gieo mầm yêu thương và sẻ chia.

Trái tim khoác áo blouse

Tham gia đoàn là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành cùng những anh em tình nguyện viên, nhiệt huyết. Không phân biệt tuổi tác hay chuyên môn, tất cả cùng chung một mục tiêu: mang y tế và hơi ấm đến với bà con nơi vùng sâu, vùng xa.

TS.BS Phạm Văn Tấn, trưởng đoàn thiện nguyện tiếp xúc và khám bệnh cho bà con tại xã Bình Hiệp - Gia Lai. Ảnh: Giản Thanh Sơn

TS.BS Phạm Văn Tấn, trưởng đoàn thiện nguyện tiếp xúc và khám bệnh cho bà con tại xã Bình Hiệp - Gia Lai. Ảnh: Giản Thanh Sơn

PGS.TS BS Huỳnh Nghĩa khám bệnh và kê toa thuốc cho bà con… Ảnh: Giản Thanh Sơn

PGS.TS BS Huỳnh Nghĩa khám bệnh và kê toa thuốc cho bà con… Ảnh: Giản Thanh Sơn

BS Lê Hoàng Cầm khám bệnh và kê toa thuốc cho một cụ già… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Ngay từ sáng sớm, trụ sở Ủy ban xã Bình Hiệp - địa điểm khám bệnh đã đông kín người. Hơn 500 bà con, chủ yếu là người già, kiên nhẫn chờ đợi trong ánh mắt đầy hy vọng. Những bàn tay chai sạn cầm chặt tờ giấy thông báo khám bệnh, những ánh mắt rạng rỡ khi sau khi được khám bệnh và nhận được túi thuốc miễn phí kèm theo phần quà thực phẩm, tạo nên bầu không khí xúc động về niềm tin, thương yêu và sự kết nối.

BS Phan Bảo Khánh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Giản Thanh Son

BS Phan Bảo Khánh khám bệnh cho người dân. Ảnh: Giản Thanh Son

Không giấu được niềm vui, bác Châu Văn Nghĩa, nói: “Tuổi già cần nhất là sức khỏe. Nghe có đoàn bác sĩ từ Sài Gòn về đây, tối qua tui trông cho trời mau sáng để đi khám bệnh. Rất an tâm, bác sĩ nói sức khỏe của tui còn tốt và phát cho một túi thuốc trong đó có cả thuốc bổ, tui mừng quá. Xin cảm ơn các bác sĩ và cảm ơn chánh quyền ở đây vì đã luôn quan tâm đến sức khỏe và đời sống của người dân…”

Các anh Lê Minh Lực, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp, anh Nguyễn Văn Dũng, nguyên Bí thư Thành ủy Quy Nhơn trước đây và anh Ba Hiến, một doanh nhân địa phương rất quan tâm, có mặt xuyên suốt tại điểm khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho bà con.

Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

Không chỉ khám bệnh và phát thuốc, đoàn còn chuẩn bị hàng trăm phần quà gồm nhu yếu phẩm và tập vở để trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm trường Tiểu học Thuận Ninh, Bình Thuận và Bình Tân. Những những quyển vở trắng tinh được trao tận tay các em nhỏ - như một lời động viên và nhắn gửi nhẹ nhàng.

TS.BS Phạm Văn Tấn tặng quà và giao lưu với các em học sinh Trường Tiểu học Bình Thuận, xã Bình Hiệp, Gia Lai… Ảnh: Giản Thanh Sơn

TS.BS Phạm Văn Tấn tặng quà và giao lưu với các em học sinh Trường Tiểu học Bình Thuận, xã Bình Hiệp, Gia Lai… Ảnh: Giản Thanh Sơn

“Hãy tiếp tục học, vì tương lai đang chờ các em”, anh Nguyễn Ngãi, một người con Quy Nhơn thành đạt tại TP.HCM, từng là hoc trò của xã Bình Hiệp, nói với các học sinh.

Cả ngày làm việc không ngơi nghỉ, với thời tiết bất thường của vùng núi rừng, ai nấy đều mệt nhoài. Nhưng lạ thay, không một ai than phiền. Trái lại, tiếng cười, những cái bắt tay, ánh mắt cảm ơn từ bà con khiến tinh thần của em trong đoàn như được tiếp thêm năng lượng.

Các anh chị Minh, Vượng, Tiến, Lân, Bảo, Giang, Tú…, thành viên trong nhóm thiện nguyện nói, chưa bao giờ các anh chị thấy mệt và vui như hôm nay vì lẽ các anh chị mình đang làm "điều đúng, cần thiết và hữu ích cho đời". Bác sĩ Lê Hoàng Cầm, có lẽ là một trong những y đức lớn tuổi nhất trong đoàn, nhưng ông vẫn vui khỏe, trầm tĩnh và nhanh lẹ trong các khâu khám bệnh và phát thuốc cho bà con.

Bí thư đảng ủy xã Bình Hiệp Lê Minh Lực trao tặng quà cho học sinh Trường tiểu học Thôn Thuận Ninh, Bình Hiệp, Gia Lai. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Bí thư đảng ủy xã Bình Hiệp Lê Minh Lực trao tặng quà cho học sinh Trường tiểu học Thôn Thuận Ninh, Bình Hiệp, Gia Lai. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Ông tâm sự: “Tuy tuổi đã cao và cũng từng tham gia làm từ thiện, nhưng đây là chuyến đi giúp tôi có thêm những trải nghiệm, đăc biệt là được trực tiếp đến tận vùng xa khám bệnh, giúp đỡ bà con nghèo là điều phúc đức nhất đối với người thầy thuốc. Tôi hy vọng sẽ được tiếp tục tham gia những chuyến thiện nguyện như thế này nhằm để kết nối cộng đồng và chia sẻ yêu thương nhiều hơn”.

Đoàn tặng quà cho học sinh Trường tiểu học thôn Bình Thuận, xã Bình Hiệp, Gia Lai. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Đoàn tặng quà cho học sinh Trường tiểu học thôn Bình Thuận, xã Bình Hiệp, Gia Lai. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Chuyến đi kết thúc khi hoàng hôn buông xuống sau những rặng núi. Xe lăn bánh rời Bình Hiệp, TS.BS Tấn nói rằng: “Chuyến thiện nguyện này, từng thành viên chúng ta đã mang theo những kỷ niệm không thể quên. Nhưng có lẽ, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là cảm xúc, sự kết nối giữa người với người, giữa những trái tim biết yêu thương và sẻ chia”.

Anh Phạm Vượng, thành viên đoàn thiện nguyện tặng quà cho học sinh Thôn Thuận Ninh, xã bình Hiệp, Gia Lai. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Anh Phạm Vượng, thành viên đoàn thiện nguyện tặng quà cho học sinh Thôn Thuận Ninh, xã bình Hiệp, Gia Lai. Ảnh: Giản Thanh Sơn

Các em học sinh xã Bình Hiệp hào hứng chào đón đoàn thiện nguyện… Ảnh: Giản Thanh Sơn

Đoàn thiện nguyện nói trên đã có một buổi tối đặc biệt bên hồ thủy điện Thuận Ninh - nơi ánh lửa giữa núi rừng bập bùng soi sáng những gương mặt rạng rỡ, mệt nhoài nhưng đầy mãn nguyện.

Đêm bên ánh lửa Thuận Ninh

Giữa không gian núi rừng tĩnh lặng, ánh lửa cháy rực như một lời mời gọi thân tình. Anh em trong đoàn quây quần bên nhau, cùng múa hát những bài ca dân tộc, tiếng nhạc rừng ngân vang hòa cùng tiếng cười, tiếng hát - như xóa tan mọi khoảng cách giữa những con người đến từ nhiều vùng miền.

Có người khoác vai nhau hát vang bài ca “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, “Ngọn lửa cao nguyên”, “Trường Sơn đông Trường Sơn Tây” hay những bài hát dễ thương dành cho thiếu nhi… có bạn lặng lẽ nhìn ánh lửa bập bùng mà như thấy lại hình ảnh bà con khắc khổ, những cụ già cười hiền khi nhận túi thuốc, và những em nhỏ ôm chặt phần quà tập vở…

Trong cái thời tiết bất thường về đêm của núi rừng, từng ngụm rượu ngâm những loại thảo mộc từ rừng được chuyền tay nhau. Loại rượu nồng ấm, cay nhẹ nơi đầu lưỡi nhưng lại thấm đẫm tình người. Không phải tiệc tùng xa hoa, chỉ là vài món ăn đơn sơ, vài câu chuyện kể vội – nhưng tất cả đều đậm đà hương vị của sự sẻ chia.

PGS.TS.BS Huỳnh Nghĩa, Chủ tịch Công đoàn Đại học Y dược TPHCM chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi thấy một buổi tối giản dị, nghĩa tình mà lại sâu sắc đến thế. Có lẽ chính ánh lửa này đã thắp lên điều gì đó trong lòng mỗi người.”

Khi đêm dần buông, ánh lửa nhỏ dần, anh em chia tay nhau trong sự bịn rịn. Một ngày vất vả đã qua, nhưng những gì đọng lại không phải là mệt mỏi, mà là sự nhẹ nhàng trong tâm hồn - như thể ai cũng vừa được gột rửa bởi tình người, bởi thiên nhiên, bởi chính những điều giản dị

Tiếng lòng người thiện nguyện

Đêm chia tay bên ánh lửa không chỉ là khoảnh khắc nghỉ ngơi, mà còn là lúc những cảm xúc được sẻ chia chân thật nhất.

TS.BS Phạm Văn Tấn, xúc động nói: “Tôi đã tổ chức nhiều chuyến thiện nguyện, nhưng chưa nơi nào khiến tôi thấy gần gũi như ở đây. Ánh lửa, tiếng hát, và cả sự chân thành của bạn bè, của bà con - tất cả như một lời nhắc nhở về ý nghĩa thật sự của nghề y.”

Thanh Giang, một tình tình nguyện viên, thổ lộ: “Lúc múa hát bên ánh lửa, em thấy mình không còn là người xa lạ. Em thấy mình là một phần của nơi này. Chuyến đi không chỉ cho em trải nghiệm, mà còn cho em một bài học về lòng nhân ái.”

BS Phan Bảo Khánh và vợ chia sẻ: “Cả ngày vất vả, nhưng đêm nay như một phần thưởng. Ngồi bên ánh lửa, uống ngụm rượu rừng, nghe tiếng gió thổi qua đại ngàn – cảm thấy mình nhẹ nhàng và thật sự hữu ích.”

Quy Nhơn, cuối tháng 9/2025

Giản Thanh Sơn

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-hay/but-ky-ve-mot-chuyen-thien-nguyen-gieo-mam-yeu-thuong-c17a104176.html