Bruno Fernandes ghi dấu giày vào 13 bàn thắng sau 10 trận đầu tiên khoác áo MU. Trong lịch sử Premier League, chưa từng có tân binh thể hiện ấn tượng như vậy.
Tỉ lệ chuyền thành công của Bruno Fernandes rất thấp đối với một cầu thủ sáng tạo, nhưng những lần tiền vệ này đưa được bóng đến mục tiêu mang lại hiệu quả rất cao.
Tân binh Bruno Fernandes đang có màn trình diễn vô cùng thuyết phục kể từ khi chuyển đến Man United. Theo thống kê từ ngày 1/2/2020, chỉ Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là xuất sắc hơn anh.
Trong trận Leicester đối đầu MU tối 26/7 (giờ Hà Nội), thế bế tắc của 'Quỷ đỏ' một lần nữa được Bruno Fernandes giải quyết trên chấm 11 m.
Bruno Fernandes đã nổi lên là cầu thủ quan trọng số 1 của Man United, và các đối thủ của Quỷ đỏ từ đó cũng bắt đầu tìm đủ cách ngăn chặn sức mạnh của tiền vệ ngôi sao này.
Sự xuất sắc của Bruno Fernandes giúp Manchester United thăng hoa ở nửa sau của mùa giải 2019/20. Tuy nhiên, một mình tân binh này có lẽ là chưa đủ.
Phong độ khó tin trong màu áo MU của Bruno Fernandes giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ đứng sau người giỏi nhất là Lionel Messi.
Sau thời gian dài thăng hoa, MU trở lại mặt đất khi hòa Southampton cùng thực tế phũ phàng: họ chưa đủ tốt để vào top 4 và giành vé dự Champions League.
Bruno Fernandes đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 tại Premier League 2019/2020 và đây là lần thứ 2 liên tiếp, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận vinh dự này. Thành tích của Bruno giờ đã sánh ngang Cristiano Ronaldo.
Từ khi chuyển sang Man United, Bruno Fernandes tạo tầm ảnh hưởng lớn đến đội bóng mới. Những thống kê đã chỉ rõ điều đó.
Trước khi Bruno Fernandes đến, Man Utd là một đội bóng nhàm chán nhưng sau khi anh đặt dấu ấn, Quỷ đỏ đang là đội tấn công hay nhất tại Premier League.
Phong độ chói sáng của Bruno Fernandes trong màu áo MU đặt ra câu hỏi về giới hạn của 'Quỷ đỏ' cũng như tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Không phải Daniel James, mà cũng chẳng phải Bruno Fernandes hay Paul Pogba, mà Aaron Wan-Bissaka mới là cầu thủ chạy nhiều nhất trong đội hình M.U kể từ khi các giải đấu trở lại…