Brazil bị la ó
Chủ nhà Brazil kiểm soát bóng tới 70%, dứt điểm tới 15 cú so với 4 của Venezuela nhưng tỷ số chung cuộc sau 90 phút vẫn là 0-0. 45 phút hiệp hai là khoảng thời gian cầu thủ Brazil căng thẳng bởi những tiếng chế giễu của người hâm mộ trên khán đài. Chính những người Brazil trên khán đài quay sang ủng hộ Venezuela vì chủ nhà quá bế tắc.
Chủ nhà Brazil kiểm soát bóng tới 70%, dứt điểm tới 15 cú so với 4 của Venezuela nhưng tỷ số chung cuộc sau 90 phút vẫn là 0-0. 45 phút hiệp hai là khoảng thời gian cầu thủ Brazil căng thẳng bởi những tiếng chế giễu của người hâm mộ trên khán đài. Chính những người Brazil trên khán đài quay sang ủng hộ Venezuela vì chủ nhà quá bế tắc.

Var từ chối bàn thắng của Coutinho (giữa).
Venezuela chủ động chơi phòng ngự. Brazil đẩy quân tấn công liên tục nhưng chỉ đúng một bài tấn công biên, đưa bóng xuống sát vạch vôi khu vực 16m50 rồi tạt vào. Toàn bộ những nỗ lực đó của Selecao đều bất thành. HLV Tite ở bên ngoài đứng ngồi không yên, tung thêm Jesus cho hàng công từ đầu hiệp hai nhưng lối chơi không thay đổi nên bế tắc vẫn bế tắc. Selecao càng lúc càng rối vì người hâm mộ quay sang cổ vũ cho Venezuela chơi kiên cường trước chủ nhà tìm cách dồn ép. Ông Tite thở phào nhẹ nhõm khi Jesus ghi bàn ở phút 60 nhưng trọng tài chính coi lại VAR phát hiện cầu thủ chuyền bóng của Jesus là Firmino đã rơi vào thế việt vị trước đó. Coutinho đệm bóng vào lưới gần cuối trận cũng bị VAR gạt bỏ vì Firmino chuyền bóng ở tư thế việt vị. Trước đó, Firmino phá lưới Venezuela ở hiệp một cũng bị từ chối vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
Chính Brazil là đội bóng hưởng lợi từ VAR ở trận mở màn gặp Bolivia khi trọng tài coi VAR cho Coutinho hưởng quả phạt đền mở tỷ số trận đấu. Lần này, HLV Tite thừa nhận về những quyết định của VAR ở trận gặp Venezuela "Công lý được thực thi!". Còn HLV Venezuela là Rafael Dudamel phát biểu "VAR tuyệt vời. không ai tặng quà cho chúng tôi cả. Phán quyết từ VAR chính xác càng giúp mọi người tin hơn vào cuộc chơi". Đội trưởng Thiago Silva bảo rằng thái độ của người hâm mộ không phải thất vọng về lối chơi mà chỉ là thiếu bàn thắng. Trung vệ 34 tuổi này cho rằng Venezuela chơi phòng ngự quá kỹ, đá áp sát nên Brazil phải dãn ra hai biên để lên bóng. Venezuela có tinh thần chiến đấu kiên cường khiến cho Brazil càng đá càng mất tự tin. Silva nói thêm là thi đấu trên sân nhà chịu áp lực lớn hơn bởi người hâm mộ muốn nhìn thấy bàn thắng, nhìn thấy chiến thắng. Đội trưởng PSG tự tin là dù bị la ó nhưng Selecao vẫn đi đúng hướng và sẽ giành chiến thắng ở những trận tiếp theo để thỏa mãn kỳ vọng của người hâm mộ. Hậu vệ Filipe Luis phụ họa thêm: "Chúng tôi đã chơi tốt hơn trận đầu gặp Bolivia nhưng không thể phá vỡ được hàng thủ quá chắc chắn của Venezuela. Chúng tôi rất thất vọng bởi cố làm mọi thứ để giành thắng lợi nhưng không thành".
Selecao có cùng 4 điểm với Peru sau 2 lượt trận. Ngôi đầu bảng A sẽ được quyết định vào rạng sáng Chủ nhật tới. Đó là trận đấu mà HLV Tite buộc phải giành thắng lợi nếu không muốn Selecao bị la ó dữ dội hơn nữa, bị ruồng rẫy ở giải đấu lớn ngay tại sân nhà.
Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_208096_.aspx