'Bông hậu' H'Hen Niê và hành trình 7 năm với dấu ấn cộng đồng mạnh mẽ

Sở hữu vẻ đẹp từng được cho là 'thiếu chuẩn mực,' H'Hen Niê đã tự mình viết nên câu chuyện đẹp và tỏa sáng theo cách riêng, bằng cách luôn sẵn sàng cho đi với một trái tim yêu thương chân thành.

Trước danh xưng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng chiếc vương miện lộng lẫy từ “trên trời rơi xuống,” thời điểm hậu đăng quang H'Hen Niê từng chia sẻ với tôi rằng cô cảm thấy ngỡ ngàng và lạ lẫm biết bao. Và rồi sau 7 năm miệt mài trong showbiz Việt, H’hen Niê vẫn luôn khác biệt, luôn khẳng định được giá trị riêng của một “bông hoa của đại ngàn.”

Dẫu khoác lên mình những bộ cánh xa hoa trên sàn catwalk, đứng dưới những lấp lánh ánh đèn sân khấu hay đến nhiều nơi tuyệt đẹp khắp nơi trên thế giới… thì sau khi “xả bỏ mọi vai diễn,” H'Hen Niê vẫn là mình, một cô gái Ê Đê chân thành, thật thà, mạnh mẽ với trái tim ấm áp yêu thương và những dự án thiện nguyện, hoạt động cộng đồng cứ liên tục được nối dài.

“Hào quang nào rồi cũng sẽ qua…”

Có thể nói, nhờ một vẻ đẹp từng được cho là “thiếu chuẩn mực,” H'Hen Niê đã tự mình viết nên câu chuyện đẹp cho buôn làng Ê Đê, khi bỗng chốc trở thành hiện tượng trong giới nhan sắc Việt.

Dẫu vậy, dù làm gì, ở đâu thì những năm qua, H'Hen vẫn hồn nhiên là chính mình, như cái cây giữa đại ngàn Tây Nguyên, vừa mạnh mẽ đầy sức sống vừa vươn cao reo vui, vừa hoang dã lại vừa tràn đầy cảm hứng. Cô gái với tuổi thơ nhiều khó nhọc nhưng luôn nhìn mọi thứ đẹp đẽ để nuôi dưỡng một tâm hồn rộng mở.

Mới đây, H'Hen thông báo đã đăng ký kết hôn với bạn trai. Những người yêu mến cô mừng cho duyên tình “đứt gánh” nay được nối lại và có cái kết đẹp, thấy H'Hen rạng rỡ, tươi tắn và mãn nguyện ở tuổi 33.

Còn nhớ trong lần gặp đầu tiên khi H'Hen vừa đăng quang, tôi đã hỏi về sự “khác biệt” gây ra nhiều tranh cãi của cô, H'Hen nói rằng “tất cả cần thời gian để chúng ta cùng nhau trải nghiệm, để mọi người có nhiều cảm nhận hơn về cái lạ của H'Hen.” Tôi hiểu khi ấy, H’Hen muốn mọi người hãy nhìn H'Hen bằng tâm thế cởi mở và thiện chí hơn. Bởi giá trị nằm ở đó, nơi trái tim rộng mở.

H'Hen khi ấy cũng nói rằng những gì được tạo nên bằng sự chân thật và xuất phát từ trái tim thì luôn có giá trị và có chỗ đứng với thời gian. Cô quan niệm lời nói thì ai cũng nói được, nhưng làm thì mấy ai.

“H'Hen là người không thích nói, không thích thanh minh, tranh cãi. H'Hen không muốn hơn thua, ai nói gì thì nói, H'Hen âm thầm làm những điều mình thấy đúng và an nhiên trong lòng là được,” bông hoa của đại ngàn khẳng định.

Ngay thời điểm bước chân vào showbiz, H'Hen đã không muốn bị gắn mác chân dài và đại gia, chân dài và hàng hiệu, hay chân dài và thị phi… là những cụm từ thường đi đôi với nhau khi công chúng nói về thế giới các hoa hậu, người mẫu.

Người đẹp Đắk Lắk bảo muốn được gắn tên H'Hen Niê và cộng đồng. Vì đó là điều H'Hen vẫn luôn tâm niệm. Cô muốn dành nhiều thời gian cho cộng đồng, không chỉ trong thời gian đương nhiệm hoa hậu mà còn lâu dài về sau.

Và quả thực, với những gì H'Hen đã bền bỉ cống hiến cho các hoạt động cộng đồng trong 7 năm qua, H'Hen đã giữ đúng lời. Chặng đường ấy đủ để khẳng định H'Hen là mẫu người “cho đi.” Bởi những việc H'Hen làm, như truyền cảm hứng, cùng đối tác phủ xanh gần chục hécta rừng, xây dựng thư viện thân thiện cho các trường học vùng sâu vùng xa, làm thiện nguyện… vẫn đang tiếp tục.

Giá trị thật sẽ luôn bền vững

Cái tênH'Hen Niê luôn gắn với hàng loạt chương trình, chiến dịch, dự án vì cộng đồng. 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều có dấu chân cô. Mỗi nơi cô đến, mỗi chuyến thiện nguyện cô đi đều trở thành những kỷ niệm quý giá được H'Hen Niê nâng niu và trân trọng.

H'Hen Niê từng chia sẻ “Một ngày là hoa hậu, cả đời là hoa hậu.” Vì thế, sau 7 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê luôn tích cực trong các hoạt động cộng đồng và có nhiều đóng góp giá trị cho xã hội, không ngừng nâng cao bản thân với những dự án, thử thách mới.

12 thư viện thân thiện đã được khánh thành kể từ ngày H'Hen Niê là đại sứ và đồng hành cùng tổ chức Room To Read, trải dài từ Lai Châu, Hà Giang, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Ninh Thuận, An Giang tới Đồng Nai.

H'Hen Niê chọn dự án về thư viện dành cho học sinh tiểu học vì cô bảo đây là lứa tuổi các em dễ tiếp thu kiến thức và bắt đầu khám phá, tìm tòi học hỏi. H’Hen muốn các em nhỏ đến với thư viện thân thiện như là trở về ngôi nhà thứ hai của mình.

Năm hécta rừng được Hoa hậu H'Hen Niê trồng tại vườn quốc gia Bến En (Thanh Hóa), trích từ số tiền kiếm được từ facebook và youtube. Bên cạnh đó, cô còn đồng hành cùng Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia trong các chuyến đi trồng rừng tại Cà Mau, Đồng Nai… Diện tích cây rừng được H'Hen Niê cùng các cộng sự phủ xanh đến nay đã lên tới con số gần chục hécta. Cô cũng chủ động nói không với ly nhựa và duy trì lối sống xanh, thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, Hoa hậu H'Hen Niê luôn tích cực quan tâm đến vấn đề giáo dục của nữ sinh, đặc biệt là các em dân tộc thiểu số nên suốt những năm qua luôn đồng hành cùng các chương trình thuộc quỹ học bổng Vừ A Dính. Từ câu chuyện của bản thân, H’Hen Niê hy vọng các học sinh, sinh viên tiếp tục kiên cường, tự tin vào bản thân, vượt qua khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trên con đường học tập để gặt hái thành công.

Không chỉ nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện cộng đồng, H'Hen Niê “lăn xả” hết mình với các công tác tình nguyện, đặc biệt vào thời điểm dịch COVID-19, H'Hen Niê đã dành ba tháng đi “chống dịch” với nhiều hoạt động cùng các tình nguyện viên như vác gạo, bán nông sản, đem lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân nghèo, người ở các khu cách ly… Cô còn trao học bổng và hỗ trợ học phí tới hết cấp ba cho một em nhỏ mất cha mẹ vì đại dịch.

 H'Hen Niê trở về quê hương trong niềm tự hào và chào đón của đồng bào Ê Đê.

H'Hen Niê trở về quê hương trong niềm tự hào và chào đón của đồng bào Ê Đê.

Đồng hành cùng người nhiễm HIV/AIDS, người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS qua các chiến dịch, chương trình hướng tới sức khỏe, sống trọn vẹn và ngưng phân biệt đối xử, với H'Hen Niê, không có khoảng cách giữa mọi người, bởi ai cũng xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc, có công việc làm và được thực hiện những điều mình ước mơ.

Chia sẻ quan điểm về sự cho đi, H'Hen Niê bảo: “Khi mình cho đi, mình không nên suy nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Cuộc sống mà, cứ thoải mái, cứ là chính mình, đừng gượng ép phải thế này thế kia, phải cố giống người khác. Nếu bạn có thể cho đi điều gì đó mà bạn cảm thấy vui, thoải mái thì hãy làm. Còn nếu điều đó khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc gượng ép thì tốt nhất là không nên làm gì cả. Đôi khi không cho đi cũng là một cách để bản thân không phải mang phiền muộn. H'Hen có một quan niệm thế này, cuộc đời là những thứ vay tạm, có thời hạn, nên đến một lúc nào đó mình phải trả lại thôi…”

Hào quang nào rồi cũng sẽ qua, điều còn lại sau tất cả mà H'Hen muốn là hoa hậu truyền cảm hứng tích cực đến mọi người. Với cô, những điều mình đang có không bằng những điều mình để lại và người ta nhắc đến mình. Bởi “giá trị thật bao giờ cũng bền vững với thời gian.”./

 “Khi mình cho đi, mình không nên suy nghĩ sẽ nhận lại điều gì."

“Khi mình cho đi, mình không nên suy nghĩ sẽ nhận lại điều gì."

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bong-hau-hhen-nie-va-hanh-trinh-7-nam-voi-dau-an-cong-dong-manh-me-post1019201.vnp