Bộ mặt thật của tuyển Pháp, Bồ Đào Nha

Trận Pháp gặp Bồ Đào Nha không chỉ có ý nghĩa quyết định tới thứ hạng ở bảng F, mà còn cho thấy vị thế thực sự của 2 ông lớn tại kỳ Euro năm nay.

Pháp đối đầu Bồ Đào Nha là trận cầu tâm điểm của bảng F. Hai đội tuyển đều muốn thắng trận này, để thể hiện bản lĩnh của ứng cử viên vô địch sau màn trình diễn không thuyết phục ở lượt trận trước.

Pháp hay Bồ Đào Nha có thực sự là một thế lực lớn ở VCK Euro năm nay hay không, điều đó có thể được làm rõ trong 90 phút sắp tới.

Pháp gây thất vọng với trận hòa Hungary. Ảnh: Reuters.

Cần một sự trở lại

Rất khó để đánh giá một đội bóng chỉ sau một trận đấu. Trận thứ 2 có thể chưa xác định được cụ thể. Nhưng trận thứ 3 thì sao? Sau 3 trận, chúng ta có thể bắt đầu hiểu được thực lực của đội bóng đó.

Việc một đội tuyển thi đấu chật vật ở vòng bảng Euro hay World Cup và lọt vào tới chung kết hoặc thậm chí giành ngôi vô địch là điều không thường xuyên xảy ra. Nhưng trong lịch sử, điều này đôi khi xuất hiện.

Năm 2010, tuyển Tây Ban Nha thua trận mở màn World Cup 2010 nhưng kịp trở lại bằng 2 chiến thắng ở vòng bảng và thẳng tiến tới ngôi vô địch.

Năm 2012, tuyển Italy hòa 2 trận mở màn Euro nhưng họ nằm ở bảng đấu khó khăn có sự hiện diện của Tây Ban Nha. Cuối cùng, họ thua chính đội tuyển này trong trận chung kết. Tương tự vào năm 2004 khi Hy Lạp và Bồ Đào Nha rơi vào cùng một bảng đấu.

Ví dụ gần đây nhất có thể kể đến là tuyển Pháp ở World Cup 2006. Họ thi đấu rời rạc khi hòa Thụy Sĩ và Hàn Quốc trước khi đánh bại Togo 2-0 để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Sau đó, "Les Bleus" lần lượt hạ Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha trước khi thua Italy trong trận chung kết.

Điều đó chứng minh rằng không nhiều trường hợp thi đấu bết bát ở vòng bảng và sau đó, lọt vào đến trận chung kết. Cho tới nay, Pháp và Bồ Đào Nha đã có một kết quả tốt và một kết quả đáng thất vọng ở vòng bảng Euro năm nay.

Trận chiến giữa 2 đội có thể sẽ cho người hâm mộ biết rõ đâu là bộ mặt thật của 2 ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Để cho thấy được tham vọng thực sự, cả Pháp và Bồ Đào Nha cần trở lại bằng một chiến thắng.

Bồ Đào Nha cần sớm trở lại. Ảnh: Reuters.

Pháp, Bồ Đào Nha sẽ làm thế nào?

Hãy bắt đầu với những nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha, bởi họ đang rơi vào vị trí nguy hiểm. Mọi chuyện có thể không quá tệ trừ khi họ bị đánh gục hoàn toàn và phải chứng kiến hiệu số -2 hoặc -3. Còn không, thầy trò Fernando Santos sẽ đi tiếp với tư cách là trong số đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Vấn đề là nếu trường hợp trên xảy ra, điều đó có nghĩa Cristiano Ronaldo và đồng đội không thể đánh bại hai đội bóng mạnh là Pháp và Đức. Khi ấy dấu hỏi về tham vọng của họ sẽ xuất hiện. Sau đó, rất có thể Bồ Đào Nha Nha sẽ đối mặt với Bỉ hoặc Hà Lan, hai đội thể hiện phong độ hoàn hảo tới thời điểm này, mặc dù ở các bảng đấu dễ dàng hơn.

Một thất bại có khả năng đẩy Bồ Đào Nha vào cửa tử. Do đó, họ cần tự quyết định số phận của mình bằng cách đánh bại Pháp. Nhưng liệu Bồ Đào Nha có làm được?

Tuyển Bồ Đào Nha có thể sẽ chơi tấn công, khi ấy đội hình của họ sẽ bị kéo giãn và dẫn tới việc để lộ nhiều không gian hơn cho một số cầu thủ tốc độ và có khả năng chớp thời cơ của Pháp như Kylian Mbappe và Antoine Griezmann khai thác.

Trung vệ giàu kinh nghiệm Pepe cho hay: "Hậu vệ cánh của Đức ăn mừng khi giành được một quả phạt góc. Chúng tôi phải cho thấy được thái độ như thế”.

Trong khi đó, HLV Fernando Santos khẳng định: "Bạn không thể rèn luyện sự mạnh mẽ, trừ khi chúng tôi biến trận đấu với Pháp thành một trận quyền anh”.

Để giải thích cho trận thua trước Đức, ông Santos nói về vệc các cầu thủ Bồ Đào Nha chơi bóng quá hiền. Nhà cầm quân này chỉ ra rằng 3 cầu thủ trên hàng công tuyển Đức có số pha phạm lỗi nhiều hơn (7) so với toàn bộ đội hình Bồ Đào Nha (5).

Nếu đúng như vậy thì chúng ta có thể mong chờ những sự thay đổi. Joao Palhinha và Renato Sanches cung cấp sự mạnh mẽ cần thiết cho hàng tiền vệ.

Trong khi Sanches thích dẫn bóng lao về phía trước, Palhinha sẽ là tấm khiên bảo vệ tốt hơn William Carvalho hoặc Danilo Pereira. Hai cầu thủ này đều để Nelson Semedo rơi một vị trí rất áp lực trước Robin Gosens bên kia chiến tuyến.

Và để nói về vị trí hậu vệ, bộ đôi Benjamin Pavard và Raphael Varane trông như thể đôi chân của họ đeo chì. Đó là tình huống họ để hậu vệ cánh 31 tuổi Attila Fiola của Hungary thoải mái vượt qua và ghi bàn. Pavard có lẽ không nên ra sân từ đầu, vì chấn thương gặp phải ở trận ra quân trước Đức.

Pháp hứa hẹn cũng sẽ có những thay đổi. Lucas Hernandez được cho là thay Lucas Digne ở biên trái, trong khi Corentin Tolisso mang tới sự chắc chắn thay vì Adrien Rabiot. Một số tờ báo Pháp tiết lộ Jules Kounde, sở trường là một trung vệ, sẽ thay cho Pavard ở cánh phải. Một sự ngạc nhiên lớn nhưng Kounde từng đá ở vị trí này trong quá khứ và đôi khi hiệu quả.

Mọi con mắt dành cho Pháp sẽ đổ dồn vào Karim Benzema, người vẫn chưa ghi được bàn thắng nào sau khi trở lại đội tuyển. HLV Didier Deschamps vẫn giữ niềm tin với Benzema, và điều đó sẽ không thay đổi ở trận gặp Bổ Đào Nha. Nhưng Olivier Giroud vẫn luôn sẵn sàng chờ thời cơ.

Với Tolisso, Paul Pogba càng được chơi tự do hơn nữa, hoặc cầu thủ này có thể khóa cánh phải và tạo cơ hội cho Griezmann đá chính ở vị trí số 10 nhiều hơn. Khi ấy, Pogba và Mbappe ở 2 bên cánh sẽ là mối nguy hiểm thường trực lên khung thành Bồ Đào Nha.

Sau trận thua trước Pháp, HLV Joachim Low của tuyển Đức cho thấy kinh nghiệm và đẳng cấp của một HLV hàng đầu. Ông vẫn giữ nguyên bộ khung nhưng chỉ cần thực hiện một vài điều chỉnh chiến thuật là tuyển Đức lập tức "lột xác".

Cả hai HLV Fernando Santos và Didier Deschamps đều đã chiến thắng ở cấp độ cao nhất, và đây là lúc họ cần thể hiện khả năng của mình để đảm bảo cho đội nhà giành được vị trí đầu bảng. Thắng hay thua, bộ mặt của tuyển Pháp và Bồ Đào Nha sẽ thực sự lộ diện sau trận đấu này.

Video Hungary - Pháp: Griezmann ghi bàn Sau nỗ lực đột phá của Kylian Mbappe, Antoine Griezmann gỡ 1-1 cho tuyển Pháp trong trận gặp Hungary ở bảng F Euro 2020 tối 19/6 (giờ Hà Nội).

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bo-mat-that-cua-tuyen-phap-bo-dao-nha-post1230369.html