Bộ đội Quân khu 5 – điểm tựa của nhân dân trong thiên tai, bão lũ
Miền Trung – Tây Nguyên mỗi mùa mưa bão đi qua, người dân nơi đây lại phải gồng mình chống chọi với những mất mát, hiểm nguy rình rập. Trong những thời khắc cam go ấy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn có mặt kịp thời, kề vai sát cánh cùng nhân dân.
Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 và tháng 11 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Sau thiên tai, người dân vùng lũ đang từng bước gượng dậy, sớm ổn định cuộc sống.

Trong đêm, Bộ đội kịp thời vào các khu dân cư để di dời bà con khỏi khu vực ngập lụt
Nhắc lại những ngày nước lũ dâng cao, ông Trương Nhâm, 62 tuổi, ở khối phố Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ mình đã thoát chết trong gang tấc. Đêm 29/10, lũ trên sông Vu Gia lên rất nhanh.
Người dân trong vùng phải trèo lên mái nhà kêu cứu giữa mưa gió, tối trời. Ngôi nhà của ông Nhâm nằm đơn độc ở cuối thôn. Trong nhà có 3 người, riêng ông Nhâm bị liệt hai chân, không thể tự đi lại. Các thành viên liên tục gọi điện cầu cứu, nhưng nước lũ chảy xiết, hàng xóm cũng đành bất lực, không ai tiếp cận được.
Gần sáng hôm sau, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã đưa phương tiện tiếp cận, kịp thời cứu cả 3 người ra khỏi dòng nước dữ.

Bộ đội hỗ trợ bệnh viện dọn bùn non sau lũ
Không chỉ cứu dân trong lũ, ngay sau thiên tai, bộ đội tiếp tục có mặt tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam cũ như Duy Xuyên, Điện Bàn… để khắc phục hậu quả. Các anh hỗ trợ xử lý nước ngập, bùn non tại bệnh viện, trung tâm y tế, cấp phát lương thực cho người dân và chăm lo bệnh nhân phải điều trị dài ngày do lũ lụt.
“Khi có lũ lụt xảy ra thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Trung tâm phòng thủ khu vực 5 đã cắt cử và liên tục kết nối để nắm bắt thông tin. Khi nước rút, lực lượng lại giúp bệnh viện dọn dẹp. Rất cảm ơn các đơn vị quân đội đã hỗ trợ!”, bác sĩ Võ Thôi, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bày tỏ.

Bộ đội cung cấp lương thực cho người dân vùng bị ngập kéo dài ở Đà Nẵng
Hàng nghìn người dân ở thành phố Đà Nẵng đã được bộ đội kịp thời cứu thoát khỏi cơn lũ dữ. Khi những đợt bão lũ dồn dập vừa qua đi, chưa kịp nghỉ ngơi, cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục lên đường. Thực hiện Chiến dịch “Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, bộ đội Quân khu 5 lại có mặt ở những vùng bị thiệt hại nặng để giúp dân dựng lại nhà cửa.

Bộ đội Quân khu 5 làm thợ xây ở Đắk Lắk
Những ngày này, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ khoác lên mình vai trò mới – làm thợ xây, miệt mài dựng lại từng bức tường, mái nhà cho bà con vùng thiên tai. Làm việc quên bữa, ngủ ít giờ, các anh tranh thủ từng ngày nắng hiếm hoi với mong muốn giúp người dân sớm có mái nhà kiên cố, ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán.
Trung úy Phạm Ngọc Dân, Chính trị phó Đại đội 6, Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, cùng đồng đội đang ngày đêm dựng lại nhà cho người dân, chia sẻ: “Hai tuần thực hiện chiến dịch Thủ tướng Chính phủ phát động, lực lượng vũ trang Quân khu và các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã ra quân tích cực, làm ngày, làm đêm, kể cả trời mưa, trời nắng. Anh em khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, vật liệu, phấn đấu đến ngày 15/1/2026 sẽ hoàn thành ít nhất 50% số ngôi nhà chính quyền địa phương đã giao cho lực lượng vũ trang Quân khu 5 và các đơn vị của Bộ Quốc phòng trên địa bàn”.

Sư đoàn 315, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xây nhà cho dân vùng lũ Đắk Lắk
Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đã và đang có mặt ở khắp các thôn, xóm bị ảnh hưởng thiên tai, trực tiếp hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cửa cho người dân bị hư hỏng. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã thực sự lan tỏa, lay động tình cảm của đồng bào miền Trung – Tây Nguyên.
Thấy bộ đội vất vả, bà con trong thôn, xóm cũng chung tay góp sức. Người nấu cơm, người đun nước, người phụ việc, cùng nhau san sẻ khó khăn. Giữa vùng đất từng tan hoang sau bão lũ, tình quân – dân thêm gắn bó, ấm áp nghĩa tình.
“Thấy các chú bộ đội làm khổ cực, thương quá, cho nên chị em cũng tới phụ được việc gì thì phụ. Chúng tôi giúp đỡ bộ đội, nấu cho bộ đội ăn được bữa cơm ngon để có sức khỏe xây nhà cho dân”, bà Nguyễn Thị Mận, ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, xúc động nói.

Những người lính hóa thành thợ xây giúp nhân dân dựng lại nhà sau lũ
Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của đồng bào các dân tộc. Tình quân – dân ngày càng bền chặt, tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững bước trên mọi chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 khẳng định, trong suốt 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu, vì Nhân dân phục vụ.
“Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu". Đóng quân trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên, mảnh đất chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 nhận thức sâu sắc rằng, giúp dân là mệnh lệnh của trái tim, đến với Nhân dân sớm nhất, nhanh nhất có thể. Chúng tôi cũng đã góp phần cùng với cả hệ thống chính trị và toàn bộ Nhân dân trên địa bàn quân khu đã vượt qua được những khó khăn, vất vả trong thiên tai bão lũ. Khi Nhân dân và các địa phương vượt qua được thiên tai bão lũ thì cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng”, Thiếu tướng Lương Đình Chung nói.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5 (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra ứng cứu dân vùng ngập lụt ở Đà Nẵng
Giữa mưa lũ khắc nghiệt và những gian nan còn hiện hữu, hình ảnh người lính Quân khu 5 lặng lẽ vì dân, sát cánh cùng Nhân dân đã trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào miền Trung – Tây Nguyên. Thời gian có thể qua đi, nhưng nghĩa tình quân – dân thì còn mãi. “Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội của dân” – hình ảnh ấy luôn in đậm trong ký ức đồng bào miền Trung, Tây Nguyên.











