Bộ đội Đà Nẵng ngày đêm giúp dân dựng nhà đón Tết
Những ngày này, bất chấp gió lạnh, mưa sụt sùi, cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vẫn làm việc không ngơi nghỉ, phấn đấu hoàn thành việc xây lại nhà giúp dân bị thiệt hại do thiên tai theo tinh thần 'Chiến dịch Quang Trung'.
Hình ảnh bộ đội dãi nắng, dầm mưa, xây nên những bức tường kiên cố đã ăn sâu vào tâm trí và gây xúc động mạnh đối với người dân.
Ngày nào, bà Hồ Thị Hương ở thôn 6, xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) cũng ra vào khu vực tái định cư tại làng Mô Rỗi để xem các chiến sĩ bộ đội xây nhà và chung tay phụ giúp mọi việc có thể.

Bà Hồ Thị Hương ở thôn 6, xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng ngày đêm mong ngóng ngôi nhà mới gần trở thành hiện thực
Bà Hương là một trong số hàng trăm gia đình được hỗ trợ xây lại nhà trong chiến dịch Quang Trung ở thành phố Đà Nẵng. Bà Hồ Thị Hương cho biết, bản thân bà sức khỏe yếu, gia đình neo người, hoàn cảnh khó khăn nên chưa bao giờ nghĩ sẽ dựng lại được nhà mới. Nay được bộ đội về làng giúp xây lại nhà, bà Hương vui lắm: “Dưới nhà sạt lở, làm tạm nhà, con cháu không có ở nhà, đi hết rồi, nhà nước quan tâm trước Tết có nhà ở gia. đình chị vui ăn tết”.

Cán bộ chiến sĩ làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao
Thực hiện chiến dịch Quang Trung, gần 500 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhanh chóng hành quân về khắp các địa phương, quyết tâm dựng lại nhà giúp dân sớm nhất, trong đó có xã Trà Tập. Mỗi cán bộ, chiến sĩ từ chỉ huy đến bác sĩ hay lái xe đều thực hiện nhiệm vụ người thợ xây một cách tốt nhất, tinh thần cao nhất. Từ việc đào móng, trộn vữa cho đến xây gạch… các anh đều xắn tay làm. Thời tiết thất thường, mưa nắng đan xen càng làm tăng tinh thần, ý chí quyết tâm của bộ đội, tất cả vì nhân dân phục vụ.
Thượng tá Trần Quốc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực III – Trà My cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân dự thành phố, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực III- Trà My đã huy động lực lượng gồm bộ đội thường trực và dân quân tự vệ nhanh ở các khu vực của các xã, nhanh chóng cùng chính quyền địa phương đưa lực lượng, phương tiện đến để khắc phục, làm lại nhà mới đối với những nhà bị sập đổ hoàn toàn và di dời một số hộ dân trên địa bàn”.

Các chiến sĩ làm việc bất kể thời tiết, quên ăn quên ngủ để bà con kịp có nhà đón Tết
Đợt mưa lớn trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua gây hư hại nhiều công trình hạ tầng, nhà ở trên địa bàn các xã phía Tây tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, các địa phương đã chủ động bố trí mặt bằng, vận chuyển vật liệu và huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng triển khai chiến dịch. Trong năm 2025 tại Đà Nẵng, mưa lũ, thiên tai làm sập và hư hỏng 505 căn nhà, chủ yếu là ở vùng núi.

Không khí làm việc vui vẻ, khẩn trương
Sau 1 tháng triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, toàn bộ 361 căn nhà bị hư hỏng đã được sửa chữa xong, đạt 100% kế hoạch. Đối với các nhà bị sập, đổ hoặc bị lũ cuốn trôi phải xây dựng lại, thành phố đã khởi công xây dựng 144/144 căn nhà, đạt 100% số lượng nhà cần xây mới.
Thiếu tá Nguyễn Quân Trường, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 72, Trung đoàn 885, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cam kết: “Khắc phục khó khăn điều kiện thời tiết cũng như địa hình, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xong trước ngày 31/01/2026 để bà con đón Tết Bính Ngọ ấm áp, nhiều niềm vui”.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bo-doi-da-nang-ngay-dem-giup-dan-dung-nha-don-tet-post1258480.vov












