'Bộ đội Cụ Hồ mới thương dân và lo cho dân như vậy'
Đó là câu nói của già làng Ksor Trào, ở làng Tang (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) khi được Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 78, Binh đoàn 15 trao tặng chiếc chăn ấm.
Cầm trên tay chiếc chăn mới thơm mùi vải, ông bắt tay cảm ơn từng người rồi rưng rưng kể: “Thời tiết những ngày qua chuyển lạnh, nhất là về đêm nhiệt độ xuống thấp, già sức khỏe đã yếu lại không có chăn đắp ấm nên không sao ngủ được, nhiều đêm nằm chờ trời sáng trong cái lạnh cắt da, cắt thịt.

Trung tá Nguyễn Xuân Chung, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 78 trao chăn tặng người dân.
Hôm nay, Đoàn KT-QP 78 mang tình cảm ấm áp đến cho đồng bào bằng những chiếc chăn đẹp và ý nghĩa. Già và người dân nghèo trong xã cảm kích, biết ơn bộ đội nhiều lắm. Bà con ai cũng cảm nhận được rằng, chỉ có Bộ đội Cụ Hồ mới thương dân và lo cho dân như vậy”.
Trao đổi với Trung tá Nguyễn Xuân Chung, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 78, chúng tôi được biết, những ngày đầu năm 2021, thời tiết ở xã biên giới Mô Rai chuyển lạnh bất thường so với mọi năm, làm cho nhiều gia đình công nhân và người dân nghèo trở tay không kịp, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, công việc. Sau khi khảo sát nắm tình hình thực tế, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 78 đã quyết định trích quỹ vốn mua 750 chiếc chăn ấm tặng cho già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người có uy tín trong cộng đồng, người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Mô Rai và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị với tổng trị giá 250 triệu đồng. “Món quà tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa, góp phần "làm ấm vùng biên cương lạnh giá" này. Qua đó lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, tình cảm tốt đẹp, gắn bó keo sơn giữa đơn vị với nhân dân trên địa bàn và tạo niềm tin, động lực cho người lao động yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung tá Nguyễn Xuân Chung khẳng định.