Sáng mồng 1 Tết Dương lịch, mọi hoạt động tại các chốt phòng, chống Covid-19 của Bộ đội biên phòng Bản Lầu vẫn như thường nhật.
Tất cả phương tiện ra vào vành đai biên giới đều được kiểm soát chặt chẽ.
Chốt kiểm soát này nằm ngay mốc biên giới 107 (2).
Còn đây là chốt kiểm soát gần mốc 108 (2).
Có chốt đã được bán kiên cố.
Có chốt vẫn dã chiến dạng lều bạt.
Bất kể ở chốt nào, khung thời gian làm việc của các cán bộ, chiến sĩ đều phân theo ca kíp, đảm bảo 24/24h.
Chuẩn bị lên đường tuần tra.
Việc tuần tra được tiến hành dọc tuyến biên giới phụ trách.
Đồn Biên phòng Bản Lầu quản lý địa bàn 2 xã và tuyến biên giới dài hơn 13 km.
Có cả sự phối hợp của dân quân tự vệ và công an xã tham gia tuần tra.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận nhiệm vụ cao cả, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vừa phòng chống dịch .
Biên giới Bản Lầu phức tạp, nhiều đoạn sông suối cạn, nên nhiệm vụ trên tuyến vô cùng nặng nề.
Tuần tra qua mốc giới 110 (2).
hực hiện nghi thức chào cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc.
Tuần tra cả bằng xe máy.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn tăng gia sản xuất.
Trồng rau xanh ngay ven chốt gác, xác định chống dịch như chống giặc, phải kháng chiến trường kì.
Giao thừa đêm qua cũng như bao ngày, luôn có những cán bộ, chiến sĩ không ngủ.
Tuần tra đêm...
Âm thầm trong đêm tối.
Đón giao thừa giản đơn, song trong tâm khảm, mỗi người đều xác định nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
An Kiên/VOV-Tây Bắc