Bình Phước: Vợ bầu 5 tháng liều mình hỗ trợ chồng đuổi trộm

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện video clip ghi lại cảnh người vợ mang bầu 5 tháng bay qua bực thềm cao hỗ trợ chồng đánh đuổi các đối tượng phá cổng đột nhập vào nhà để trộm cắp xe gắn máy thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận

Vụ việc được cho là xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi), ngụ xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước vào khoảng 13 giờ 45 phút ngày 17-3, khi anh Sơn cùng vợ là chị Phạm Thị Quỳnh (21 tuổi) đang ngủ trong nhà thì bất ngờ nghe có tiếng động lớn từ ngoài sân. Kiểm tra camera thì phát hiện có người lạ tiến vào phía trong. Nghi là trộm nên anh Sơn đã lao thẳng ra ngoài và tóm được một đối tượng, quật ngã xuống đường.

Tên trộm phá cổng, đột nhập vào sân nhà để trộm xe gắn máy bị camera ghi lại.

Sau đó đối tượng này rút dao đâm anh Sơn nhưng do là thầy giáo dạy võ nên anh đã may mắn né kịp. Khi thấy đồng bọn bị đánh ngã, 4 đối tượng trẻ tuổi đi trên 2 xe máy cùng lao vào chống trả, dùng dao, gạch đá ném khiến anh phải chạy ngược vào phía trong sân.

Anh Nguyễn Văn Sơn phát hiện đuổi theo tên trộm.

Ngay lúc này từ trong nhà, chị Quỳnh đã chạy ra ngoài sân, "bay" qua bậc thềm nhà để hỗ trợ chồng mình, nhưng các đối tượng sau đó đã chạy mất. Anh Sơn cho biết vợ đang mang bầu 5 tháng và cũng giật mình khi xem lại camera thấy vợ lao qua bậc thềm cao như vậy để hỗ trợ chồng.

Chị Phạm Thị Quỳnh mang bầu năm tháng vác dao "bay" qua bực thềm hỗ trợ chồng đuổi cướp.

Sau khi nhóm trộm này rời đi, một số vật dụng như kềm vạn năng, mở khóa vạn năng, súng điện, gậy baton… bị rơi lại đã được anh Sơn mang lên công an xã và trình báo sự việc.

Tin-ảnh:T.Đồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/binh-phuoc-vo-bau-5-thang-lieu-minh-ho-tro-chong-duoi-trom-20210318144201923.htm