Bí mật rùng rợn về tháp sọ người đặc biệt nhất hành tinh

Nằm ở thành phố Niš, Serbia, một kiến trúc rùng rợn có tên tháp sọ người khiến nhiều người 'đứng tim'. Giống như tên gọi, hàng trặm sọ người thật được sử dụng để tạo nên tòa tháp rùng rợn này. Câu chuyện về tháp sọ người khiến nhiều người bị ám ảnh.

Tháp sọ người là kiến trúc rùng rợn nằm ở thành phố Niš, Serbia. Câu chuyện về tòa tháp rùng rợn này gắn liền với sự kiện lịch sử kinh hoàng.

Cụ thể, vào đầu những năm 1800, thành phố Nis của Serbia thuộc sự kiểm soát của Đế chế Ottoman. Đến năm 1809, cuộc nổi dậy của người dân Serbia dưới sự lãnh đạo của Stevan Sindelic trở thành sự kiện quan trọng.

Do có lực lượng nhỏ bé hơn nhiều so với đế chế Ottoman của người Thổ Nhĩ Kỳ, đội quân do Sindelic nhanh chóng bị đánh bại.

Không chịu đầu hàng, lãnh đạo Stevan chỉ huy binh sĩ cho nổ kho thuốc súng dự trữ. Vụ nổ gây ra âm thanh lớn, làm "rung chuyển" cả khu vực chiến trường rộng lớn.

Hậu quả là Stevan cùng đội quân nổi dậy thiệt mạng. Không những vậy, một phần binh sĩ đế chế Ottoman cũng bị tiêu diệt trong vụ nổ "long trời lở đất".

Trước hành động liều lĩnh và điên rồ của Stevan, Vizier Hurshid Pasha - thủ lĩnh của đội quân đế chế Ottoman quyết định chặt đầu và nhồi rơm vào xác những người lính đi theo Stevan rồi gửi về cho Vua Mahmud II tại Constantinople như bằng chứng đánh thắng trận.

Rùng rợn hơn, Vizier Hurshid Pasha còn ra lệnh cho cấp dưới thu gom những chiếc hộp sọ của kẻ thù để xây thành một tòa tháp ở ngay con đường chính dẫn vào thành phố như một lời răn đe đối với những người nhen nhóm ý định nổi loạn.

Kết quả là tòa tháp sọ người cao gần 4,5m được hoàn thành. Khoảng 952 hộp sọ được sử dụng để xây tòa tháp.

Sau khi người dân Serbia giành được độc lập, nhiều người dân mang di hài của tổ tiên, người thân về mai táng cẩn thận.

Theo đó, hiện còn hơn 50 hộp sọ tại tòa tháp rùng rợn trên. Chúng gợi nhớ về một giai đoạn lịch sử đau thương của người Serbia thời xưa.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bi-mat-rung-ron-ve-thap-so-nguoi-dac-biet-nhat-hanh-tinh/20200207031442530