Bí mật đơn vị chuyên ngụy trang xe tăng ẩn sâu trong rừng của Ukraine

Ẩn sâu trong những khu rừng ở miền đông Ukraine, một đơn vị đặc biệt đã ngụy trang kín đáo những chiếc xe tăng đồ sộ.

Chúng bao gồm những chiếc xe tăng T-72 từ thời Xô Viết và một xe tăng T-84 hiện đại hơn. Những tán lá và cành cây dày đặc tới mức khó có một tia nắng nào chiếu vào được những chiếc xe tăng.

Rất khó nhận ra những chiếc xe tăng giữa rừng cây. Ảnh: SN

Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ, màu sơn của xe cũng được thay đổi để có thể ẩn mình tốt nhất vào khu rừng. Theo phóng viên Sky News, họ đã đi qua 6 chiếc xe tăng mà không hề phát hiện ra.

Một xe tăng được ngụy trang kĩ càng. Ảnh: SN

"Chúng tôi làm mọi cách để giấu những chiếc xe tăng, vì Ukraine không có nhiều chiến xa. Các thành viên trong đội đang làm việc cật lực để ngụy trang chiếc T-84, vì nó là thứ tốt nhất chúng tôi có, cả Ukraine chỉ có 6 chiếc", Trung úy Vitalii Timoshuk - chỉ huy đơn vị cho biết.

Thành viên đơn vị xe tăng - Vadim. Ảnh: SN

Cầm trên tay chiếc cờ lê, Andrii Koval và người đồng đội Vadim đang làm việc với chiếc T-84 của họ. Đây là chiếc xe tăng thứ 3 mà cả hai phụ trách. "Dù hơi khó khởi động nhưng T-84 là một chiếc xe tăng tốt, mạnh mẽ và linh hoạt. Nó có tầm bắn 3-4km và đó là tất cả những gì chúng tôi cần. Hi vọng chúng tôi sẽ dùng được nó lâu hơn cái xe tăng cũ", Koval chia sẻ.

Thành viên đơn vị xe tăng - Andrii Koval. Ảnh: SN

Theo Trung úy Timoshuk, kể từ khi chiến sự nổ ra, đơn vị của anh bắt giữ được 5 chiếc xe của đối phương, riêng thành viên Roman Batsenko đánh cắp được 2 chiếc xe tăng.

Roman Batsenko (ngoài cùng bên trái). Ảnh: SN

"Đơn vị tình báo cho chúng tôi biết có 2 xe tăng dường như bị tách khỏi đội, một chiếc bị trúng mìn và thiệt hại nhẹ, một chiếc còn lại dường như đang cố giúp đỡ. Nhận thấy thời cơ thuận lợi, tôi và các đồng đội đã nhanh chóng chiếm lấy chúng. Cảm giác lúc ấy đáng sợ lắm, 200 xe tăng Nga chỉ cách đó 1km, nhưng có lẽ họ không ngờ chúng tôi lại dám làm vậy", Batsenko nói.

Trung úy Vitalii Timoshuk - Chi huy đơn vị. Ảnh: SN

Chỉ huy của đơn vị đặc biệt này mới chỉ 21 tuổi. Trung úy Vitalii Timoshuk nói rằng mình mới tốt nghiệp học viện quân sự được vài tháng, nhưng mọi người trong đội đều có kinh nghiệm và hành động vì một mục tiêu chung, nên tất thảy đều thuận lợi.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bi-mat-don-vi-chuyen-nguy-trang-xe-tang-an-sau-trong-rung-cua-ukraine-2031723.html