Bi kịch gia đình ngày cuối năm

Nghe tiếng máy bơm nước chạy mãi không dừng, cùng đó là mùi cháy khét bốc ra, hàng xóm chạy sang xem thì thấy hai cha con tử vong trong tình trạng cháy đen trong nhà tắm bên cạnh bình gas, còn người mẹ bị thương nên được đưa đi cấp cứu. Bi kịch gia đình ngày cuối năm xảy ra tại xã Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Nghe tiếng máy bơm nước chạy mãi không dừng, cùng đó là mùi cháy khét bốc ra, hàng xóm chạy sang xem thì thấy hai cha con tử vong trong tình trạng cháy đen trong nhà tắm bên cạnh bình gas, còn người mẹ bị thương nên được đưa đi cấp cứu. Bi kịch gia đình ngày cuối năm xảy ra tại xã Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Nơi xảy ra sự việc.

Khoảng 6 giờ ngày 16-1, khi người hàng xóm cạnh nhà anh Võ Văn C. (1984, trú xã Quỳnh Hoa, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa thức dậy thì nghe tiếng máy bơm nước chạy mãi mà không thấy ngắt. Đang chuẩn bị chạy sang bảo gia chủ tắt máy bơm thì ngửi thấy mùi cháy khét bốc lên từ nhà này. Tuy nhiên, khi chạy sang thì cửa nhà khóa trái. Nghi có chuyện chẳng lành, hàng xóm đã đập cửa bước vào thì phát hiện anh C. tử vong bên cạnh bé trai 10 tháng tuổi (con út anh C.). Thi thể hai cha con cháy đen, bên cạnh là một bình gas. Ngoài ra, chị Nguyễn Thị T. (1984, vợ anh C.) nằm bất tỉnh giữa nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Phát hiện sự việc, mọi người hô hoán đưa chị T. đi cấp cứu, đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, CAX Quỳnh Hoa, CAH Quỳnh Lưu và Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt để thực hiện các biện pháp khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai cha con anh C. cho gia đình lo hậu sự. Còn chị T. cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Theo các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Quang Thành, H. Quỳnh Lưu thì bệnh nhân T. bị lún hộp sọ, đa chấn thương. Trên người có nhiều vết rách nham nhở, nghi do bị vật nặng tác động. Sau khi băng bó cầm máu, bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Tấn bi kịch xảy ra trong một gia đình vào ngày cuối năm khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Võ Văn C. và chị Nguyễn Thị T. cưới nhau đã 10 năm nay. Hai vợ chồng có với nhau 3 người con trai, trong đó có 2 người con song sinh cùng học lớp 6, còn cháu bé tử vong là con trai út của hai vợ chồng hiện đã 10 tháng tuổi. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhiều nghi vấn cho rằng, do hai vợ chồng có mâu thuẫn nên anh C. đánh vợ trọng thương rồi ôm con trai 10 tháng tuổi tự thiêu trong nhà tắm. Tuy nhiên, mọi kết luận đang chờ Cơ quan CSĐT điều tra. Dù nguyên nhân là thế nào nhưng khi xảy ra sự việc này, nhiều người rất lấy làm tiếc và thương xót cho cả gia đình. Đặc biệt, cháu bé mới 10 tháng tuổi cũng không giữ được mạng sống khi cái Tết đang cận kề.

Bi kịch xảy ra khiến nhiều người dân bàng hoàng.

Theo người dân địa phương, cả hai vợ chồng chị T. được biết đến là người hiền lành, chịu khó làm ăn, sống hòa thuận và thân thiện, cởi mở với mọi người. Anh C. làm nghề thợ xây, còn chị T. ở nhà làm ruộng và chăm sóc các con. Cũng theo người dân, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh Võ Văn C. đi làm ăn ở Hà Tĩnh. Nghe tin bà ngoại ốm nặng nên anh nghỉ việc về thăm nom, chăm sóc. Dù về nhà được 2 ngày nhưng anh C. vẫn tranh thủ xin làm phụ hồ cho một công trình xây dựng gần nhà để kiếm thu nhập.

“Ngày hôm qua chúng tôi vẫn thấy anh C. đi làm, tối đến, anh ấy ôm đứa con qua nhà hàng xóm chơi và nói chuyện rất vui vẻ. Sáng dậy nghe tin, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà ai cũng bàng hoàng”, một người hàng xóm cho biết.

Theo lời bà H., người hàng xóm sống cạnh nhà anh C. thì gia đình bà và nhà anh C. dùng chung đường ống nước. Sáng sớm ngày 16-1, bà H. nghe tiếng máy bơm nước chạy rất lâu mà không tự ngắt nên sang nhà hàng xóm kiểm tra. Tuy nhiên, khi bà H. chạy sang thì không có ai trả lời, cửa nhà khóa trái. Cùng lúc này, bà H. ngửi thấy mùi khét bốc lên từ bên trong. Nghi có chuyện chẳng lành, bà H. đã hô hoán mọi người sang giúp. Lúc mọi người bước vào nhà thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, chị T. nằm gục giữa nhà, cơ thể có nhiều vết thương, người bê bết máu. Còn anh C. và con trai 10 tháng tuổi bị chết cháy cạnh bình gas ở nhà tắm.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_237533_bi-kich-gia-dinh-ngay-cuoi-nam.aspx