Bị giật tài sản, nạn nhân lại... xin lỗi kẻ gian

Trong dáng vẻ khắc khổ và 'diễn kịch' thuần thục, nhóm móc túi đánh lừa được nạn nhân làm họ phải xin lỗi vì nghi nhầm... 'người tốt'.

Các băng nhóm móc túi tung hoành ở khu phố Tây (quận 1, TP.HCM) không chỉ dàn cảnh trộm tài sản mà nhiều trường hợp còn táo tợn giật dây chuyền, điện thoại của du khách. Tuy nhiên, không phải vụ “ăn hàng” nào cũng suôn sẻ và khi bị nạn nhân hoặc người đi đường phát hiện, các nhóm móc túi, cướp giật giở lắm chiêu trò thoát thân.

Chèn ép, ngáng đường móc túi như chớp

Với dáng vẻ nhếch nhác, đi bán kẹo cao su, mang bầu hoặc bồng con... những người trộm cắp, cướp giật dễ dàng trà trộn vào các nhóm du khách.

Trong hàng nghìn clip mà chúng tôi ghi lại, có ba phụ nữ phối hợp chèn ép, ngáng đường, chèo kéo… để du khách mất cảnh giác và ra tay trộm cắp.

Lúc 23h55 ngày 13/1, ống kính chúng tôi ghi cảnh ba phụ nữ bám theo hai du khách. Trong khi người bồng đứa trẻ chìa tay mời mua kẹo thì người áo bông áp sát mở khóa chiếc túi của nam du khách rồi tách ra. Tiếp đó, người mang bầu móc tài sản trong chiếc túi rồi cả nhóm quay ngược trở lại, trong lúc nạn nhân không hề hay biết.

Hai hôm sau, lúc 0h10, ba phụ nữ này lại đeo bám một nam du khách đi cùng bạn trên phố. Họ tách nam du khách này khỏi người bạn đi cùng bằng việc chặn lại, vờ mời mua kẹo. Đi được một đoạn, hai phụ nữ ngáng đường để người mang bầu nhanh chóng áp sát phía sau móc chiếc điện thoại ở túi quần nạn nhân.

Nhóm ba người này có khi tách ra hoạt động riêng lẻ và không rõ họ ra tín hiệu gì mà khi cần là phối hợp, “diễn” rất ăn ý. Có trường hợp nạn nhân không hay biết nhưng những du khách khác phát hiện, họ liền chuyển mục tiêu, quay sang mời mua kẹo để đánh lạc hướng.

Lúc 0h35 ngày 4/1, ống kính chúng tôi ghi cảnh ba phụ nữ phối hợp lấy điện thoại của nữ du khách đang khoác vai bạn trai dạo phố. Sau khi lấy được tài sản, họ nhanh chóng tản ra...

 Người phụ nữ tóc xoăn giật dây chuyền của du khách, sau đó tiếp tục giật điện thoại và bị nạn nhân chụp tay.

Người phụ nữ tóc xoăn giật dây chuyền của du khách, sau đó tiếp tục giật điện thoại và bị nạn nhân chụp tay.

Người phụ nữ tóc xoăn giật dây chuyền của du khách, sau đó tiếp tục giật điện thoại và bị nạn nhân chụp tay.

Đeo bám đến cùng

Gần 0h ngày 3/1, nhóm ba phụ nữ này tiếp tục bám theo nữ du khách đang nhún nhảy dọc phố đi bộ. Họ mở khóa túi của du khách, bám theo đoạn đường dài và khi người này đi đến khu vực có quán bar, đèn sáng họ mới buông tha.

Hơn 1h ngày 4/1, người phụ nữ áo bông đeo bám theo hai nam du khách trên đường Bùi Viện, mở khóa lấy tài sản nhưng phát hiện thứ mình móc được không có giá trị, người này thẳng tay vứt ra đường.

Khuya 5/1, người phụ nữ bồng con đi trước che chắn để cho người mang bầu móc lấy tài sản của một du khách nước ngoài đang nói chuyện điện thoại. Sau một quãng đường đeo bám, người mang bầu lấy được tài sản rồi kẹp nhanh vào nách, đi nhanh vào con hẻm gần đó...

Nạn nhân rối rít xin lỗi... kẻ gian!

Với dáng vẻ bề ngoài hiền lành, khắc khổ cộng với việc “thực hành” hàng trăm lần, các nhóm móc túi, cướp giật khu Bùi Viện diễn đến mức hoàn hảo cho vở kịch “không liên quan” sau khi ra tay với du khách.

Thi thoảng, các băng nhóm này còn được nạn nhân... cám ơn, xin lỗi vì nghi nhầm “người tốt”.

Gần 1h sáng 15/1, phố Bùi Viện tấp nập người đi lại, bà tóc xoăn tay cầm hộp thức ăn bám theo một du khách rồi nhanh tay giật mạnh sợi dây chuyền nhưng không đứt. Nạn nhân quay ngoắt lại và kẻ vừa ra tay cướp giật cũng quay về phía sau chỉ hướng “kẻ cướp giật bỏ chạy”. Tài sản không mất và cũng không biết ai giữa một rừng người nên du khách bỏ đi.

Ngay sau đó bà này giật điện thoại trên tay một thanh niên đang khoác vai cô gái đi dạo. Bà cũng kịp ném ra đường, chỉ tay về “hướng kẻ cướp giật đã tháo chạy” khi bị phát hiện.

Có trường hợp bà tóc xoăn phối hợp với đồng phạm đánh lừa nạn nhân sau khi “ăn hàng”.

Hơn 1h30 sáng 13/2, bà đi cùng người đàn ông từng nhiều lần phối hợp móc túi, cướp giật mà ống kính máy quay chúng tôi đã ghi nhận trước đó. Bà áp sát một du khách, giật mạnh sợi dây chuyền rồi vứt nhanh xuống đất, chỉ cho du khách “hướng chạy” của kẻ cướp giật. Nạn nhân phát hiện sợi dây chuyền, liền đến nhặt lên. Người đàn ông đi cùng bà tóc xoăn xáp lại gần du khách, xua tay, chỉ “hướng tên cướp giật tẩu thoát” và nạn nhân cũng bỏ đi.

Có trường hợp sau khi chộp được tay kẻ gian nhưng du khách phải... xin lỗi.

Lúc 0h40 ngày 13/1, bà tóc xoăn áp sát giật chiếc điện thoại trên tay nam du khách. Nạn nhân quay lại, chộp được tay bà này nhưng bà kịp thả rơi chiếc điện thoại, chỉ tay về phía sau ra hiệu “kẻ gian đã chạy”. Nam du khách vẫn nắm chặt tay bà áo hoa thì giẫm trúng chiếc điện thoại của mình. Người này nhặt lên, bối rối, ra hiệu xin lỗi bà.

Vẫn kiểu đánh lạc hướng như trên, lúc 0h30 ngày 15/1, bà tóc xoăn giật điện thoại của nam du khách đang dạo phố. Nạn nhân liền nắm chặt tay thủ phạm và bà này kịp thả chiếc điện thoại xuống đường, chỉ tay về phía sau lưng. Nạn nhân bối rối khi thấy điện thoại của mình dưới đất, còn hai phụ nữ đi cùng nạn nhân liền ra hiệu xin lỗi vì đã nhìn nhầm người.

Liên tục trong các ngày từ cuối tháng 12, tháng 1, tháng 2/2020, chúng tôi đã ghi nhận được băng nhóm móc túi này thực hiện hàng trăm vụ.

Theo Nguyễn Tân - Nguyễn Yên/Pháp Luật TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-giat-tai-san-nan-nhan-lai-xin-loi-ke-gian-post1093522.html