Bị con nợ thách thức, chủ nợ cầm kéo đâm chết luôn

Không những không đòi được nợ, mà người cho vay còn phải ngồi tù vì những lời thách thức của con nợ.

Triệu Trần Minh và anh H.Q.S. (SN 1991; ngụ quận 11, TP HCM) là bạn bè. Vì là bạn bè thân quen nên khi anh S hỏi vay tiền chơi game bắn cá, Minh đã cho mượn 2,4 triệu đồng. Nhưng sau đó không thấy anh S có ý định trả tiền, Minh đã nhiều lần nhắc bạn.

Ngày 3-11-2017, Minh đi tìm S, gặp anh S đang chơi bắn cá ở tiệm game bắn cá T.D. trên đường Phan Anh (phường 14, quận 6, TP HCM). Tại đây, Minh đòi S trả tiền nợ nhưng S không chịu trả. Cả 2 có lời lẽ qua lại thách thức nhau, dẫn đến gây gổ đánh nhau ngay tại quán. Trong lúc ẩu đả, S vớ được 1 cây dũa ở quán đâm về phía Minh nhưng Minh tránh được, Minh thấy một cây kéo ở gần, liền dùng kéo đâm ngược lại S nhiều nhát. Bị Minh đâm vào người chảy nhiều máu, S cố vùng chạy ra khỏi quán game, nhưng không được bao xa thì gục ngã. Người dân xung quanh lập tức đưa S đi cấp cứu nhưng S đã tử vong trên đường.

Bị cáo Triệu Trần Minh. Ảnh NLĐ

Ngày 12-10, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Triệu Trần Minh (SN 1983; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Giết người". TAND TP tổ chức ghi hình, phát trực tuyến đến tòa án 24 quận, huyện trực thuộc.

Tại tòa, bị cáo Minh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường, đồng thời bày tỏ nguyện vọng về việc xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. HĐXX nhận định phía bị hại cũng có một phần lỗi khi đã gây gổ thách thức Minh.

Tuy nhiên, hành vi của bị cáo là coi thường tính mạng người khác, gây nguy hiểm cho xã hội. Do vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Minh mức án tù chung thân.

Di Lâm

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/bi-con-no-thach-thuc-chu-no-cam-keo-dam-chet-luon-53125.htm