Bếp cơm 'Cùng em đi thi'

Khi các thí sinh đang hồi hộp bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng là lúc bếp cơm từ thiện của cô Đặng Thị Thắm, giáo viên Trường tiểu học Tân Phú (TP. Đồng Xoài) đỏ lửa, chuẩn bị hàng trăm phần cơm miễn phí đồng hành với thí sinh. Bếp cơm từ thiện 'Cùng em đi thi' đã đồng hành với các thí sinh trên địa bàn TP. Đồng Xoài được 7 năm. Việc làm đó đang từng ngày lan tỏa tình cảm ấm áp, vòng tay yêu thương, sẻ chia của cộng đồng đến thí sinh.

Bếp cơm của lòng nhân ái

Cô Đặng Thị Thắm, giáo viên Trường tiểu học Tân Phú là người chủ trì tổ chức bếp cơm “Cùng em đi thi” đặt tại Trường tiểu học Tân Phú C (TP. Đồng Xoài). Trên trang facebook cá nhân của cô, khi vận động các nhà hảo tâm, tình nguyện viên tham gia bếp cơm đồng hành với thí sinh, cô chia sẻ: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Từ sự nhiệt huyết, tình yêu thương dành cho thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, cô Thắm đã nhận được rất nhiều sự đồng tình, hưởng ứng của đồng nghiệp, bạn bè, người dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn. Bếp cơm từ thiện cháy lên từ lòng nhân ái của những trái tim đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng suốt 7 năm qua.

Các suất cơm đầy đủ thức ăn mặn, rau xào, canh và món tráng miệng, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

Các suất cơm đầy đủ thức ăn mặn, rau xào, canh và món tráng miệng, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

“Xuất phát bản thân từng phải ở trọ, gặp khó khăn trong mỗi kỳ thi nên khi có điều kiện, tôi muốn làm gì đó để chia sẻ, đồng hành với các em, hỗ trợ thí sinh bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Từ năm 2014 đến nay, mỗi mùa thi tôi thường ra thông báo trước để các trường lấy phiếu đăng ký, tập hợp nhu cầu của thí sinh. Tôi tranh thủ vận động từ bạn bè, người thân ủng hộ tiền mặt, hiện vật và góp công để chung tay nấu những suất ăn đảm bảo ngon, an toàn vệ sinh gửi đến thí sinh” - cô Đặng Thị Thắm chia sẻ.

Anh Đinh Phúc Hoài Phong công tác tại Bệnh viện Quân dân y 16, thành viên Câu lạc bộ Hạt gạo nhân ái đã có 3 năm tham gia tiếp sức mùa thi nên rất thạo việc. Anh bày tỏ: “Tình cờ theo dõi facebook cô Thắm, với tinh thần háo hức muốn đóng góp một phần sức trẻ, tôi đăng ký thành viên để được phục vụ bếp ăn. 3 năm tham gia nên tôi không còn bỡ ngỡ. Từ việc sơ chế nguyên liệu, phụ giúp nấu ăn đến sắp xếp các khẩu phần... tôi đều không nề hà. Tôi chỉ mong đóng góp sức nhỏ của mình giúp cho công tác thiện nguyện của Bình Phước ngày một tốt hơn”.

Tiếp sức kịp thời cho thí sinh

So với những năm trước, năm nay dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên các tình nguyện viên phải giảm số lượng và đều được xét nghiệm Covid-19 cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Người ít nên các thành viên tham gia nấu ăn đều phải luôn tay, luôn chân.

Bếp cơm từ thiện tiếp sức mùa thi đặt tại bếp ăn Trường tiểu học Tân Phú C với sự tham gia của hơn 40 tình nguyện viên, được chia thành các tốp. Thành viên chủ yếu là giáo viên, hội viên phụ nữ phường và cả đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Đồng Xoài. Bếp cơm cũng đã tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Ngày đầu tiên của kỳ thi (7-7), bếp cơm đã cung cấp hơn 700 suất ăn miễn phí cho thí sinh và giám thị coi thi.

Từ 5 giờ sáng, cô Nguyễn Thị Ngân, giáo viên Trường THCS Tân Phú đã sắp xếp công việc gia đình đến phụ bếp cơm cùng các thành viên khác. Tay thoăn thoắt xắt cà rốt, cô Ngân chia sẻ: “Tôi cũng là người mẹ từng có con đi thi nên tôi hiểu rõ những khó khăn các thí sinh sẽ gặp phải, nhất là trong mùa dịch đang diễn biến khó lường. Bởi thế, chúng tôi cố gắng quyên góp, vận động hỗ trợ để giúp các em có bữa cơm trưa ở lại trường bảo đảm an toàn, chất lượng”.

Theo cô Thắm, trong 2 ngày thi chính thức của đợt 1 này, bếp cơm sẽ cung cấp gần 1.500 suất cơm cho thí sinh ở xa đến Đồng Xoài, học sinh hoàn cảnh khó khăn và giám thị coi thi. Mỗi phần ăn đều đảm bảo dinh dưỡng, gồm thức ăn mặn, rau xào, canh, tráng miệng và nước uống, khăn lạnh.

Em Hoàng Mỹ Hoa, thí sinh tại điểm thi Trường THCS Tân Đồng (TP. Đồng Xoài) chia sẻ: “Nhà em ở xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú khá xa điểm thi nên buổi trưa phải ở lại Đồng Xoài. Được tiếp sức bằng bữa cơm trưa đầy đủ món và bảo đảm chất dinh dưỡng, em rất xúc động. Không chỉ bữa ăn mà các đồ dùng hỗ trợ tại điểm thi đã tiếp thêm tinh thần rất lớn giúp chúng em hoàn thành tốt kỳ thi”.

Cẩm Liên - Phú Quý

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/124811/bep-com-cung-em-di-thi