Bắt đối tượng chuyên trộn thuốc mê vào cơm, cướp tài sản của khách

Ngay sau khi ăn cơm, bà M. cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và mê man. Tiên thấy vậy liền nhanh chóng lục lọi đồ đạc của bà M. nhằm cướp tài sản.

Người phụ nữ (góc trái) tiếp cận, mời hành khách đi xe là bà Huỳnh Thị Tuyết Mai (đang nằm) ăn cơm có thuốc ngủ, nhằm cướp tài sản. Ảnh: giadinhmoi.vn

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 22/2, bà H.T.T.M (54 tuổi, quê Phú Yên) ra bến xe Miền Đông để mua vé xe về Phú Yên.

Sau khi đã mua được vé, bà M. ra ghế ngồi đợi giờ xe xuất bến. Bất ngờ Phạm Thị Trúc Tiên (44 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP HCM) lại gần tiếp cận, mời bà M. uống nước, ăn cơm.

Ăn xong, bà M. liền ngủ và đối tượng nhanh tay lục đồ lấy đi tài sản của nạn nhân.

Khi tỉnh dậy, bà M. phát hiện mất 2 điện thoại di động và giỏ xách có 1,8 triệu đồng, nhiều vật dụng cá nhân.

Phát hiện sự việc, đội bảo vệ của bến xe Miền Đông liền xuất hiện, khống chế người phụ nữ rồi bàn giao cho công an địa phương. Riêng bà M. được đưa đi cấp cứu do có biểu hiện của việc bị chuốc quá nhiều thuốc ngủ.

Tại cơ quan công an, Tiên khai dùng cơm trộn thuốc ngủ rồi mời nạn nhân ăn. Khi “con mồi” mê man, Tiên sẽ lấy tài sản rồi bỏ trốn.

Phạm Thị Trúc Tiên tại cơ quan công an. Ảnh: giadinhmoi.vn

Qua khám xét, công an xác định trong người Tiên có 1 số vỉ thuốc ngủ đã được xài hết.

Trích xuất camera an ninh của bến xe, công an phát hiện vào ngày 19/2, Tiên cũng dùng thủ đoạn trên chuốc thuốc mê một nữ hành khách khác lấy đi 1,8 triệu đồng, 2 ĐTDĐ.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-doi-tuong-chuyen-tron-thuoc-me-vao-com-cuop-tai-san-cua-khach-a264117.html