Con gái lớn qua đời vì bệnh ung thư, con gái thứ lại bỏ đi biệt xứ, đôi vợ chồng già đã ngoài 60 tuổi phải chật vật nuôi các cháu thơ dại.
Những ngày cận Tết Nguyên đán, chị Hoàng chẳng thể sắm sửa gì. Gia đình chị đã hoàn toàn kiệt quệ sau tai nạn giao thông của cậu con trai.
Bị chồng bỏ rơi, chị Ngát ôm con về nhà mẹ đẻ, vất vả nuôi con khôn lớn. Bất hạnh tiếp tục xảy đến khi mẹ chị phát hiện mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, điều trị hết sức tốn kém.
Căn bệnh lâu năm bất ngờ trở nặng sau một tai nạn nhỏ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, cần 50 triệu đồng để chạy chữa. Vậy nhưng người phụ nữ cô độc đã không còn khả năng.
Liên tục bị kháng thuốc vì căn bệnh ung thư diễn biến ngoài tầm kiểm soát, tính mạng em Thưởng ngày một mong manh.
Trên đường đi học về con gái chị Phúc không may bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, tụ máu não, dập lách, đa chấn thương…Chi phí điều trị cho em lên đến hàng trăm triệu đồng.
Trước bất hạnh liên tiếp ập đến với gia đình mình, ông Mậu chỉ biết nén nước mắt.
Ở tuổi xế chiều, bà Phạm Thị Bảy vẫn chật vật làm lụng, nhặt nhạnh từng ngàn lẻ để nuôi 2 người con mắc bệnh tâm thần.
Con trai bất ngờ đổ bệnh ung thư khiến kinh tế lao đao, thậm chí gia đình anh Vũ lâm vào bước đường cùng.
Trên đường đi làm phụ hồ kiếm tiền cho con chữa bệnh, anh Xuân không may gặp nạn và tử vong.
Hơn 1 năm nay, căn bệnh ung thư võng mạc của con gái tái phát khiến chị Sáu kiệt quệ về kinh tế, buộc phải vay lãi ngày mới có tiền mua thuốc cho con.
Từ ngày mẹ mất, một mình anh Thanh khổ sở chống chọi bệnh tật. Bị câm điếc bẩm sinh nên khi bệnh tật hành hạ đau đớn, anh chỉ có thể ú ớ, khuôn mặt nhăn nhó chịu đau trong bất lực.
Mắc bệnh ung thư hốc mắt cực hiếm, dù sức khỏe đang yếu dần, chân không còn đứng vững nhưng bé Thy vẫn hồn nhiên hỏi: 'Khi nào con được về đi học hả mẹ?'.
Nhìn đứa con hiểu chuyện, ngoan ngoãn nằm im lìm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, chị Hường rơi nước mắt.
Sau khi ly hôn, chị Hoàng Thị Nga ở Thanh Hóa ôm con mắc bệnh tim đi ở nhờ nhà tình nghĩa của bà cố, được bà con hàng xóm góp gạo lo cho từng bữa ăn.
Sau hơn 1 năm kể từ ngày phát hiện mắc bệnh ung thư vú, chị Hà Thị Vân (41 tuổi) ngày càng suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhận thi thể lạnh ngắt của con trai, bà Thanh ngất lịm. Hai đứa cháu vốn đã thiếu tình thương yêu của mẹ giờ cũng mất luôn bố, liên tục gào khiến những người chứng kiến đều không cầm được nước mắt.
Trên đường đi dự đám tang người chị dâu, bà Hương bất ngờ choáng váng rồi té ngã.
Chồng qua đời, bà Tư mất đi chỗ dựa duy nhất, cũng là người cùng bà chăm sóc con trai mắc bệnh tâm thần phân liệt.
Thấy bố mẹ mệt mỏi, lo lắng về chi phí điều trị của mình, Bảo nói: 'Mẹ đưa con về nhà đi, con chịu đựng được nên đừng vay tiền đưa con đi viện'.
Ông Tâm đờ đẫn, mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Bên cạnh ông, bà Ánh buồn bã, khuôn mặt nhăn nheo của bà càng thêm rúm ró vì lo lắng.
Bị bỏng điện cao thế khi đang câu cá, cậu bé Hồ Như Thanh rơi vào nguy kịch. Sau 3 tháng ròng chạy chữa, cha mẹ em đã hoàn toàn kiệt quệ.
Chỉ trong vòng nửa năm, hai chị em Phương và Dũng lần lượt mất cả cha lẫn mẹ, rơi vào cảnh mồ côi, bơ vơ.
Từng mất 2 người con vì bệnh hiểm nghèo, nay con gái út cũng rơi vào nguy kịch vì gia đình không đủ tiền ghép tủy, chị Nguyễn Thị Anh chỉ còn biết khẩn cầu sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.
Đứng trước lằn ranh giữa sự sống và cái chết, anh Thiết chỉ đau đáu lo tương lai của hai đứa con thơ còn nhỏ dại.
Ngày ngày, chứng kiến con nhăn nhó vì đau sau mỗi lần lọc màng bụng, vợ chồng chị Trịnh Thị Ngát không cầm nổi nước mắt.
Suốt 20 năm qua, nữ đô vật Lê Thị Huệ (SN 1981) ở Thanh Hóa phải sống trong cảnh tàn tật, sau khi bị tai nạn trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 22. Chị chỉ mơ ước thoát được cây nạng sắt hàng ngày.
Chứng kiến con đau đớn do u hạch bụng, chị Khánh tuyệt vọng, chỉ mong bản thân có thể gánh chịu nỗi bất hạnh thay con.
Dù tuổi ngày một nhiều, sức khỏe cũng kém dần đi, vợ chồng bà Lánh vẫn phải nai lưng làm lụng, chăm sóc 3 người con mắc bệnh hiểm nghèo.
Mới 2 ngày tuổi, bé Long đã được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó đến nay, con vẫn chưa có nổi một ngày được trở về nhà.
Số nợ 100 triệu đồng trước đó vẫn chưa trả được, ca phẫu thuật sắp đến gần lại cần thêm rất nhiều chi phí, ông Dũng không biết làm cách nào để xoay xở, tiếp tục lo cho con.
Đứa trẻ vốn thiệt thòi khi sinh ra đã bị hở hàm ếch, lên 10 tuổi lại bất hạnh mắc bệnh ung thư xương. Đến nay, Phúc đang rất cần 300 triệu đồng để giữ lại đôi chân của mình.
Bệnh ung thư phần mềm một lần nữa quay lại khiến sức khỏe Thảo suy kiệt. Giấc mơ đến trường của em ngày một xa dần.
Với đồng lương công nhân ít ỏi, vợ chồng chị Xuyên bế tắc, không biết làm cách nào để có tiền chữa bệnh cho con.
Nằm trong vòng tay của ông nội, bé Bảo Châu thở từng hơi yếu ớt, khuôn mặt vô thức, đôi mắt mờ đục… Từ lúc sinh ra, sự sống của em cũng trở nên mong manh vì căn bệnh ung thư não hành hạ mỗi ngày.
Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một chân, ông Tâm ngẩn ngơ như người mất hồn. Đôi chân chính là phương tiện duy nhất giúp ông kiếm sống, nuôi con, nay cũng không còn nguyên vẹn.
Có thời điểm, anh Ninh muốn bỏ hẳn quá trình điều trị, phó mặc cho số phận. Nhưng nghĩ đến con gái duy nhất ngày đêm mong mỏi cha quay về, anh không đành lòng buông xuôi.
Gia đình anh Vai sống lay lắt, tạm bợ trong căn nhà cũ nát đã nhiều năm nay mà chưa nhìn thấy tương lai. Bi kịch ập đến khi con thứ 3 của anh sinh ra bị dị tật khuyết hậu môn. Cuộc sống của họ càng thêm điêu đứng.
Hàng đêm, nhắm mắt lại, trong đầu chị Quân lại đau đáu nghĩ đến khoản tiền 20 triệu đồng cần cho con trai lọc máu mỗi ngày. Nếu không xoay xở kịp, tính mạng con chị sẽ gặp nguy.
Một mình gồng gánh nuôi 2 người con, chị Thủy chưa khi nào hết vất vả. Số phận bất hạnh lại khiến cả hai con của chị đều mắc bệnh nan y.
Vất vả nuôi con mắc bệnh viêm não Nhật Bản suốt gần 15 năm qua, cô Dung càng thêm gánh nặng khi chồng bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường từ gần 3 năm nay.
Trải qua 2 lần mất con không rõ nguyên nhân, người mẹ càng hoảng sợ và lo lắng gấp bội khi biết con út mắc bệnh nan y, hiện đứng trước lằn ranh sự sống.
Sau một thời gian chạy chữa, ngỡ tưởng bệnh ung thư đã tạm được đẩy lùi. Không ngờ, mới đây bệnh tái phát và di căn lên não, bà Cam chỉ còn biết cầu cứu.
Tóc bạc, lưng đã còng, bà Hồng vẫn cố gắng tỉ mẩn chăm sóc chồng con bệnh tật hàng ngày.
Có lúc tỉnh táo, bà Hoa xin em dâu cho mình 100 ngàn đồng đi xe ôm đến bến phà, định nhảy cầu tự tử.
Đó là tâm sự đẫm nước mắt của người mẹ nghèo khi chứng kiến con gái út Trương Thị Trúc Linh đang phải tạm xa giảng đường, ngày đêm chống chọi với bệnh tật.
Một mình vất vả nuôi 2 con nhỏ, trong đó con đầu lòng bị khuyết tật trí tuệ, anh Mạnh không may gặp phải tai nạn nghiêm trọng.
Người chồng qua đời do mắc bệnh tim, một mình bà Hằng nhọc nhằn nuôi các con ăn học. Mới đây, bà hoàn toàn suy sụp khi phát hiện mắc bệnh ung thư.
Mới ngoài 40 tuổi, vốn là chỗ dựa của vợ con, anh Hiệu bất ngờ lâm vào hôn mê sâu. Với chi phí điều trị đắt đỏ, gia đình anh lâm vào cảnh kiệt quệ.
Phùng Văn Phúc (học sinh lớp 9 ở Nghệ An) sớm chịu cảnh thiệt thòi khi mồ côi mẹ từ lúc 11 tháng tuổi. Mới đây, nước lũ dâng cao, phá hỏng mất căn nhà khiến cuộc sống của em càng thêm khốn khổ.
Tương lai rộng mở của nam sinh viên Học viện Biên phòng khép lại khi em mắc phải căn bệnh hiếm gặp, phải sống cảnh thực vật.
Giọng chùng xuống xen lẫn nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, chị Lan vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn kinh hoàng vừa xảy đến với con mình.
Nhìn con thoi thóp trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Thanh Nghị khóc nấc. Cơ hội cứu con tưởng chừng như nằm trong bàn tay, nay lại quá đỗi xa vời vì số tiền 1,5 tỷ đồng.
Ngày bà Hồng qua đời, người dân trong thôn phải đứng ra quyên góp để mua giúp cỗ quan tài chôn cất. Bà có 4 người con nhưng tất cả đều khiếm khuyết trí tuệ.
Mặc dù rất cố gắng để điều trị nhưng sau 4 lần rơi vào tình trạng nguy kịch vì căn bệnh ung thư , sức khỏe bé Nguyên ngày càng suy yếu, sự sống thêm phần mong manh.
Đã không ít lần, chị De tưởng con trai không giữ nổi tính mạng vì khối u ác tính ở hốc mắt quá to, gây biến dạng khuôn mặt.
Mặc dù đã đem thế chấp căn nhà duy nhất của gia đình, anh Đề vẫn không có đủ tiền ghép xương cho con. Người cha nghèo đau đớn gấp bội mỗi lần thấy con khóc vì sợ bị cắt chân.
Vốn làm nghề chạy xe ôm, nay ông Xê lâm vào cảnh liệt nửa người, cuộc sống càng thêm khó khăn chồng chất.
'Con đau! Con đau! Con muốn mẹ..'. Những câu nói chưa rõ của đứa cháu 2 tuổi như xát muối vào tim gan ông nội. Phát còn quá nhỏ, chưa biết được mình đang phải chống chọi với bệnh ung thư máu.
Anh Công nằm bất động trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền. Chỉ còn chút hơi thở yếu ớt thoát ra từ cơ thể cho thấy anh vẫn còn sống.
Nhiều năm liền gia đình thuộc diện khó khăn của địa phương, nay ba mắc bệnh ung thư phổi, nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thúy không đành lòng mua đèn học mới mà để dành tiền chữa bệnh cho ba.
Không có tiền, vợ chồng chị Hương đèo nhau bằng xe máy vượt quãng đường hơn 100km để đưa con đi chữa bệnh.
Trên đường đi làm về, Hoàng Phi Hùng không may gặp tai nạn giao thông, gãy dập chân trái. Dù đã vay mượn phẫu thuật 3 lần nhưng vẫn chưa thành công, mong mỏi lớn nhất của Hùng bây giờ là chân sớm ổn định để đi làm, kiếm tiền nuôi em.
Căn bệnh hiếm gặp biến chứng khiến tính mạng bé Việt Anh gặp nguy hiểm. Trong khi đó, gia đình con lại rơi vào túng quẫn, không còn đủ khả năng xoay xở chi phí chữa bệnh.
Cú ngã khiến chị Thủy bị chấn thương sọ não, rơi vào nguy kịch. Bất hạnh thay, gia đình lại không đủ tiền cho chị chuyển viện, dẫn đến cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc'.
Mặc dù đã đi vay mượn khắp nơi, bán mọi thứ có giá trị trong nhà nhưng vợ chồng chị Quyên vẫn không gom đủ tiền để cho con trai tiếp tục chữa bệnh ung thư.
Ở tuổi già, ông Vinh, bà Thập chỉ ước có được một khoản tiền nhỏ để hàn chiếc cũi sắt, nhốt đứa con đang bị bệnh tâm thần của mình.
Gặp nhiều biến chứng nặng nề do căn bệnh tan máu bẩm sinh, Quân có nỗi ám ảnh sợ một ngày mình không tỉnh lại, không bao giờ được thấy mẹ nữa.
Sau tai nạn giao thông, anh Y Tưởng Kbuôr nằm liệt giường. Người vợ lên bệnh viện chăm sóc chồng, để con gái lớn 15 tuổi mò cua bắt ốc, lo cho con út mới học lớp 1.
Phát hiện con bị bại não dẫn đến liệt tứ chi kèm theo nhiều chứng bệnh, vợ chồng chị Hương tất tả đi vay mượn khắp nơi, cầu mong sự sống cho con.
Người chồng đột ngột qua đời, một mình bà Sáu nhọc nhằn nuôi con trai bại não. Mới đây, bà suy sụp khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư.
Vào một ngày mưa lũ, trong lúc đi bắt tôm tép mưu sinh, anh Hùng bị lật thuyền tử vong. Người vợ mắc bệnh tim ôm 4 đứa con thơ khóc lịm.