Vợ bỏ đi, con trai vướng lao lý, ông Lê Khả Uyên (Gia Lai) phải đi nhặt ve chai nuôi 3 cháu nhỏ. Hiện các cháu đã đến tuổi đi học nhưng vì không có giấy khai sinh nên việc giải quyết chế độ gặp nhiều khó khăn.
Chồng bị ung thư gan, qua đời sau gần một năm phát bệnh, hai đứa con bị tâm thần khiến chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền kiệt quệ, chẳng còn sức sống.
Gần 1 năm phát hiện bệnh ung thư, chị Châu (41 tuổi) đã chấp nhận số phận bởi chẳng cách nào lo đủ 40 triệu đồng, thực hiện phẫu thuật lần thứ 3. Chị lo và thương 3 đứa con thơ dại nếu mình lỡ có bề gì.
Nghe con thơ 3 tuổi luôn miệng bi bô: 'Ba! Ba ơi! Ba đi tác nghiệp' khi đã lâu ngày không thấy bố về nhà, chị Quỳnh lại rơi nước mắt. Chồng chị vẫn còn đang nguy kịch trong bệnh viện.
Cơn bão Yagi ập đến, quét sạch vườn ngô, mía đang đợi thu hoạch của gia đình chị Hạnh khiến hai vợ chồng chết lặng. Sắp tới, anh chị chưa biết sẽ lấy đâu ra tiền cho con gái tiếp tục chữa bệnh ung thư.
Tính đến hiện tại, vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ) làm 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị rơi xuống sông, nước cuốn trôi.
Bố mẹ cùng mắc bệnh ung thư phổi, hai con trai lại bị xuất huyết giảm tiểu cầu. Cả gia đình bệnh tật đứng trước cảnh 'trời kêu ai nấy dạ' vì kinh tế kiệt quệ, không còn khả năng chữa bệnh.
Hồ Thành Nhân đang là sinh viên đại học với nhiều ước mơ, hoài bão. Thế nhưng sau thời gian chăm sóc mẹ bị gãy đốt sống lưng, phải nằm liệt giường do tai nạn, em dự định bảo lưu kết quả học.
Khi Quỳnh Ny vừa tròn 1 tuổi thì mẹ mất đột ngột. Nay người cha là chỗ dựa duy nhất cũng qua đời do suy nhược. Trong căn nhà cũ nát, My ôm lấy anh trai khóc nức nở, xót thương cho số phận bất hạnh của gia đình mình.
Thời điểm nhận tin con bị suy thận, chị Xươi cũng đang điều trị tan máu bẩm sinh. Nhà không còn tiền, chị quyết định dồn hết sức lo cho con chữa bệnh.
Chợt nhìn thấy mẹ khóc, cô bé Mai Anh từ từ chống đôi tay nhỏ nhắn để làm trụ, lê đôi chân được nẹp cứng không có chút cảm giác lại gần mẹ để an ủi.
Căn bệnh tan máu bẩm sinh khiến đứa trẻ phải gắn bó với bệnh viện từ khi 4 tháng tuổi. Nay tính mạng của con đang rất mong manh, cần ghép tủy mới có cơ hội sống.
3 năm trước, người mẹ 79 tuổi bị tai biến mạch máu não rồi nằm một chỗ. Khó khăn chưa dứt thì cách đây gần 1 tháng, con trai Nguyễn Hồng Tuấn cũng đột quỵ khiến nhà cửa lao đao.
Căn bệnh ung thư hạch di căn sang tụy và đại tràng khiến sức khỏe bé Vinh ngày càng yếu dần, tính mạng gặp hiểm nguy. Đáng lo hơn, cha mẹ đã không còn khả năng xoay xở chi phí điều trị cho con.
Đi câu cá, nam sinh ở Thanh Hóa bị điện phóng vào người bốc cháy, bỏng toàn thân, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch,
Mẹ bị tâm thần, đi lang thang rồi sinh ra Hải. Đến tuổi trưởng thành, nam sinh tội nghiệp bỗng phát hiện mắc bệnh hiếm gặp về não. Em đứng trước nguy cơ sống quãng đời còn lại trong cảnh thực vật.
Từ ngày vợ mất, anh Điền dồn tình yêu thương, nuôi nấng con trai nên người. Chẳng ngờ, cậu bé lại phát hiện mắc bệnh ung thư, khuôn mặt biến dạng mà tính mạng cũng bị đe dọa.
Cùng lúc, cả hai người con đều phát hiện mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh, tính mạng bị đe dọa khiến gia đình anh Sô rơi vào cảnh khốn đốn.
Ông Trần Văn Tâm nằm lơ mơ trên giường, cơ thể suy kiệt, không thể nói chuyện. Tình trạng ông đang dần trở nặng mà bác sĩ vẫn chưa thể tìm được người thân.
Mỗi ngày bán rau, chị Thủy kiếm được chừng 50.000 đồng. Khi biết tin đứa con gái duy nhất thi đậu vào trường THPT chuyên của tỉnh, chị đã bật khóc vì không biết sau này lấy tiền ở đâu cho con theo học.
Bởi hoàn cảnh khó khăn, Việt sớm phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình. Mới đây, em gặp tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não, tính mạng bị đe dọa.
Bà Hường bất ngờ đột quỵ, con gái của bà đang học năm nhất đại học phải làm đơn bảo lưu để ở bệnh viện chăm sóc. Cô gái 19 tuổi lo lắng vì chẳng biết làm sao để xoay xở.
Trong lúc cảnh nhà sa sút vì căn bệnh ung thư vòm họng của chồng đã di căn, chị Liên lại càng thêm rối bời khi cậu con trai út gặp tai nạn giao thông, chấn thương nghiêm trọng.
Mỗi lần nằm trên giường bệnh lấy gương ra soi, cậu bé Đặng Vần Kim (15 tuổi) lại tròn xoe mắt hỏi mẹ: 'Tóc con rụng hết rồi có mọc lại được không hả mẹ?'
Suốt 2 năm cha đổ bệnh nặng, Ngọc Châu dù mới 8 tuổi nhưng đã phải trưởng thành sớm; luôn sợ phải lo đám tang cho cha. Cô bé thay mẹ quán xuyến việc nhà, chăm sóc em trai nhỏ.
Bởi khối u nằm ở vị trí nguy hiểm không thể phẫu thuật nên suốt 4 năm qua, tính mạng của bé Hoàng Thiện thường xuyên bị đe dọa.
Bà Nguyễn Thị Thanh Qua (74 tuổi) nằm co ro trên giường bệnh, cơ thể gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Nhiều năm nay, bà sống dựa vào những tờ vé số, mỗi ngày chỉ kiếm được chừng vài chục ngàn đồng.
Đỗ đại học với 27,85 điểm khối A nhưng nam sinh Hoàng Long Vũ đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục theo học vì mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối, bố bị bệnh tâm thần.
Anh Mạnh đột ngột qua đời sau cơn đau tim khiến người vợ trẻ bàng hoàng. Đứng trước linh cữu, 3 đứa nhỏ đeo khăn tang ngơ ngác như còn chưa biết từ nay về sau, chúng mãi mãi không còn có cha bên cạnh.
Mỗi lần tỉnh dậy sau cơn đau, cô bé Hà Anh lại van xin bố mẹ cho mình về nhà. Đứa trẻ mới 12 tuổi sợ chết, muốn cầu xin được sống.
Ngước nhìn mẹ qua làn nước mắt, Hữu Tài hỏi: 'Khi nào mình không phải lên bệnh viện nữa?'. Chị Phương chua xót quay mặt đi, không biết khi nào căn bệnh u não quái ác mới thôi hành hạ con mình.
Trải qua 2 ca mổ trong tình trạng nguy kịch, đến nay, tính mạng của Thế Anh vẫn còn hết sức mong manh.
Mẹ bỏ đi từ lúc còn nhỏ, nay bố qua đời, hai anh em Tú và Vũ chỉ còn biết sống dựa vào bà nội đã gần 80 tuổi. Cuộc sống của 3 bà cháu đang rơi vào tình cảnh hết sức ngặt nghèo.
Mang trong mình căn bệnh ung thư vú nguy hiểm nhưng bữa cơm hàng ngày của chị Xiền chỉ là những bắp ngô, chút măng củ mang từ quê xuống.
Gần 3 năm con trai biệt tích, bà Cúc vừa lo cho người chồng thị lực yếu, vừa chăm sóc cháu nội nhỏ dại không có cha mẹ. Mới đây bà bị bệnh tim, chẳng cách nào xoay xở viện phí.
Vết thương ở chân từ năm ngoái còn chưa khỏi hẳn, mới đây, ông Duyến bất ngờ gặp tai nạn dẫn đến bỏng nặng toàn thân, tính mạng nguy kịch.
Trong suốt khoảng thời gian chuẩn bị cho kì thi vào lớp 10, Hương thường xuyên đau đầu, phải cầm cự bằng thuốc bổ não. Chẳng ngờ đó lại là dấu hiệu của căn bệnh nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng em.
Ngoài vay mượn của người thân, anh Nhân đã phải vay lãi nóng 40 triệu đồng để đóng viện phí cho mẹ. Vậy nhưng sức khỏe bà Nhiều vẫn chưa hồi phục.
Chuyển lên ngôi nhà mới chưa lâu thì tai họa ập xuống. Con gái 6 tháng tuổi của gia đình anh Mùa A Say qua đời.
Vợ mất trong vụ sạt lở ở Điện Biên, bỏ lại chồng cùng 3 đứa con. Trong đó, cháu bé 1 tuổi vẫn ngày đêm khóc đòi sữa mẹ trong căn nhà xập xệ.
Chỉ còn 2 tuần nữa là năm học mới sẽ bắt đầu. Thế nhưng Quỳnh Anh vẫn đang nằm trên giường bệnh với một bên chân đã bị cắt. Tai nạn bất ngờ ập đến khiến tương lai của em trở nên hết sức mờ mịt.
Gần 2 năm phát hiện bị u nguyên bào thần kinh, ngày nào Hoài Lâm cũng hỏi mẹ: 'Con sắp khỏi bệnh chưa?'. Đứa trẻ đã quá sợ hãi trước những mũi kim tiêm, những toa hóa chất bỏng rát.
Sau 4 năm đồng hành cùng con trai 'chiến đấu' với căn bệnh ung thư máu, vợ chồng chị Duyên đã hoàn toàn kiệt quệ. Thậm chí, họ còn không có đủ 500 ngàn đồng đóng tạm ứng viện phí.
Không đủ sức khỏe để đi làm do mắc bệnh suy thận, cũng chẳng thể theo lên bệnh viện chăm sóc con, anh Chăm cảm thấy vô cùng bất lực.
Hơn 1 năm qua, chỉ có lúc được nằm trên giường bệnh, chị Lê Thị Hận mới không cần phải gồng mình chống chọi với cơn đau.
Sau khi chia tay vợ, anh Tuyên một mình nuôi nấng con trai. Không may căn bệnh nan y ập đến, đẩy hai cha con rơi vào tình cảnh bi đát.
Bác sĩ đánh giá bà Trần Mỹ Kiều bị bệnh uốn ván nhưng có khả năng hồi phục cao. Nhưng lúc này gia đình lại rối bời vì không còn khả năng lo liệu viện phí.
Nghe bác sĩ bảo mình có nguy cơ phải cắt tay, Ngọc Uyên vô cùng lo lắng. Cô bé liên tục hỏi bà ngoại: 'Tay con cắt rồi có mọc lại được không hả bà?'
Trên đường chở theo 2 con nhỏ về nhà, bị ô tô chạy ngược chiều va chạm, 3 cha con Tạo ngã nhào. Người con út tử vong còn anh và con lớn bị chấn thương nặng, đang cần sự giúp đỡ.
6 người con của ông Chính lần lượt mắc bệnh lạ mà mất khiến vợ ông đổ bệnh tâm thần rồi qua đời. Nay con trai thứ 7 gặp nạn nguy kịch bên xứ người, ông chẳng có cách nào xoay xở cứu tính mạng con.
Nhận được tin cả hai người con gặp phải tai nạn giao thông, bà Lan bủn rủn chân tay. Những ngày qua, bà nén nỗi đau, đi khắp nơi hỏi vay tiền nhưng vẫn chưa lo đủ viện phí.
Bị tắc ruột bẩm sinh, bé Đào Quang Minh 2 tháng tuổi đang cần phẫu thuật gấp. Thế nhưng dù được bảo hiểm hỗ trợ, cha mẹ con vẫn cần trang trải rất nhiều chi phí, đến nay vẫn chưa lo xuể.
Cô bé Trà Giang 4 tuổi phát hiện bị ung thư máu trong hoàn cảnh cha mẹ ly hôn, mẹ có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Gia đình làm nông nghèo khó, không thể lo nổi chi phí chữa bệnh cho con.
Vụ nổ khí gas kinh hoàng khiến hai anh em ruột bị bỏng nặng khắp toàn thân, phải nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Cả hai đều không có bảo hiểm y tế, gia đình đang rất cần được giúp đỡ.
Chứng kiến gia đình nợ nần, bố mẹ bệnh tật không tiền thuốc thang, hai người con trai của anh Hải, chị Hoa xin được nghỉ học để đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp.
Gần một tháng ông Phạm Văn Đậm nằm viện do tai nạn, anh Phạm Thành Hiếu ngược xuôi tìm cách để có tiền chạy chữa cho cha. Ngay cả chiếc xe máy cũ là phương tiện mưu sinh cũng đã bán rẻ 3 triệu đồng.
Một mình lam lũ nuôi con, chị Hường chỉ muốn con được khỏe mạnh, lớn khôn, làm chỗ dựa cho chị lúc về già. Chẳng ngờ, căn bệnh hiểm nghèo ập đến khiến mơ ước giản dị bỗng nhiên vỡ vụn.
Căn bệnh ung thư vú đã di căn xuống tử cung, phổi, xương và não khiến chị Thuận nằm liệt giường. Kinh tế gia đình cạn kiệt, chị chỉ có thể uống thuốc nam cầm cự.
4 tháng ròng con gái điều trị trong phòng cách ly là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vọng đối với chị Dung. Nỗi nhớ con xen lẫn bất lực khiến người mẹ chưa đêm nào ngủ tròn giấc.
'Chồng qua đời được hai năm thì tôi phát hiện mình bị suy thận. Khi đó con gái mới hơn 2 tuổi. Tôi không muốn con mình mồ côi cả cha lẫn mẹ', chị Thảo khóc nghẹn.
Chồng con đều mù lòa, bà Nguyễn Thị Lụa trở thành 'đôi mắt' duy nhất của cả nhà. Bất ngờ, bà phát hiện mắc bệnh ung thư, nay đã di căn vào phổi.
Trong khi chồng còn đang chật vật với bệnh đa hồng cầu, chị Dung lại càng suy sụp khi con trai mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phẫu thuật gấp.
Ông Trần Văn Vũ hầu như không dám nằm bởi mỗi khi vừa ngả lưng, ông lại tức thở, bật những tràng ho dài. Nửa năm nay, người đàn ông 56 tuổi rệu rã vì bệnh suy tim trở nặng.
Cha mẹ đều có gia đình mới, nhiều năm không liên lạc. Bà ngoại qua đời, em gái cũng lấy chồng, cuộc sống khó khăn, anh Trung chẳng còn cách nào xoay xở chút tiền viện phí.
Con trai đã có chỉ định mổ tim nhưng vợ chồng chị Hằng vẫn chưa gom đủ số tiền cần thiết. Sự sống của cậu bé đang hết sức mong manh, cần được phẫu thuật sớm.
Cổ bị phình to bất thường, chị Dương được bác sĩ chỉ định lên bệnh viện tuyến Trung ương kiểm tra. Vậy mà suốt nhiều tháng qua, chị vẫn chưa vay đủ tiền để đi khám.
Cặp song sinh Tín Anh, Tín Em (ngụ TP Cần Thơ) không may mang trong mình trái tim không lành lặn. Nhà nghèo, bệnh tật đeo đẳng, cha mẹ các em chỉ còn biết phó mặc cho số phận.
Trải qua nhiều đợt điều trị kéo dài suốt 1 năm, Tiểu Phụng vẫn chưa đủ sức khỏe để trở lại trường học. Không những vậy, kinh tế gia đình em đã hoàn toàn kiệt quệ.
Bệnh chồng ngày càng trở nặng mà trong nhà chẳng còn tài sản gì đáng giá, chị Trâm đã bán cả lúa non để đổi lấy chút tiền mong cầm cự được lúc nào hay lúc ấy.
Võ Minh Tiến (SN 2008) lặng lẽ nhìn cánh tay trái vẫn còn băng bó kín của cha. Đã gần 2 tuần, em vẫn không hiểu tại sao cha lại mắc bệnh nặng đến vậy, mãi mà chưa tỉnh.
Gặp tai nạn bất ngờ, cậu bé Đinh Văn Điếu phải nhập viện điều trị ròng ra gần 3 tháng. Bên cạnh em là người mẹ nuôi dốc lòng chăm sóc.
Sau khi con gái liên tiếp trải qua 3 ca phẫu thuật chân, kinh tế gia đình anh Sùng A Tểnh đã hoàn toàn kiệt quệ.