Báo Thái Lan: 'U22 Thái Lan sụp đổ khó tin trước Việt Nam'

Sau thất bại 2-3 ở chung kết SEA Games 33, cây viết nổi tiếng Bor Buu của tờ Siamsport mô tả đội nhà đã 'tắt điện' và sụp đổ hoàn toàn trong hiệp hai.

Thất bại 2-3 của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 đã để lại sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng. Cây viết nổi tiếng Bor Buu đã có những chia sẻ thẳng thắn trên tờ Siamsport, gọi đây là một "cú sụp đổ khó tin".

Lợi thế lớn và sự chủ quan trong hiệp một

Trận chung kết diễn ra với kịch bản không thể ngờ tới. U22 Thái Lan khởi đầu đầy tự tin và sớm nắm lợi thế lớn khi dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 ngay trong hiệp một. Các bàn thắng được ghi do công của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree.

Thế trận một chiều khiến nhiều cổ động viên Thái Lan, bao gồm cả nhà báo Bor Buu, tin rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay. Ông chia sẻ: "Hiệp 1, mọi thứ giống như quá dễ dàng. Ban đầu tôi còn tự hỏi với chính mình rằng: Tại sao đây lại là một trận chung kết mà đội tuyển Thái Lan chơi nhẹ nhàng đến như vậy? Thậm chí trong đầu còn thoáng nghĩ: ‘Trận này dễ thế sao?’"

Cú sụp đổ không thể tin nổi

Tuy nhiên, kịch bản đã đảo chiều 180 độ sau giờ nghỉ. U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, trong khi U22 Thái Lan bất ngờ đánh mất thế trận. Bước ngoặt đến khi Đình Bắc thực hiện thành công quả phạt đền, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Kể từ thời điểm đó, theo Bor Buu, U22 Thái Lan "như bị 'tắt điện' một cách khó hiểu". Sức ép liên tục của các cầu thủ Việt Nam đã dẫn đến bàn gỡ hòa 2-2 sau một tình huống phản lưới nhà của thủ môn Thái Lan. Trận đấu phải bước vào hiệp phụ, nơi Thanh Nhàn trở thành người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 97, ấn định chiến thắng 3-2 và mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam giành HCV đầy cảm xúc (Ảnh: Nguyên Vũ).

U22 Việt Nam giành HCV đầy cảm xúc (Ảnh: Nguyên Vũ).

'Kéo dài thêm sự thảm họa'

Trong bài viết của mình, Bor Buu không giấu nổi sự thất vọng. Ông cho rằng việc U22 Thái Lan kéo trận đấu vào hiệp phụ "chẳng khác nào chỉ là ‘kéo dài thêm sự thảm họa’ mà thôi".

Cây viết này cũng thừa nhận sự sụp đổ về mặt tâm lý và thế trận của đội nhà: "Mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức khó tin vào mắt mình, rằng đây có thật sự là cùng một đội bóng đã chơi đầy tự tin trong hiệp một hay không. Nói thẳng ra, chúng ta thậm chí có thể thua ngay trong 90 phút."

CĐV Bor Buu đã có những tâm sự đầy cảm xúc sau khi U22 Thái Lan thất bại trước U22 Việt Nam.

CĐV Bor Buu đã có những tâm sự đầy cảm xúc sau khi U22 Thái Lan thất bại trước U22 Việt Nam.

Cuối cùng, ông kêu gọi người hâm mộ Thái Lan nên chấp nhận thực tế và hướng tới những mục tiêu lớn hơn: "Đừng quá nghiêm trọng hóa mọi thứ. SEA Games cũng chỉ là một đại hội thể thao mang tính khu vực. Có lẽ đã đến lúc chúng ta thực sự nên vượt qua nó."

Những chia sẻ của Bor Buu đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng Thái Lan, phản ánh nỗi thất vọng sâu sắc sau trận thua ngược nhưng đồng thời cũng là sự thừa nhận bản lĩnh và tinh thần thi đấu quật cường của U22 Việt Nam.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bao-thai-lan-u22-thai-lan-sup-do-kho-tin-truoc-viet-nam-3315501.html