Bạo lực lại gia tăng, Tổng thống Pháp thanh minh

Tổng thống Macron cho rằng, ông không ủng hộ bức biếm họa về người Hồi giáo mà chỉ bảo vệ quyền tự do.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Qatar Al-Jazeera, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trả lời rõ lập trường của ông về bức hoạt hình về Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi - vốn là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt các vụ bạo lực mới đây ở các nhà thờ Pháp.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ông nói rằng, ông không ủng hộ các bức biếm họa mà chỉ bảo vệ các quyền tự do.

“Tôi có thể hiểu rằng mọi người có thể bị sốc bởi những bức tranh biếm họa, nhưng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rằng bạo lực có thể được biện minh cho tâm lý như vậy" - Tổng thống Macron nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông nhắc lại rằng, các hành động của ông được coi là “nghĩa vụ bảo vệ các quyền tự do và quyền của chúng tôi” ở Pháp.

Tổng thống cũng chỉ ra rằng các bức tranh biếm họa không được xuất bản bởi chính phủ Pháp, mà bởi một phương tiện truyền thông độc lập mà không có bất kỳ liên kết nào với các cơ quan chức năng.

Cửa hàng độc lập này là tạp chí Charlie Hebdo gây tranh cãi. Họ đã xuất bản lần đầu các bức biếm họa tại Pháp cách đây 5 năm. Những bức ảnh biếm họa của họ về người theo đạo Hồi đã khiến tòa soạn báo này đặt trụ sở tại Paris đã bị tấn công khiến 12 người thiệt mạng.

Việc giáo sư dạy lịch sử cấp 2 Samuel Paty đã giới thiệu bức biếm họa của tạp chí Charlie Hebdo với học sinh của mình khiến ông bị một thiếu niên đạo Hồi sát hại dã man khiến Tổng thống Pháp phản ứng.

Ông Macron đã phản ứng trước tội ác này bằng tuyên bố rằng, việc xuất bản các bức tranh biếm họa là phù hợp với các giá trị của Pháp và tuyên bố sẽ trấn áp chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở nước này.

Tuyên bố này đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng người Hồi giáo ở Pháp và nước ngoài, với các cuộc biểu tình ở một số quốc gia, cũng như tẩy chay hàng hóa của Pháp và cáo buộc chống lại nhà lãnh đạo Pháp.

Nhà thờ của Pháp đã xảy ra tấn công bằng dao, hung thủ đã hét lên tiếng lớn "Allahu Akbar" (Thánh Allah tối cao) ngay sau khi bị cảnh sát bắt giữ.

Vụ tấn công nhà thờ Đức Bà tại Nice, chặt đầu 2 người và làm 1 người chết, nhiều người khác bị thương còn chưa nguôi ngoai, hôm 31/10 đã xảy ra một vụ tấn công khác bằng súng ở nhà thờ tại trung tâm thành phố Lyon.

Vụ tấn công ở Lyon xảy ra vào khoảng 4h00 chiều theo giờ địa phương. Một linh mục khi đang đóng cửa nhà thờ bất ngờ bị bắn hai phát đạn và bị thương nặng. Cảnh sát ngay sau đó đã bắt giữ được nghi phạm. Nguồn tin cảnh sát cho biết người bị tấn công là linh mục Chính thống giáo Nikolaos Kakavelaki, 52 tuổi, có quốc tịch Hy Lạp. Hiện chưa có thông tin về nghi phạm cũng như động cơ vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công thứ ba chỉ trong hơn hai tháng tại Pháp liên quan đến các phần tử cực đoan Hồi giáo, bao gồm vụ sát hại dã man một thầy giáo lịch sử Samuel Paty.

Việc Tổng thống Macron truy tặng huân chương Bắc Đẩu bội tinh cao quý nhất của nước Pháp cho thầy giáo Paty và đóng cửa một nhà thờ Hồi giáo ở Pantin, ngoại ô Paris đã kích động phản ứng của nhiều quốc gia Hồi giáo.

Mới đây nhất, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bình luận về bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed vốn đang gây bão trong cộng đồng người Hồi giáo thời gian này. Nhưng quan điểm này có phần không đồng tình với cách ông Macron phản ứng.

"Chúng tôi có trách nhiệm là phải hành động tôn trọng người khác và tìm cách để không gây tổn thương một cách tùy tiện hoặc không cần thiết đối với những người đang cùng chúng ta chia sẻ xã hội và hành tinh này" - Thủ tướng Canada nói.

Thủ tướng Trudeau gọi các cuộc tấn công khủng bố ở Pháp là "không chính đáng" nhưng dường như xa lánh với quan điểm của ông Macron.

“Trong một xã hội đa dạng và cần được tôn trọng, chúng ta có bổn phận với chính mình phải nhận thức được tác động của lời nói, hành động về những người khác, đặc biệt là các cộng đồng người vẫn gặp phải rất nhiều sự phân biệt đối xử” - ông Trudeau nói thêm.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bao-luc-lai-gia-tang-tong-thong-phap-thanh-minh-3421683/