Bạn trai nói tôi không biết làm đẹp nên không muốn giới thiệu với bạn bè

Tôi không cảm thấy được tôn trọng trong cuộc tình này.

Tôi 21 tuổi, quen anh 28 tuổi. Chúng tôi quen nhau một năm rưỡi, mà trong quãng thời gian đó tôi đã đưa ra quyết định chia tay rất nhiều lần vì có những lần anh vô tâm quá. Anh thích ngắm nhìn những cô gái đẹp, tôi không ý kiến, chỉ muốn khi đi với tôi anh có thể đừng như vậy, còn khi đi với mọi người muốn sao cũng được. Khi đó, tôi rất buồn.

Ảnh minh họa.

Anh lại chưa từng công khai chuyện tình cảm của chúng tôi cho bạn bè biết. Tôi thấy có chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng không làm được. Nhiều lần anh đi nhậu với bạn lại chẳng nhắn tin nói với tôi một tiếng là: "Hôm nay anh nhậu với bạn, sẽ về muộn". Có lần, anh được mời đi đám cưới cũng không rủ tôi đi cùng, lý do là tôi không biết làm đẹp nên anh không thích nhìn mặt tôi. Tôi không cảm thấy được tôn trọng trong cuộc tình này, bây giờ phải làm sao.

Hiền

Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/gia-dinh/go-roi/ban-trai-noi-toi-khong-biet-lam-dep-nen-khong-muon-gioi-thieu-voi-ban-be-3767702.html