'Bắn tôi đi nếu Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không thắng Britain's Got Talent'

Đó là bình luận từ Chris, người đàn ông nước Anh bày tỏ sự thán phục trước màn trình diễn mạo hiểm của anh em Giang Quốc Nghiệp - Giang Quốc Cơ trong đêm chung kết Britain's Got Talent 2018.

Không riêng Chris mà nhiều khán giả người Anh đều đánh giá cao phần thi của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp:

Anh em nhà họ Giang xứng đáng chiến thắng. Thật ngoài sức tưởng tượng”;

“Tôi thường không xem chương trình này vì toàn được dàn dựng, nhưng phần trình diễn này thật đáng kinh ngạc”;

“Nếu anh em nhà họ Giang không chiến thắng ở Britain’s Got Talent, tôi cảm thấy hụt hẫng”;

"Anh em họ Giang không chiến thắng đơn giản vì không phải là người Anh"…

Thật đáng tiếc là Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không đăng quang, thậm chí không lọt vào top 3 Britain’s Got Talen 2018, dù có màn thể hiện xuất sắc và khiến nhiều người Việt phải bật khóc.

Dù thế nào, anh em họ Giang đã là quán quân trong lòng người dân Việt Nam và là niềm tự hào của rất nhiều người Việt.

Quốc Nghiệp (trái) tuyên bố 'Người Việt luôn ngẩng cao đầu' sau cú nhảy sinh tử.

Có vẻ ban giám khảo Britain’s Got Talent năm nay ưu ái cho các tiết mục diễn hài khi người chiến thắng và về nhì đều là diễn viên hài.

Lee Ridley (nghệ danh Lost Voice Guy), người đăng quang Britain’s Got Talent 2018, cũng là nghệ sĩ hài đầu tiên được trao giải nhất cuộc thi này. Không thể nói được do hậu quả của chứng bệnh bại não từ nhỏ, Lee Ridley vẫn mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả nhờ ứng dụng trên iPad.

Giải nhì cũng thuộc về một diễn viên hài khác là Robert White. Ca sĩ 60 tuổi, Donchez Dacres giành giải ba.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/ban-toi-di-neu-quoc-co-quoc-nghiep-khong-thang-britains-got-talent-89501.html