Bạn là kiểu F.A, sống ảo hay thả thính dạo mùa Trung Thu?

Trung Thu là dịp lễ được nhiều người háo hức mong chờ vào tháng 8 âm lịch. Tùy vào độ tuổi, công việc, mỗi người lại có cách khác nhau để tận hưởng không khí dịp này.

 Mỗi độ thu về, Tết Trung Thu hay Tết đoàn viên (15/8 âm lịch) từ lâu đã trở thành hình ảnh ý nghĩa, đáng nhớ trong văn hóa người Việt. Không chỉ là ngày để con trẻ vui chơi bên các món đồ chơi truyền thống hay phá cỗ cùng bè bạn, xóm làng, đây còn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần, cùng nhau ăn miếng bánh, thưởng trà và trò chuyện.

Mỗi độ thu về, Tết Trung Thu hay Tết đoàn viên (15/8 âm lịch) từ lâu đã trở thành hình ảnh ý nghĩa, đáng nhớ trong văn hóa người Việt. Không chỉ là ngày để con trẻ vui chơi bên các món đồ chơi truyền thống hay phá cỗ cùng bè bạn, xóm làng, đây còn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần, cùng nhau ăn miếng bánh, thưởng trà và trò chuyện.

Ở miền Bắc, tiết trời mát mẻ của mùa thu vào ngày rằm tháng 8 cũng là thời điểm lý tưởng để nhiều người dạo phố, ngắm trăng. Càng gần Trung Thu, những tuyến phố trung tâm ở các thành phố lớn càng nhộn nhịp, đông đúc.

Trung Thu còn được gọi là Tết thiếu nhi. Nhiều người lớn cũng nhân dịp này để trở về tuổi thơ qua những món đồ chơi mộc mạc như đèn kéo quân, trống bỏi, đèn ông sao hay xem múa lân.

Tùy vào hoàn cảnh sống hay công việc, không phải ai cũng có cơ hội được tận hưởng trọn vẹn không khí đêm rằm tháng 8. Trung Thu năm nay rơi vào ngày 1/10 (thứ 5), nhiều người vẫn phải hoàn thành công việc như thường ngày mới có thể hòa vào không khí vui chung.

Đối với nhiều người trưởng thành, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X, rằm tháng 8 trong ký ức là những đêm rước đèn tưng bừng khắp xóm, hội trẻ con thích thú với các món đồ chơi "kinh điển" như mặt nạ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới hay vòng đội đầu công chúa, lồng đèn làm từ vỏ bưởi, lon sữa. Ngày nay, mức sống nhiều nơi được nâng cao, đồ chơi, bánh kẹo dịp này cũng đa dạng, hiện đại hơn song những hình ảnh mộc mạc, hồn nhiên thuở nhỏ luôn đáng nhớ và trân quý.

Đối với những người chăm "thả thính dạo", Trung Thu không chỉ sôi động ngoài đường phố mà còn nhộn nhịp trên cả mạng xã hội. Loạt câu nói bắt trend ngày Trung Thu đã được nhiều người chuẩn bị sẵn để cập nhật, biết đâu tìm được người thương sau dịp này: "Lúc nhỏ thì thích Trung Thu/Lớn lên lại muốn thu này 'with you'" hay "Đậu xanh, trứng muối, thập cẩm/Người ta thích bánh, em thì thích anh"...

Từ đầu tháng 7, nhiều con đường ở các thành phố lớn đã được trang hoàng rực rỡ với đèn lồng, đèn ông sao đủ loại. Các con phố bán đồ chơi, đồ trang trí Trung Thu nổi tiếng tại Hà Nội như Hàng Mã, Phùng Hưng luôn tấp nập người qua lại, khách quan vừa ngắm phố phường, mua đồ vừa tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Với nhiều người, không cần đến nơi náo nhiệt hay chuẩn bị hoành tráng, Trung Thu đơn giản là được dành thời gian bên những người yêu thương. Lấy xe đi dạo một vòng quanh khu sinh sống hay chỉ cần kê chiếc bàn nhỏ trước sân nhà, ngồi nhâm nhi bánh kẹo, hoa quả dưới tiết trời dễ chịu đã là điều thỏa mãn. Nhiều người cũng nhân dịp này để bày tỏ lòng trân kính đến bậc sinh thành bằng những món quà, lời chúc ý nghĩa.

Phượng Nguyễn - Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ban-la-kieu-fa-song-ao-hay-tha-thinh-dao-mua-trung-thu-post1136722.html