Bài cuối: Đọng mãi nghĩa tình, lan tỏa niềm tin

Mai đây, khi nhiệm vụ thần tốc xây dựng lại nhà mới cho nhân dân vùng lũ của CBCS Công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã hoàn tất và trở về đơn vị, sẽ vẫn còn đó nghĩa tình đồng bào, đồng đội trọn vẹn gửi lại nơi này…

Bão lũ qua đi, tình người còn mãi

Đã ba tuần dầm mưa dãi nắng, ăn ở tại thôn làng, gắn bó với bà con vùng lũ để hỗ trợ xây dựng nhà mới cho gia đình ông Hồ Tấn Thành (thôn Hòa Lạc, xã Quảng Lập), Binh nhất Nguyễn Tấn Dũng, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng tay chân đầy vết trầy xước, làn da cháy sạm đen vì nắng gió, mưa sa. Gồng mình đẩy chiếc xe rùa chất đầy gạch đá, cát vữa dưới cái nắng gay gắt Nam Tây Nguyên những ngày cuối năm, nhưng gương mặt anh vẫn luôn rạng rỡ những nụ cười tươi rói. Với các anh, đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự tự hào thầm lặng vì đang đóng góp công sức bé nhỏ của mình, cùng đồng đội và các lực lượng liên quan giúp đỡ nhân dân, để bà con sớm vực dậy cuộc sống sau cơn lũ lịch sử.

Lực lượng Công an phối hợp chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây nhà mới cho các gia đình ở vùng lũ bị sập nhà.

Lực lượng Công an phối hợp chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ xây nhà mới cho các gia đình ở vùng lũ bị sập nhà.

Còn vài tuần nữa, khi căn nhà hoàn thiện, bàn giao cho gia đình, các chiến sĩ trẻ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng phải rời xa nơi đây để trở về đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Sẽ nhớ lắm những lóng mía, quả ổi, em bé nhà bên đem qua mời các anh ăn cho đỡ đói. Còn nhớ lắm ca nước đá mát lạnh cô chủ quán tạp hóa kề đó hằng ngày chuẩn bị cho các anh giải khát giữa những ngày nắng gắt. Và cũng không thể quên được những lời chia sẻ đứt quãng vì xúc động từ tận đáy lòng của bà Tạ Thị The vì nhà chẳng có gì để cho tổ thợ ăn bữa lỡ khi lũ dữ đã cuốn đi tất cả...

Với Binh nhất Lò Ngọc Long, phụ hồ được vài ngày, anh chuyển sang tập xây. Sau những hàng gạch vụng về “lên bờ xuống ruộng”, giờ đây Long chính thức được tổ thợ xây chuyên nghiệp “kết nạp” vào đội thợ chính. Từng hàng gạch, đường chỉ chiến sĩ Lò Ngọc Long xây giờ đã thẳng tắp. Anh vui vẻ, nói nửa thật nửa đùa: “Đi thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND được “các thầy trường đời” dạy thêm nghề phụ hồ, giờ bất ngờ thành thợ chính. Mai này xuất ngũ, có cái nghề trong tay, không lo không có việc làm!..”. Cả nhóm chiến sĩ trẻ cười vui vẻ, xua tan nỗi mệt nhọc trước công việc vận chuyển vật liệu xây dựng nặng nề, vất vả.

Đứng giữa căn nhà mới đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, ông Lê Thạnh Ngọc (khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) xúc động cho biết, với những mất mát, đau thương mà đồng bào vùng lũ, trong đó có gia đình ông vừa trải qua, ông có cảm giác như vừa được tái sinh trong tình quân dân sâu nặng. “Với tôi, chuyện này như một giấc mơ. Đã có lúc gia đình tôi lâm vào tuyệt vọng, không biết bám víu vào đâu, nên bắt đầu lại từ đâu… Giờ đây, sắp có nhà mới, to đẹp hơn trước nữa, tôi biết mình phải làm gì để không phụ lòng kỳ vọng của chính quyền, các chú Công an, Bộ đội, đã ngày đêm giúp đỡ gia đình tôi!...”, ông Ngọc chia sẻ.

Căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” đã được Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho gia đình anh Mấu Trường ngày 18/12.

Căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” đã được Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao cho gia đình anh Mấu Trường ngày 18/12.

Xúc động không kém là trường hợp của em Phạm Thanh Tú (thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một buổi tới trường, buổi còn lại em đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Mất cha, mất mẹ, tới căn nhà xập xệ tá túc qua ngày cũng theo nước lũ mà đi. Em như con chim nhỏ lạc đàn lại gặp bão tố. Giờ đây, sau mỗi buổi học về, căn nhà mới lại được các chiến sĩ Công an và tổ thợ xây cao hơn, mắt em hiện lên niềm vui khó tả. “Tết này cháu đã có nơi để thờ cúng cha mẹ, không còn lo lắng nữa!.. Ân tình này cháu mãi khắc ghi!..”, em Phạm Thanh Tú chia sẻ.

Chuyển vào sống trong căn nhà khang trang vừa được Công an tỉnh Khánh Hòa bàn giao, gia đình anh Mấu Trường (SN 1994, thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn), vỡ òa niềm vui. Đây là công trình đầu tiên hoàn thành trong số 23 căn nhà do Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ kinh phí xây dựng tặng người dân có nhà ở bị sập đổ sau trận lũ lụt lịch sử khi triển khai “Chiến dịch Quang Trung”. Trong niềm hân hoan đón nhận nhà mới, anh Mấu Trường đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng cấp ủy, chính quyền và Công an xã Đông Khánh Sơn.

Viết tiếp trang sử hào hùng!

Trong mưa bão, lũ lụt, hàng nghìn CBCS Công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cùng cả nước đã không quản ngại hiểm nguy, gian khổ, ngày đêm xông pha băng mình vào vùng tâm lũ để giải cứu nhân dân, giành giật từng sự sống trong phút nguy nan. Khi lũ vừa rút, cũng chính lực lượng Công an, Quân đội lại xung kích, tiên phong phối hợp cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ bà con vùng lũ dọn dẹp nhà cửa, trường học, bệnh viện… xây dựng nhà mới, sửa chữa lại chỗ ở, giúp nhân dân vùng lũ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống…

Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ xây dựng hơn 130 căn nhà cho gia đình có nhà bị sập, hư hỏng nặng. Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao nhà cho các gia đình đưa vào sử dụng. “Lực lượng Công an tham gia xây dựng lại nhà ở cho nhân dân vùng bão lũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết quân dân, phát huy phẩm chất người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ trong thời kỳ mới!..”, Đại tá Dương Văn Long chia sẻ.

Cùng với việc xây nhà mới, lực lượng Công an thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng do bão lũ.

Cùng với việc xây nhà mới, lực lượng Công an thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình có nhà bị sập đổ, hư hỏng do bão lũ.

Trong thời gian thực hiện cao điểm “Chiến dịch Quang Trung”, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thường xuyên có mặt ở hiện trường giám sát, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ. Anh luôn động viên CBCS quán triệt phương châm “Thần tốc – Quyết liệt – Hiệu quả”. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, đảm bảo hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng để sớm bàn giao cho bà con có chỗ ổn định, yên tâm lao động, sản xuất.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Dũng, dù bão lũ đã đi qua, lực lượng Công an tiếp tục sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, xây dựng lại nhà cửa, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. “Trong trận lũ lịch sử này, sự chủ động của lực lượng Công an không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, mà còn tiếp thêm niềm tin, động viên tinh thần để người dân sớm vượt qua đau thương, mất mát!..”, Đại tá Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, sự chủ động ứng phó với trận mưa bão, lũ lụt vừa qua của lực lượng Công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, trong đó có Khánh Hòa là một minh chứng rõ ràng cho tinh thần, ý chí, bản lĩnh và tính nhân văn vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an. Kết quả đã góp phần cùng các lực lượng khác làm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản nhân dân, làm sâu sắc thêm phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” và phong trào thi đua “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Với sự chung tay quyết liệt của cả hệ thống chính trị, những nỗi đau đớn, mất mát về người và tài sản của nhân dân vùng lũ cũng dần nguôi ngoai. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin son sắc của nhân dân vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách của Nhà nước, gắn ý Đảng với lòng dân, thắm tình quân dân.

Trải qua bão lũ, thiên tai và những cơn hoạn nạn đã chứng minh sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân. Đó là sức mạnh to lớn, là điều kiện tiên quyết, nền tảng vững chắc để đất nước vượt qua mọi thử thách, vững bước đi lên trên con đường phát triển bền vững.

Khắc Lịch– Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/cong-an/bai-cuoi-dong-mai-nghia-tinh-lan-toa-niem-tin-i791904/