Antifan đứng trước mặt, Sơn Tùng chỉ nói một câu khiến ai nấy lặng người

Ánh mắt của Sơn Tùng khi đối mặt với người từng là antifan không chỉ là niềm tự hào mà còn có cả sự biết ơn.

Mới đây, Sơn Tùng xuất hiện tại sự kiện giao lưu với người hâm mộ. Giữa không khí cởi mở, gần gũi, một khán giả đã lên sân khấu chia sẻ câu chuyện từng là... antifan nhưng giờ đây lại trở thành "fan cứng" của nam ca sĩ, thậm chí là còn "cuồng Sơn Tùng hơn cả cầu thủ Messi".

Sự chân thành trong lời kể, cộng thêm cách nói chuyện duyên dáng khiến cả khán phòng bật cười thích thú. Còn Sơn Tùng, anh mỉm cười và không giấu được sự xúc động.

"Trời đất ơi, tự hào quá, mọi người có biết niềm hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ là gì không, đó chính là biến những người từ chưa thương mình thành thương mình. Và ngày hôm nay Tùng nhận được tình cảm vô cùng quý giá đó", Sơn Tùng nói.

Sơn Tùng bất ngờ được dịp giao lưu với một người từng là antifan của anh. (Ảnh: FBNV)

Sơn Tùng bất ngờ được dịp giao lưu với một người từng là antifan của anh. (Ảnh: FBNV)

Trong ánh mắt Sơn Tùng lúc ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự biết ơn, khi âm nhạc mình tạo ra có thể chạm đến cả những người từng quay lưng. Một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" nhưng lại vô cùng đắt giá trong hành trình làm nghề của Sơn Tùng - nơi nghệ sĩ và khán giả gặp nhau ở điểm chung cảm xúc.

Chi tiết này có thể không đình đám như những tour diễn hay MV triệu view, nhưng nó phản ánh một điều rất thật, rằng Sơn Tùng đang dần bước qua giai đoạn bị "đóng khung" bởi thị phi. Vướng lùm xùm đời tư, nghi vấn đạo nhạc, lối sống kín tiếng đến mức dễ bị hiểu lầm,... tất cả những điều đó từng khiến anh phải đối mặt với làn sóng chỉ trích không nhỏ. Nhưng thay vì lên tiếng đáp trả hay giải thích dài dòng, Sơn Tùng chọn cách im lặng và tiếp tục làm nhạc.

Từ Lạc Trôi đến Nơi Này Có Anh, Sơn Tùng không ngừng thử nghiệm những màu sắc âm nhạc mới, kể cả khi phản ứng khán giả đôi lúc trái chiều. Sơn Tùng hiểu rằng không một nghệ sĩ nào làm hài lòng tất cả và càng là người nổi tiếng, anh càng phải học cách "đi xuyên qua ồn ào".

Nhiều năm qua, Sơn Tùng vẫn "đi xuyên qua ồn ào". (Ảnh: FBNV)

Nhiều năm qua, Sơn Tùng vẫn "đi xuyên qua ồn ào". (Ảnh: FBNV)

Đáng nói, trong khi không ít nghệ sĩ Vbiz chọn cách đáp trả dư luận bằng livestream, status dài dằng dặc hay thậm chí dắt cả đời tư lên mạng xã hội để phân bua thì Sơn Tùng lại chọn cách lặng lẽ rẽ hướng. Không tranh cãi, không đôi co, không giải thích, một sự im lặng không yếu ớt mà rất bản lĩnh. Bởi nghệ sĩ không nhất thiết phải nói nhiều, họ chỉ cần làm thật và để khán giả tự cảm nhận.

Đó cũng là điều mà nhiều nghệ sĩ Việt nên nhìn vào và học hỏi, rằng giá trị lâu dài không nằm ở việc thắng một cuộc khẩu chiến online mà nằm ở việc tạo ra sản phẩm khiến khán giả phải nhớ. Trong thời đại mà chỉ cần vài phút livestream có thể "đốt cháy" mọi hình ảnh, việc chọn im lặng đôi khi lại là đòn phản công thông minh nhất.

Sơn Tùng điềm tĩnh đối diện với mọi ồn ào, thị phi trong nhiều năm qua. (Ảnh: FBNV)

Sơn Tùng điềm tĩnh đối diện với mọi ồn ào, thị phi trong nhiều năm qua. (Ảnh: FBNV)

Sơn Tùng từng nói "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được" và anh đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện điều đó. Không cần quá nhiều lời, không cần thanh minh để lấy lại thiện cảm, Sơn Tùng lặng lẽ để âm nhạc tự nói thay mình. Có thể Sơn Tùng không còn là cái tên bất khả xâm phạm như thời hoàng kim nhưng rõ ràng, anh vẫn là nghệ sĩ hiếm hoi đủ sức khiến một antifan phải... tự quay xe. Bởi vì âm nhạc thật thì không cần hô to, nó cũng tự tìm đường đến trái tim người nghe.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/giai-tri/antifan-dung-truoc-mat-son-tung-noi-mot-cau-khien-ai-nay-lang-nguoi-202507020915423199.html