Anne Hathaway có đang lãng phí tài năng của mình?

Dù đã có thâm niên 20 năm trong nghề diễn, nhưng Anne Hathaway dường như vẫn chỉ đóng đi đóng lại một kiểu vai quý cô xinh đẹp, hoàn hảo, và không biết giải phóng toàn bộ tài năng của mình.

Annne Hathaway thuở còn đầu xù tóc rối trong “Nhật ký công chúa”.

Đóng vai nào cũng phải “vịt hóa thiên nga”

Nếu như có một cuộc bình chọn những nữ diễn viên có nhan sắc nổi bật nhất Hollywood, thì Anne Hathaway dường như luôn có tên trong top đầu. Thân hình mảnh mai cùng gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao, da trắng muốt, nụ cười tươi tắn và nhất là cặp mắt to tròn đã khiến cô trở thành một trong những “tượng đài” về ngoại hình trong giới diễn viên suốt 20 năm qua. Kể từ khi gây dựng tên tuổi với nhờ “Nhật Ký Công Chúa”, rồi vươn cao với vai cô thư ký trong “Yêu nữ mặc hàng hiệu” (The Devil Wears Prada), ngoại hình không chỉ là vũ khí trước ống kính, mà dường như đã trở thành một phần phong cách diễn xuất của Anne Hathaway.

Trong những bộ phim dành cho phái nữ, motif nhân vật từ xấu xí đột nhiên trở nên xinh đẹp, duyên dáng, quý phái đã không còn là chuyện hiếm có. Tác phẩm kinh điển “Pretty Woman” từng bao gồm cảnh cô nàng “đứng đường” Vivian (đóng bởi minh tinh Julia Roberts) đi từ bộ dạng tóc xù, ăn mặc tuềnh toàng tới quý cô mặc váy nghìn đô. Hay bộ phim “Hoa hậu FBI” (Miss Congeniality) cũng từng biến nhân vật cảnh sát thô lỗ của Sandra Bullock thành một nàng hoa hậu rực rỡ, chuẩn mực. Những màn hóa thân này luôn gây được ấn tượng lớn cho khán giả màn ảnh, và thậm chí trở thành dấu mốc trong sự nghiệp của các nữ diễn viên sau này.

Hình tượng mà khán giả nhớ nhất về Anne Hathaway có lẽ là cô trợ lý tài giỏi, tham vọng trong “Yêu nữ mặc hàng hiệu”.

Anne Hathaway cũng không là ngoại lệ, mà ngược lại, khi các diễn viên khác chỉ có vài bộ phim “vịt hóa thiên nga” thì cô nàng có đến một kho phim đồng dạng. Ngay từ cú hit đầu tay “Nhật ký công chúa”, Anne đã có cảnh phim trứ danh, khi nhân vật Mia của cô được bà nội là nữ hoàng gọi thợ trang điểm tới tân trang toàn bộ, trở thành công chúa Amelia vạn người mê đắm. Tới “The Devil Wears Prada”, cô cũng lại đi từ nữ thư ký mọt sách, luộm thuộm tới một tín đồ ăn mặc phong cách, khiến sếp của mình – tổng biên tập tạp chí thời trang cũng phải gật đầu tán thưởng.

Việc Anne Hathaway thường xuyên đóng những cảnh phim “lột xác” cho thấy các nhà sản xuất rất trân trọng ngoại hình vốn có của cô. Từ “Nhật ký công chúa” tới “Yêu nữ mặc hàng hiệu”, cô luôn đóng những vai nữ trẻ ngây thơ, từng bước tiến vào thế giới long lanh của phái đẹp. Những vai diễn ấy vừa nhanh chóng tạo dựng tên tuổi cho Hathaway, nhưng đồng thời lại là một khuôn mẫu gò ép các vai diễn của Anne trong suốt những năm đầu sự nghiệp.

Bước đột phá bị bỏ lỡ đầy đáng tiếc

Anne Hathaway lên đỉnh cao sự nghiệp vào năm 2012 khi vừa đoạt giải Oscar với “Những người khốn khổ”, vừa góp mặt trong bom tấn siêu anh hùng đỉnh cao “The Dark Knight Rises”.

Với khởi đầu sự nghiệp đầy xán lạn, Anne Hathaway nhanh chóng tìm cách chứng tỏ thực lực với những vai không quá dựa dẫm vào ngoại hình. Cô vào vai vợ của một anh chàng đồng tính trong “Brokeback Mountain”, bạn gái của người phát minh ra thuốc cường dương trong “Love and Other Drugs”, rồi một cô dâu có người em gái nghiện ngập trong “Rachel Getting Married”. Những vai diễn này đều được đánh giá cao, thậm chí còn đem về cho Hathaway các giải thưởng hoặc đề cử danh giá. Nhưng nhìn chung, những nhân vật ấy vẫn không khác biệt với nhau là bao, luôn rơi vào khuôn mẫu phụ nữ thời hiện đại hiền lành, yếu ớt.

Bất cứ ai xem phim của Anne Hathaway cũng nhận thức rõ rằng cô diễn không hề tồi. Ngược lại, cô là một trong những diễn viên hiếm hoi ở Hollywood có cách diễn rất tỉ mỉ, tập trung vào từng chi tiết. Mỗi khi nhân vật của cô khóc lóc trên màn ảnh, Hathaway luôn thực hiện những cái khịt mũi, thở hắt đầy thuyết phục, chưa cần òa lên mà đã khiến khán giả cực kỳ ấn tượng. Vậy nhưng, nét diễn xuất tự nhiên ấy đặt vào những nhân vật, bộ phim rập khuôn cũng không thể giúp Hathaway duy trì sức hút trong mắt người hâm mộ. Từng vai diễn “bình cũ rượu mới” như vai cô dâu trong “Bride Wars”, vai nữ hoàng trong “Alice in Wonderland”, hay người tiếp tân trong “Valentine’s Day” đều na ná nhau, không một nhân vật nào thực sự vụt lên tỏa sáng để nâng tầm sự nghiệp cho cô.

Nữ diễn viên có phong độ khá thất thường, chứng tỏ sự thiếu cẩn trọng khi lựa chọn vai diễn.

Năm 2012 có thể coi là năm đột phá của Anne Hathaway, khi cô trình làng hai bộ phim lớn. Đầu tiên là “Những người khốn khổ” (Les Miserables), dựa trên vở nhạc kịch cùng tên theo cốt truyện của Victor Hugo. Trong phim, Anne Hathaway vào vai Fantine, một gái bán hoa mắc bệnh lao, phải bán đi tóc và răng của mình để nuôi nấng con gái trong hoàn cảnh nghèo nàn cùng cực. Hathaway đã cống hiến hết mình cho vai diễn, từ cắt đi mái tóc nữ tính tới tập hát, tình nguyện rời xa chồng để diễn nhân vật cô độc thuyết phục hơn… Và kết quả, “Những người khốn khổ” đã đem về cho Anne giải Oscar danh giá, cùng những lời khen có cánh nhất trong sự nghiệp từ phía giới phê bình.

Bên cạnh đó, Anne Hathaway lần đầu tiên phá vỡ hình tượng mềm mại, hiền lành quen thuộc để vào vai “Miêu Nữ” Selina Kyle trong tuyệt tác siêu anh hùng “The Dark Knight Rises” của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan. Nhân vật Catwoman mạnh mẽ, tự tin, đầy quyến rũ đã xóa tan hoài nghi của những người chưa tin tưởng vào tài năng của Hathaway. Đồng thời, nó cũng là lời tuyên bố đanh thép rằng cô hoàn toàn có thể diễn các vai đa dạng, thay vì cứ quanh quẩn một hình tượng như những năm đầu sự nghiệp.

Bước đột phá này lẽ ra đã trở thành bàn đạp để Anne Hathaway tiến xa trong sự nghiệp, vụt lên ngang tầm với những Kate Winslet, Reese Witherspoon, Natalie Portman,… Tuy nhiên, từ đó về sau, người ta vẫn thấy Anne Hathaway trở lại với hình tượng như trước, chẳng có mấy khác biệt. Thứ duy nhất thay đổi là nhân vật của cô dường như được o bế hơn, lung linh và đài các hơn, như những vai trong “Ocean’s 8” hay gần nhất là “The Hustle”. Thế nhưng, khi mà thế hệ đàn em trong làng diễn xuất đang không ngừng tăng tốc, đầy các nhân tài như Emma Stone, Jennifer Lawrence,… liệu Anne Hathaway có thể duy trì mãi hình tượng trẻ trung, kiêu sa này trong bao lâu?

Một tài năng như Anne Hathaway không nên bị lãng phí trong một bộ phim như “The Hustle”.

Theo đánh giá của các nhà phê bình, “The Hustle” là một tác phẩm tệ, chỉ được 15% đánh giá tươi trên Rotten Tomatoes và 35 điểm trên Metacritic. Còn theo chuyên trang IMDb, nơi đại diện cho ý kiến của số đông dư luận, bộ phim chỉ xứng đáng ở mức 5/10, bất chấp đây là một tác phẩm giải trí mùa hè dễ dãi. Nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi một tên tuổi lớn như Anne Hathaway lại chọn đóng một bộ phim tệ hại như vậy, trong một vai diễn đầy giễu cợt về tình dục và ngoại hình.

Vừa có thực lực, lại vừa có nhan sắc thuộc hạng nhất nhì làng diễn xuất, Anne Hathaway dường như luôn nắm chắc cơ hội vươn lên dẫn đầu trong danh sách các cô đào ở Hollywood. Tuy nhiên, cô có lẽ đang lãng phí nó vào những vai diễn rập khuôn, không phô diễn hết tài năng đa dạng của mình. Những nhân vật ấy, bộ phim ấy cứ tiếp diễn không ngừng, khiến khán giả cảm thấy Hathaway như một nàng lớp trưởng gương mẫu mọi bề, việc gì cũng hoàn thành trọn vẹn nhưng lại nhàm chán, thiếu thú vị.

Anne Hathaway có đang lãng phí tài năng của mình? : Tuấn Vũ

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/anne-hathaway-co-dang-lang-phi-tai-nang-cua-minh/