Anh à, bỏ em rồi, liệu rằng anh có hạnh phúc bên người ấy không?

'Anh ngủ chưa? Không gặp là lại nhớ lắm anh ạ. Nghĩ tới ngày mai lại được gặp anh, em vui lắm. Anh ngủ ngon nhé. Yêu anh. Hôn anh.' Nhìn thấy tin nhắn hiện lên trong máy điện thoại của chồng, chị như chết đứng, cả lồng ngực thắt lại, nhói đau.

Được coi là cặp vợ chồng trai tài gái sắc, chồng làm giám đốc một công ty kinh doanh đồ điện tử, lại con nhà giàu, chị cũng tiểu thư lá ngọc cành vàng chẳng kém. Khi mới kết hôn, ai nhìn vào cũng tấm tắc xuýt xoa, thầm ngưỡng mộ hai vợ chồng chị.

Thời gian đầu, anh chị quấn quýt như đôi sam, đi đâu cũng có nhau. Mỗi ngày đi làm anh đều nhanh nhanh chóng chóng hết giờ là về với chị. Tình cảm anh dành cho chị khiến không ít chị em thầm ghen tị. Không chỉ thương yêu và chiều chuộng chị hết mực, anh còn quan tâm tới từng suy nghĩ, thói quen của chị, đưa chị đi ăn món ngon vật lạ vào những ngày cuối tuần. Anh luôn khoe với tất cả mọi người, anh hạnh phúc vì lấy được người vợ như chị - một người con gái nết na, hiền thục lại thông minh giỏi giang.

Ngược lại, chị cũng hết lòng yêu thương anh, chăm sóc cho anh từng li từng tí. Chị còn thay đổi cả phong cách ăn mặc lẫn ngoại hình của anh, giúp anh đẹp hơn cả trước khi lấy vợ. Vì chị nghĩ, chồng mình như vậy, mọi người sẽ rất ngưỡng mộ, chị cũng tự hào hơn vì chồng vừa có chuyên môn giỏi, vừa có phong thái lịch lãm...Chị cứ tin như thế.

Tim chị thắt lại, nhói đau khi biết anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Anh chị lấy nhau cũng đã ngót năm năm, một năm đầu còn kế hoạch vì cả hai đều muốn có nhiều thời gian son rỗi dành cho nhau. Từ năm thứ hai, anh chị bắt đầu “thả”, nhưng đã bốn năm trôi qua, mãi không có dấu hiệu gì. Cả hai bắt đầu sốt ruột. Anh chị đi khám, kết quả không ai bị làm sao. Nhưng chị vẫn đồng ý lặng lẽ điều trị vô sinh, dù các xét nghiệm của chị vẫn ở mức tốt.

Hết bác sĩ này tới bác sĩ kia khám và điều trị cho chị, song cũng không ai có thể mát tay hơn. Điều anh chị mong mỏi duy nhất là có một mụn con trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Đang là một người vui vẻ, anh tự nhiên đổi tính đổi nết, hay cáu cẳn và lầm lì ít nói. Chị cũng bắt đầu hứng chịu những soi xét, dòm ngó của gia đình chồng. Ban đầu anh hết mực bênh vực vợ, âm thầm bao bọc chở che và động viên vợ.

Nhưng dần dà, bố mẹ anh bắt đầu can thiệp quá sâu vào đời sống riêng của hai vợ chồng. Ông bà bắt đầu thể hiện rõ thái độ cần cháu đích tôn nối dõi, thậm chí đã thúc giục anh bỏ chị để lấy vợ khác. Anh bắt đầu bị lung lay tinh thần.

Chị dù rất thương chồng, nhưng cũng cảm thấy những dấu hiệu rạn nứt dần xuất hiện. Tuy nhiên, vì được nuôi dạy trong gia đình có giáo dục, nên chị vẫn rất mực cố gắng vun vén cho tổ ấm. Chị cố gắng chịu đựng những lời móc máy từ mẹ chồng để giữ lửa hôn nhân. Chị tin rằng, nếu mình sống tốt, một ngày nào đó, ông trời sẽ ban tặng cho anh chị món quà vô giá. Hằng đêm, chị vẫn luôn cầu nguyện để có một một điều gì kì diệu sẽ xảy ra.

Nhưng đêm đó, khi anh đi tiếp khách về muộn, mệt quá anh lăn ra ngủ, chị lặng lẽ thay đồ cho anh, bỗng nghe “tin tin”, điện thoại của anh báo có tin nhắn. Bình thường anh chị không khi nào kiểm tra điện thoại của nhau vì luôn tin tưởng nhau từ lúc yêu tới giờ. Nhưng vì vô tình vừa lúc chị lấy điện thoại từ người anh để cất cho anh thì tin nhắn hiện ra: ““Anh ngủ chưa? Không gặp là nhớ lắm anh ạ. Nghĩ tới ngày mai lại được gặp anh, em vui lắm. Anh ngủ ngon nhé. Yêu anh. Hôn anh.” Tự dưng mắt chị nhòe lệ, lồng ngực nhói đau khôn tả. Chị sốc. Chị choáng váng. Chị ngột thở. Trước mắt chị tối sầm, trong đầu chị hiện lên cả ngàn câu hỏi: vì sao, vì sao???

Đêm đó, chị đã khóc rất nhiều.

Nhưng đòn chí mạng với chị lại xảy ra vào sáng hôm sau, ngay sau khi chồng tỉnh dậy. Việc đầu tiên anh lao tới cái điện thoại và mở ra đọc tin nhắn, rồi bình thản nhìn chị. Anh nói: “em đã biết rồi à? Vậy thì anh không cần giấu nữa. Anh hết yêu em rồi, anh yêu cô ấy. Anh muốn cô ấy đẻ con cho anh.

Thế giới trong chị sụp đổ, niềm tin trong chị vỡ òa, tình yêu như ngưng đọng. Chị đã quá tin tưởng và luôn yêu thương anh vô điều kiện. Vậy mà, sao anh nỡ đối xử với chị như vậy? Chị không thể nói điều gì, cũng không thể cam tâm tình nguyện dâng chồng cho người đàn bà khác. Chị đã cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh, để khuyên anh nên quay về với gia đình, con cái là lộc trời cho, đừng vì lý do đó mà làm điều có lỗi với nhau. “Liệu bỏ em rồi, anh có thể hạnh phúc bên người ấy không?” Nhưng anh không hề lắng nghe và quan tâm lời nói của chị. Anh vẫn dứt khoát ra đi.

Chị lặng lẽ đón nhận niềm đau và ly hôn trong âm thầm, tủi nhục.

Bảy năm trôi qua, giờ đây chị đã có một gia đình mới bên người chồng ngoại quốc và hai đứa con ngoan ngoãn, đẹp tựa thiên thần. Số phận đã đưa chị gặp David-chồng của chị bây giờ, và ban tặng món quà vô giá - hai cu cậu sinh đôi kháu khỉnh. Đã có lúc chị chông chênh và ngã quỵ, tưởng rằng thế giới này chị như không còn tồn tại. Nhưng David đã một lần nữa khiến chị tin tưởng vào tình yêu, vào hôn nhân và cả những điều kì diệu của cuộc sống. Anh không chỉ làm bờ vai cho chị tựa vào khi đau khổ, mà còn chia sẻ những lo toan bộn bề thường nhật, anh luôn cho chị cảm giác an toàn và một gia đình tràn ngập thương yêu...

Có một vài lần, những người bạn chung của chồng cũ liên lạc và kể cho chị nghe rằng anh ta đang phải sống một cuộc sống chịu đựng cô vợ hiện tại. Sau khi ly hôn chị, anh ta lấy cô bồ đó, nhưng chỉ được một hai tháng đầu, sau đó là cãi vã thường xuyên. Cô ta không những không chăm lo cho chồng, mà chỉ mải bòn rút tiền bạc để chơi bời trác táng. Dù đi chữa trị khắp nơi trong và ngoài nước, cho tới giờ anh ta vẫn không thể có con. Còn cô vợ, nay cặp anh này, mai cặp anh khác ngang nhiên trước mặt chồng và gia đình chồng. Anh ta đã rất hối hận vì từng đối xử tệ bạc và nhận ra sai lầm khi ly hôn với chị - một người vợ mà cả đời này anh ta cố kiếm tìm cũng không thể có lần nữa.

Chị chỉ mỉm cười khi đón nhận những thông tin như vậy, bởi giờ đây trên gương mặt chị luôn ánh lên sự rạng ngời, hạnh phúc. Cho đến giờ, chị vẫn chưa từng có suy nghĩ xấu về chồng cũ, chưa từng đi đánh ghen, cũng chưa từng can thiệp vào cuộc hôn nhân đó. Chị đơn giản nghĩ rằng, hạnh phúc đó không thuộc về mình. Mà quá khứ thì đã qua, hiện tại mới là tất cả. Lúc này đây, nhìn người chồng đôn hậu đang chơi đùa cùng các con, chị thấy mình là người phụ nữ may mắn, và chị thực sự hạnh phúc với những gì đang có. Hàng ngày, hàng giờ, chị vẫn luôn tìm cách hâm nóng tình yêu, xây dựng và gìn giữ cuộc hôn nhân này...

Thái An

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/anh-a-bo-em-roi-lieu-rang-anh-co-hanh-phuc-ben-nguoi-ay-khong-110482.html