Ấm tình đồng đội
Những ngày cuối năm, cùng đoàn cán bộ Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Hội CCB huyện Thanh Ba dự lễ bàn giao nhà 'Nghĩa tình đồng đội' cho gia đình CCB, thương binh Nguyễn Văn Ấm ở khu 16, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, ai trong đoàn cũng vui mừng, phấn khởi cho ông vì gia đình đã có một ngôi nhà mới chuẩn bị đón Xuân, vui Tết..

Hội CCB tỉnh trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” và quà tặng cho CCB Nguyễn Văn Ấm, xã Đông Thành, huyện Thanh Ba.
Sinh năm 1952, nhập ngũ tháng 4/1975, sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, CCB Nguyễn Văn Ấm tiếp tục tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (thuộc Sư đoàn 355 QKII) và bị thương với giám định thương tật hạng 4/4. Trở về sinh sống tại địa phương, gia đình CCB Nguyễn Văn Ấm thuộc diện đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng sống trong căn nhà nhỏ chưa đến 30m2. Tưởng như việc xây nhà với CCB Nguyễn Văn Ấm là điều không thể song được sự giúp đỡ từ Hội CCB các cấp và người thân, gia đình CCB Nguyễn Văn Ấm đã xây dựng được ngôi nhà mới, lợp mái tôn, đảm bảo tiện nghi sinh hoạt với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng, trong đó Hội CCB tỉnh trích quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ 50 triệu đồng.
Tết này, trong căn nhà mới và không dấu nổi xúc động, CCB Nguyễn Văn Ấm chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của đồng đội, các cấp hội CCB không biết đến bao giờ gia đình tôi mới xây dựng được căn nhà kiên cố để ở. Đối với tôi, đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn có ý nghĩa to lớn về mặt tinh thần, giúp gia đình tôi có thêm động lực để vươn lên”.
Đứng trước ngôi nhà cấp bốn rộng rãi có diện tích 90m2, CCB Trần Văn Bằng ở khu 1, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy vẫn bùi ngùi khi nhớ lại khoảng thời gian ở trong căn nhà lá xuống cấp không còn đủ để che mưa, che nắng. Năm 2020, được các cấp Hội CCB hỗ trợ cùng sự giúp đỡ của anh em, người thân trong gia đình và đông đảo hội viên ở địa phương, CCB Trần Văn Bằng mới có kinh phí, điều kiện để xây dựng ngôi nhà khang trang như bây giờ. Hơn hai năm đã qua, niềm vui vẫn còn hiện lên trên gương mặt, trong ánh mắt và từng lời kể của ông; sự quan tâm chăm lo, hỗ trợ từ các cấp Hội, từ những người đồng đội đã tiếp thêm động lực, động viên ông vượt qua bệnh tật, có cuộc sống tốt hơn.
Đó chỉ là hai trong số hàng trăm hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh đã được các cấp Hội CCB hỗ trợ sửa chữa, xây dựng ngôi nhà mới. Nhờ thực hiện tốt công tác vận động, thời gian qua, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã thu hút nhiều đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng đông đảo hội viên đồng hành, chung tay ủng hộ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Năm năm qua, các cấp Hội CCB đã vận động, ủng hộ, hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 349 ngôi nhà cho hội viên CCB, người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 17,4 tỉ đồng. Đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, đồng thời góp phần thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, xóa nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Ngôi nhà mới rộng rãi, đảm bảo điều kiện sinh hoạt của CCB Trần Văn Bằng ở khu 1, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy (người bên trái).
Để chương trình xây dựng nhà nghĩa tình cho CCB ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, Hội CCB tỉnh phát huy tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với những đối tượng hội viên, CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thường xuyên quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo các cấp Hội tăng cường công tác phối hợp rà soát để kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, cuộc sống của gia đình hội viên, nhất là những CCB nghèo để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực để tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Phát huy tinh thần đoàn kết, các cơ sở Hội, chi hội cũng tích cực vận động hội viên tham gia các mô hình tiết kiệm, không chỉ hỗ trợ xóa nhà tạm mà còn đồng hành cùng hội viên, CCB trong phát triển kinh tế gia đình, giúp họ vươn lên thoát nghèo.
Mai Hoa
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xay-dung-dang/am-tinh-dong-doi/190282.htm