49 người chết trong 2 vụ khủng bố làm rúng động New Zealand

Chỉ huy cảnh sát New Zealand Mike Bush cho biết số người thiệt mạng trong 2 vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch ngày 15/3 đã lên tới 49 người.

Cảnh sát, xe cứu thương đổ đến hiện trường 2 vụ xả súng ở New Zealand Cảnh sát thành phố Christchurch, New Zealand đã được điều động đến 2 nhà thờ Hồi giáo sau những vụ xả súng mang màu sắc phân biệt chủng tộc khiến 49 người thiệt mạng tại đây.

Theo cảnh sát địa phương, một vụ xả súng xảy ra ở thánh đường Hồi giáo Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch, trong khi vụ còn lại ở thánh đường Linwood Masjid ở ngoại ô Christchurch.

Theo Guardian, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử New Zealand này là một vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Ngoài 49 người thiệt mạng, 20 người khác bị thương nặng trong 2 vụ xả súng chấn động.

“Tôi thấy thi thể khắp nơi"

Ít nhất 3 người đã bị bắt giữ, trong đó có 2 đàn ông và 1 phụ nữ. Cảnh sát vũ trang nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Cảnh sát kêu gọi mọi người ở Christchurch hãy ở trong nhà, theo AP.

Một người được đưa lên xe cứu thương bên ngoài một thánh đường Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand ngày 15/3/2018. Ảnh: AP.

Nhân chứng Len Peneha cho biết ông thấy một người đàn ông mặc áo đen đi vào thánh đường Masjid Al Noor ở trung tâm Christchurch vào khoảng 13h45. Sau đó, ông nghe thấy tiếng súng, và nhiều người chạy ra khỏi thánh đường, hoảng sợ.

Paneha, sống gần đó, nói tay súng chạy ra khỏi thánh đường, bỏ lại vật trông giống như vũ khí bán tự động trước nhà ông, và bỏ chạy. Ông nói sau đó ông chạy đến thánh đường và cố gắng trợ giúp các nạn nhân.

“Tôi thấy thi thể khắp nơi. Có 3 người ở hành lang, ở cửa dẫn vào thánh đường, và có người bên trong thánh đường”, ông nói. “Không thể tin nổi. Tại sao lại có người làm vậy với người khác. Thật kinh khủng”.

Mohan Ibrahim, người ở gần khu vực thánh đường Al Noor, nói với tờ New Zealand Herald: “Lúc đầu chúng tôi tưởng là chập điện, nhưng rồi mọi người bắt đầu chạy ... tôi vẫn có bạn bên trong ... tôi gọi bạn tôi nhưng có nhiều người tôi chưa gọi được. Tôi lo sợ cho tính mạng của họ quá”.

Người dân xung quanh lo lắng gọi điện cho người thân ngay sau vụ xả súng ngày 15/3 nhắm vào 2 thánh đường Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand. Ảnh: AP.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tay súng, nhưng báo New Zealand Herald đưa tin một tay súng được cho là người Australia. Người này được cho là từng bộc lộ quan điểm cho thấy ý thức hệ cực hữu và chống nhập cư. Xác nhận thông tin này, Thủ tướng Australia Scott Morrison nói rằng một trong số các nghi phạm trong vụ tấn công là công dân Australia. Truyền thông New Zealand nói rằng tên này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trên khẩu súng của tên này có dòng chữ KEBAB REMOVER, là một thuật ngữ trên mạng ám chỉ cuộc thanh trừng sắc tộc người gốc Hồi giáo trong cuộc chiến tại Bosnia và Herzegovina (1992-1995). Cùng với đó là dòng chữ MALTA 1565, ám chỉ tới cuộc vây hãm nổi tiếng của đế chế Ottoman với Malta vào năm 1565, đỉnh cao của cuộc cạnh tranh giữa giáo hội Công giáo và đế chế Hồi giáo Ottoman để kiểm soát Địa Trung Hải.

Giới chức đã yêu cầu các thánh đường đóng cửa cho đến khi có thông báo khác. Tất cả các trường ở Christchurch đã bị phong tỏa. Một người sống sót không rõ tên nói với TV New Zealand ông thấy một tay súng bắn một người vào ngực.

Ông ước tính rằng vụ xả súng diễn ra trong 20 phút và có tới 60 người có thể đã bị thương. Tay súng được mô tả là đã nhắm đến phòng cầu nguyện của đàn ông trước, rồi chuyển sang phòng cho phụ nữ, theo BBC. “Tôi chỉ có thể đợi và cầu nguyện, Chúa ơi, cầu cho hắn hết đạn”, một nhân chứng nói, theo BBC.

Một người đến thánh đường cầu nguyện nói với CNN tay súng đã xả súng trong “10-15 phút”, nhắm đến đám đông hơn 200 người.

Thánh đường Hồi giáo Al Noor, nơi 41 người đã thiệt mạng sau vụ xả súng ngày 15/3, nhìn từ phía đường Deans Avenue: Ảnh: Reuters.

Ngày đen tối nhất trong lịch sử New Zealand

Theo New Zealand Herald, trong vụ xả súng khác ở thánh đường Linwood Masjid, một nhân chứng có tên Mark Nichols cho biết ông nghe khoảng 5 tiếng súng, và một người đi cầu nguyện ngày thứ Sáu đã bắn trả bằng súng trường hoặc súng ngắn. Ông Nichols cũng cho biết thêm ông thấy 2 người bị thương được đưa lên cáng, đi qua, tiệm sửa xe của ông, và cả 2 đều có vẻ vẫn sống sót.

Lên tiếng về vu xả súng, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói rằng đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand”.

"Những điều đã xảy ra là hành vi bạo lực chưa từng có tiền lệ và không thể tin được", nữ Thủ tướng New Zealand khẳng định.

Bà Ardern nói thêm: “Hiện giờ, tâm trí của tôi và tôi chắc rằng tâm trí của tất cả những người dân New Zealand đều hướng về những nạn nhân và gia đình họ trong cuộc tấn công này".

Cảnh sát đã yêu cầu người dùng mạng xã hội không chia sẻ các video liên quan đến vụ xả súng ở Christchurch, theo CNN. Facebook đang nỗ lực loại bỏ các video trên khỏi mạng xã hội, theo Stuff.nz.

Thị trưởng thành phố Christchurch Lianne Dalziel nói tất cả các cơ quan chính phủ bị đặt trong tình trạng đóng cửa. “Đây vẫn đang là tình huống cấp bách, và cảnh sát đang làm mọi việc để kiểm soát tình hình”, bà viết trong một thông điệp trên Facebook.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/49-nguoi-chet-trong-2-vu-khung-bo-lam-rung-dong-new-zealand-post925676.html