35,8 triệu USD cho Meules de blé của Van Gogh
Bức tranh màu nước Meules de blé (tạm dịch: Những đụn lúa mì) của danh họa Vincent van Gogh đã được bán với giá 35,8 triệu USD trong phiên đấu giá do Christie's tổ chức tại New York (Mỹ).

Van Gogh vẽ bức tranh này vào năm 1888 sau khi ông chuyển về vùng nông thôn nước Pháp vì sức khỏe kém đi. Khác với các tác phẩm nổi tiếng bằng tranh sơn dầu của ông, bức Meules de blé theo trường phái ấn tượng này được vẽ trên giấy, sử dụng các chất liệu màu nước, màu bột và mực. Kiệt tác này ban đầu do em trai Theo van Gogh sở hữu sau khi danh họa tự tử ở tuổi 37...
KHÁNH HƯNG
Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/358-trieu-usd-cho-meules-de-ble-cua-van-gogh-775159.html
Tin nóng
Nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu đang làm thay đổi xu hướng du lịch hạng sang, khi du khách rời những bãi biển đầy nắng để tìm điểm nghỉ dưỡng mát mẻ hơn.
Không chỉ sở hữu nhiều danh thắng nổi tiếng, Ninh Bình quê Phương Oanh còn gây thương nhớ bởi nhịp sống chậm rãi, bình yên và đậm chất làng quê Bắc Bộ.
Cải lương không chỉ là di sản nghệ thuật độc đáo, mà dưới ánh đèn sân khấu, mỗi câu ca, điệu hát còn là một 'khúc tráng ca' bất diệt, thắp lên ngọn lửa của tình yêu quê hương, đất nước và đánh thức niềm tự hào dân tộc.
Đây là tứ đại mỹ nhân nổi tiếng nhất lịch sử Trung Hoa, mỗi người gắn với một câu chuyện lưu truyền hàng nghìn năm.
Chè kho là món ngọt cổ truyền quen thuộc ở miền Bắc trong dịp lễ Tết, nhưng ngay cả những người yêu thích nó chưa chắc đã biết vì sao món ăn này có tên gọi như vậy.
Theo công bố của World Travel Awards (Giải thưởng Du lịch Thế giới), Tà Xùa (tỉnh Sơn La) lần đầu góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục 'Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á' năm 2026.
Tin mới
Mặt trời đỏ dần sau rặng phi lao, bãi cát thôn Bình Thạnh, xã Nam Cửa Việt đã thấp thoáng bóng người lặng lẽ đẩy chiếc ghe máy trượt trên cát, mái đầu bạc nhiều hơn tóc đen. Chiều muộn là khoảng thời gian làng biển chuẩn bị cho chuyến đi biển đêm. Ông Nguyễn Bối chống mái chèo, quay lại gọi người con trai đang loay hoay buộc dây neo. Ngoài 30 tuổi, con trai ông Bối sau nhiều năm đi làm công nhân các khu công nghiệp ở Bình Dương vừa trở về quê, lúi húi vụng về học lại nghề biển từ cha.
Cư sĩ Mạc Thiên Tích đã tiếp nhận tinh hoa của truyền thống cũ, nhưng không chọn quay về Trung Nguyên để cầu lấy công danh. Ông đem vốn văn hóa ấy gieo xuống Hà Tiên, như gieo hạt lành trên một miền đất mới.
Tối 10-7, Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương long trọng tổ chức khai mạc Khóa tu giao lưu văn hóa đồng bào Phật tử dân tộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên 2026 tại chùa Linh Ứng (TP.Đà Nẵng).
Đàn nước, nhạc cụ độc đáo của người Ca Dong, vừa được UBND xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng các nghệ nhân phục dựng.
Người dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc, đón nhận nhiều phần quà an sinh ý nghĩa từ quân đội hai nước.
Sáng 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chủ trì đoàn công tác tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời thăm hỏi lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại TPHCM.
HNN.VN - Sáng 11/7, tại làng cổ Phước Tích, UBND phường Phong Dinh khai mạc Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm 2026 với chủ đề 'Áo dài truyền thống - Hương xưa làng cổ'.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468, tỉnh Tuyên Quang.










